Thứ Ba, 19/03/2024Mới nhất
Zalo

Ronaldo đã nhắn tin hỏi thăm Messi?

Thứ Bảy 08/12/2012 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ, Cristiano Ronaldo có thể đã nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lionel Messi.

Khi Messi ngã xuống trong trận gặp Benfica hồi giữa tuần, hàng triệu trái tim CĐV Barca đã ngừng đập. Rất nhiều lo lắng. Rất nhiều quan ngại. Rất nhiều nước mắt đã rơi. Nhưng không phải ai cũng thế. Chắc chắn có những người cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Messi dính chấn thương.

Như một lẽ thường tình, Ronaldo nằm trong diện "tình nghi". Suốt bao năm qua, Messi luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với Ronaldo trên sân cỏ. Ám ảnh đến mức trong một cuộc họp báo, dù cánh phóng viên chẳng hỏi gì liên quan đến Messi, Ronaldo cũng đã nhắc đến đối thủ lớn nhất của anh (đại loại bảo Messi cũng thi đấu tệ ở ĐTQG như anh).

Messi có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Ronaldo (ngồi sau)
Messi có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Ronaldo (ngồi sau)

Nếu Messi ngã xuống và dính chấn thương nặng từ cách đây 3 tháng, có lẽ Ronaldo có phần vui mừng. Vì 3 tháng qua là giai đoạn quyết định đến cuộc đua Quả bóng vàng. Không Messi, Ronaldo sẽ tha hồ độc diễn, và tràn ngập cơ hội đoạt Quả bóng vàng FIFA. Nhưng giờ thì các lá phiếu đã gửi đi rồi và dù Messi có vắng mặt vài tháng, kết quả cũng không thể thay đổi.

Ronaldo có thể hơi điệu, hơi khoa trương, hơi kiêu ngạo, hơi ích kỷ. Nhưng anh không phải là kẻ xấu, xấu đến mức mong đồng nghiệp dính chấn thương. Anh từng vài lần dính chấn thương, từng phải cần đến sự can thiệp của dao kéo và hiểu được nỗi đau mà cầu thủ phải hứng chịu khi chấn thương. Vì lẽ đó, đừng nghi oan cho Ronaldo.

Thậm chí Ronaldo nhiều khả năng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Messi. Còn nhớ trong trận Kinh điển tại Camp Nou đầu tháng 10, trận đấu mà cả hai siêu sao đều lập cú đúp, Messi từng hỏi thăm Ronaldo khi cầu thủ người Bồ gặp chấn thương nhẹ ở vai. Dù Messi và Ronaldo không tiết lộ điều này, một đài truyền hình đã đọc được khẩu hình.

Giới cầu thủ là thế. Dù đội bóng của họ có thù hận nhau, ghét nhau, không có chuyện thù hận cá nhân (nếu không xảy ra xung đột thực sự). Nên nhớ rằng, Xavi và Casillas từng trò chuyện rất thân mật sau một trận Kinh điển. Vì lẽ đó, Ronaldo hoàn toàn có thể đã hỏi thăm sức khỏe Messi, ít nhất như một sự đáp lễ cái vụ "đau vai".

Mà suy cho cùng, Ronaldo thừa hiểu rằng, chính sự hiện diện của Messi đã thôi thúc anh thi đấu tốt hơn, hoàn thiện mình hơn. Và cả ngược lại. Nếu không phải là Ronaldo, liệu có ai vui mừng khi Messi ngã xuống, rồi mừng hụt khi Messi nhanh chóng hồi phục và chỉ vắng mặt trong thời gian ngắn? Có đấy.

+ Gerd Mueller

Huyền thoại 67 tuổi của bóng đá Đức tuyên bố rằng ông sẽ là người đầu tiên chúc mừng Messi nếu Messi phá được kỷ lục 85 bàn/năm của ông. Nói thì nói thế thôi, chứ ông hẳn sẽ rất vui mừng khi Messi không phá được. Kỷ lục mang tính thế kỷ mà, chả ai muốn mất bao giờ. Nhưng Messi chỉ còn thiếu 2 bàn là phá được. Khốn nổi, Messi dạo này cứ đá chính là lập cú đúp. Bởi vậy, Mueller hẳn mong Messi nghỉ đá nốt mấy trận còn lại của năm 2012.

+ Jose Mourinho

Ở bên Anh, Sir Alex Ferguson của M.U từng nói thẳng trong cuộc họp báo rằng: "Đôi lúc, tôi mong ai đó đã gãy chân Drogba đi". Một lời nói rất chân thật. Khi Drogba rời khỏi Chelsea, ông mừng ra mặt. Mourinho có lẽ cũng thế. Ông là HLV, mục tiêu duy nhất của ông là giúp Real chiến thắng, vô địch. Mà giải đấu nào, ông cũng gặp phải Barca. Với Mourinho, tốt nhất Messi nghỉ càng lâu càng tốt, nhất là khi Real đang kém đến 11 điểm.

+ 19 đội Liga

Real thì khỏi phải nói. 18 đội còn lại có thể học theo, đề cao lối chơi của Barca. Một số còn thích xem Messi đá. Nhưng xem thôi. Cứ đối đầu thử xem, chỉ ước mong "chú lùn" ấy không đá. Đối mặt với những cầu thủ như Messi và Ronaldo, mệt mỏi lắm.

+ 5 đội nhì bảng Champions League

Mãi đến ngày 20/12 tới đây, UEFA mới tổ chức lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8. Barca có thể gặp 5 đội nhì bảng, trừ Valencia, Real Madrid (cùng quốc gia) và Celtic (cùng bảng). 5 đội ấy là Porto, Arsenal, Milan, Shakhtar và Galatasaray. Mùa trước, Messi đã lập cú đúp loại Milan. Trận tứ kết lượt về mùa 2009-10, Messi ấy từng ghi liền 4 bàn vào lưới Arsenal. Vì lẽ đó, một số CĐV Milan và Arsenal đã mừng hụt khi Messi nghỉ ít quá.

+ Pepe

Trong các trận Kinh điển, Pepe của Real Madrid cứ chăm chăm "đốn" Messi. Anh nghĩ gì khi chứng kiến Messi ngã xuống?

+ Pele

Suốt ngày cánh phóng viên cứ so sánh ông với Messi, Pele hẳn bực mình lắm. Dù Messi có đá thế nào, Pele cũng không thừa nhận. Huyền thoại bóng đá Brazil thì không thể công khai thừa nhận cầu thủ Argentina rồi. Lúc nào Pele cũng bảo Neymar hay hơn Messi. Mà những gì diễn ra trên sân thì rõ ràng quá, hơn sao mà hơn nổi. Khổ thân Pele. Tốt nhất Messi nghỉ thời gian, khỏi phải nhức đầu.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X