Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Real-Mourinho lĩnh thẻ đỏ thứ 17

Thứ Hai 26/09/2011 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Màn trình diễn mang tiếng “6 sao” của Kền kền trắng tại Bernabeu rạng sáng qua đã để lại quá nhiều vết gợn.

Chiến thắng trước Vallecano của Real Madrid chẳng hề tươi đẹp như cái tỷ số của một set tennis (6-2). Màn trình diễn mang tiếng “6 sao” của Kền kền trắng tại Bernabeu rạng sáng qua đã để lại quá nhiều vết gợn.

Đúng là chiến thắng 6-2 trước Vallecano thật quí giá với đội bóng của HLV Mourinho. Nếu không có nó, Real sẽ rơi xuống đáy của cuộc khủng hoảng được tạo nên bởi 2 thảm họa Levante và Racing trước đó. Nó xốc lại niềm tin cho Real, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Angel Di Mari (trái): Cầu thủ thứ 5 của Real Madrid bị đuổi khỏi sân mùa này rayo vallecano

Tuy nhiên, NHM Madrid chắc chắn không thể mở tiệc tưng bừng như vốn dĩ phải thế sau mỗi chiến thắng hoành tráng của đội nhà. Bởi chiến thắng đó vẫn để lại quá nhiều mối lo toan. Lưu ý, chiến thắng của Real không dễ dàng như cái tỷ số 6-2, thậm chí khá chật vật. Họ bị đối thủ dẫn trước ngay phút đầu tiên, phải đợi tới cuối hiệp 1 mới quân bình cách biệt, đến phút 55 bị rút ngắn tỷ số xuống 3-2 và 2 trong số 6 bàn thắng của Real vẫn còn gây tranh cãi vì lỗi việt vị. Song nỗi gian nan của Real trong chiến thắng “cách biệt” này được thể hiện rõ nhất qua chiếc thẻ đỏ của Di Maria ở phút 57. Vậy là, Real vẫn nhiều lần bị Vallecano “khủng bố” tinh thần ngay trong chiến thắng này.

Chiếc thẻ đỏ của Di Maria còn cho thấy sự bất ổn dưới triều đại Mourinho nói chung và ở mùa này nói riêng. Cần biết, Di Maria là cầu thủ thứ 5 của Real bị thẻ đỏ ở mùa này, đặc biệt còn được chia cho cả 3 mặt trận: La Liga (2 thẻ), Siêu Cúp TBN (2) và Champions League (1).

Một đội bóng mang khát khao vô địch mọi giải đấu không thể nhận nhiều thẻ phạt đến như vậy. Hơn nữa, những cơn bão thẻ phạt luôn là vật cản đáng sợ trong hành trình chinh phục của mọi đội bóng. Và những chiếc thẻ phạt thường luôn tỷ lệ nghịch với sức mạnh của đội bóng, nói lên sự gian truân của đội bóng đó.

Hãy nhìn sang Barca, người ta sẽ có được sự liên tưởng dễ nhất. Đến thời điểm này tại La Liga, nhà ĐKVĐ vẫn chưa bị đuổi người nào trên khắp các mặt trận, thậm chí chỉ phải nhận đúng 5 thẻ vàng. Trong khi con số này của Real là 12.

Người ta càng thấy được sự xù xì của triều đại Mouirinho nếu nhìn lại mùa trước, khi có tới 12 cầu thủ của Kền kền trắng bị đuổi ra sân ở các mặt trận. Trong khi đó, Barca chỉ bị đuổi 2 người. Riêng tại La Liga 2010/11, Real còn nằm trong nhóm CLB bị nhiều thẻ đỏ nhất (7) và chỉ xếp thứ 7 trên danh sách fair-play. Barca mùa trước vừa vô địch La Liga vừa được bầu chọn là đội bóng chơi đẹp nhất.

Rõ ràng đôi khi, đánh giá một CLB, người ta không cần phải xem màn trình diễn hay tỷ số trên sân, mà chỉ cần nhìn vào số thẻ phạt là đủ.

CON SỐ

Với cú hat-trick vào lưới Vallecano, Ronaldo đã chấm dứt cơn khát ghi bàn ở con số 294 phút. CR7 là tác giả bàn quân bình cách biệt 1-1 cho Real ở phút 39, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 51 và 84. Trước đó, siêu tiền đạo người BĐN không lập công trong 3 trận đấu với 294 phút. Bàn thắng gần nhất của anh là ở phút 60 trận thắng Getafe ở vòng 3 La Liga 2011/12. Kể từ đó, anh tịt ngòi ở các trận gặp Zagreb (90 phút), Levante (45) và Racing (90).

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Atletico và lòng tự trọng không thể định giá bằng tiền

Julian Alvarez cúi đầu, lặng lẽ rời Metropolitano giữa những tiếng la ó từ chính CĐV Atletico Madrid. Sau trận hòa Villarreal 2-2, anh là cầu thủ duy nhất không cùng đồng đội ra chào khán giả, theo lời khuyên của CLB sau khi công khai mong muốn chuyển sang Barcelona. Hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho một mùa hè đầy căng thẳng giữa Alvarez, Atletico và Barca.

Video

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Xem thêm
top-arrow
X