Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo và Owen - Những sự đối lập...

Thứ Ba 21/07/2009 16:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Một người mới chia tay Manchester United, một người mới về thay thế và đều cùng là những người khoác chiếc áo số 7 ở sân Old Trafford, nhưng họ lại có một sự khởi đầu hoàn toàn trái ngược nhau...

Sự đối lập trên thị trường chuyển nhượng...

Mùa Hè năm nay, Manchester United có những sự thay đổi về nhận sự vô cùng đáng chú ý. Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng này quyết định ra đi. Anh đến chơi bóng cho Real Madrid, đội bóng mà Ronaldo nói là từ khi còn nhỏ anh đã mơ ước được khoác áo. Ronaldo là cầu thủ có sự ảnh hưởng lớn nhất trong quãng thời gian thành công vừa qua của "Quỷ đỏ". Chắc chắn sẽ có những vấn đề nảy sinh đối với đội bóng này ở mùa giải sau, khi mà họ không còn có tiền vệ người Bồ Đào Nha trong đội hình.

Trái với hình ảnh đáng thất vọng của Cristiano Ronaldo...

Còn Michael Owen, anh đã có một bản hợp đồng vô cùng chóng vánh và bất ngờ đối với đội bóng của HLV Alex Ferguson. Chỉ trong vòng một đêm, "hợp đồng miệng" giữa Sir Alex và Owen đã được ký và chỉ vài ngày sau nó đã được hoàn thành trên giấy tờ. Trái với vụ chuyển nhượng ầm ĩ, dai dẳng và gần như đã biết trước kết quả giữa Ronaldo và Real Madrid. Lại nói đến sự đối lập. Khi Ronaldo ra mắt các CĐV của đội chủ sân Bernabeu, anh được chào đón hơn cả một minh tinh màn bạc. Con số khán giả được ước tính là kỷ lục cho một buổi ra mắt trong lịch sử bóng đá từ trước đến nay. Những anh hùng, những huyền thoại một thời đều bị cầu thủ mới 24 tuổi này... qua mặt. Thậm chí chưa bao giờ các nhân viên an ninh của sân Bernabeu phải làm việc vất vả đến thế trong một buổi ra mắt cầu thủ. Các fan cuồng nhiệt lao vào chỉ mong được ôm lấy, thậm chí là cầm tay Ronaldo một lần. Tất cả đều diễn ra hỗn loạn, hoành tránh và tốn kém...

Còn Owen, trái ngược với những gì Ronaldo được hưởng. Một mình anh cùng người đại diện... ra mắt ở trung tâm huấn luyện của MU, và không có một CĐV nào chứng kiến buổi "lễ ra mắt" này. Âm thầm, lặng lẽ. Có vẻ như đúng với những gì đang diễn ra, khi mà Owen đã bị không ít người coi là hết thời. Cầu thủ này đã 30 tuổi và không còn được "đeo" cái mác "thần đồng" như cách đây hơn chục năm nữa. Anh đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, thậm chí còn tồi tệ hơn với những chấn thương nghiêm trọng. Nhiều người còn nghi ngờ về khả năng thành công của bản hợp đồng mà Sir Alex bất ngờ công bố này. Trong khi đó, Ronaldo vẫn còn sung sức và mới chỉ ở tuổi 24. Mặc dù cầu thủ này đã có gần như đầy đủ mọi danh hiệu lớn mà một cầu thủ mơ ước, sau khi có những màn trình diễn khiến cả châu Âu... nghiêng ngả. Nhưng Sir Alex tin rằng, cậu học trò cũ của ông vẫn còn có thể chơi hay hơn trong thời gian tới. Trẻ tuổi hơn, tài năng hơn, nổi tiếng hơn, ra mắt hoành tráng hơn,... Rõ ràng Ronaldo quá đối lập với Owen.

... Michael Owen thi đấu chói sáng, không chỉ một lần...

Tuy nhiên, hai cầu thủ này đều có một điểm chung. Đó là họ đều nhận được sự kỳ vọng từ ban huấn luyện đội bóng mới. Ronaldo - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - mang đến Bernabeu niềm tin vào một kỷ nguyên thành công mới cùng với những người đồng đội siêu sao khác. Owen - cựu "quả bóng vàng châu Âu" - đến với MU cùng với sự hy vọng vào bản năng ghi bàn của anh sẽ phát huy tác dụng. Thậm chí HLV Alex Ferguson còn quyết định trao cho cầu thủ này chiếc áo số 7 mà Ronaldo vừa để lại. Một quyết định vô cùng bất ngờ đối với nhiều người. Thường thì chiếc áo "huyền thoại" này chỉ được tin tưởng với những cái tên có tiềm năng hay đã từng thành công ở Old Trafford. Nhưng chỉ có chiến lược gia người Scotland mới có lý do của riêng mình. Điều đó cho thấy ông tin tưởng và đặt kỷ vọng vào Michael Owen đến thế nào.

... và sự đối lập của sự khởi đầu

Không biết khi bước vào những giải đấu chính thức thì mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nhìn vào thời điểm hiện tại, có thể thấy thêm một sự đối lập nữa giữa Cristiano Ronaldo và Michael Owen. Nhưng lần này, cựu tiền đạo ĐT Anh lại là người có sự vượt trội. Trong khi Ronaldo nhận được sự tung hô của các CĐV Real Madrid và tin rằng cầu thủ này sẽ có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu đầu tiên ở đội bóng mới. Nhưng ở cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Shamrock Rovers, Ronaldo lại trở thành nỗi thất vọng. Đã bao nhiêu con tim háo hức mong được thấy những gì ấn tượng của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong trận đấu này, trận đấu mở màn cho "kỷ nguyên mới" trong sự nghiệp thi đấu của anh. Nhưng có thể nói Ronaldo đã làm không tốt. Thậm chí cầu thủ này còn bị thay ra sau khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc.

Trái ngược hoàn toàn là sự khởi đầu của Michael Owen. Chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đầu tiên gặp ĐT Malaysia, nhưng Owen đã có pha lập công quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho đội bóng của Sir Alex Ferguson. Pha ghi bàn đó hội tụ đầy đủ phẩm chất của Owen: có mặt đúng lúc, tốc độ khi nhanh chóng cướp bóng và vượt qua thủ môn đối phương, dứt điểm hiểm hóc và tinh tế dù vẫn còn một hậu vệ của đội chủ nhà đứng trước khung thành. Không chỉ có vậy, trong trận đấu thứ hai giữa MU và Malaysia, Owen lại tiếp tục "nổ súng" bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Ở bàn thắng đó, Owen cũng xuất hiện rất kịp thời và tốc độ trước khi chớp thời cơ sút tung lưới đối phương. Cho đến lúc này, Owen là người chói sáng nhất trong đội hình của MU. Còn Ronaldo, mờ nhạt ở Real Madrid...

... mà là hai lần cho đến thời điểm này

Hai cầu thủ, hai vị trí, hai đội bóng, hai số phận, nhưng cũng có một sự liên quan nhất định, đã có sự khởi đầu như vậy: Đối lập hoàn toàn! Dù sao đây cũng chỉ là giai đoạn thử thách. Sẽ còn không ít thời gian để Ronaldo chứng tỏ giá trị của mình. Còn Owen, chưa ai dám chắc rằng anh sẽ chơi tốt khi mùa giải mới chính thức khai mạc. Chúng ta chỉ có thể so sánh ở thời điểm hiện tại và thấy rất rõ rằng "số 7 cũ" và "số 7 mới" ở MU có hai hình ảnh vô cùng tương phản...

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X