Thứ Hai, 09/03/2026
Zalo

Real và Barca tự làm khó mình tại vòng Knock-out

Thứ Sáu 08/12/2006 00:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Do chỉ đứng nhì bảng, đối thủ của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp đầu tiên tại Champions League mùa giải 2006 - 2007 sẽ toàn "ông kẹ". Ngược lại, đội bóng đồng hương Valencia đã thấy rõ cơ hội lọt vào tứ kết.

Arsenal sẽ sớm có cơ hội đòi nợ Barcelona?
Arsenal sẽ sớm có cơ hội đòi nợ Barcelona?

Theo quy định của UEFA, 8 đội xếp nhì (Barca, Real, Celtic, Inter, PSV, Porto, Lille, Roma) sẽ gặp một trong 8 đội nhất bảng (MU, Lyon, Arsenal, Chelsea, Bayern, Milan, Liverpool, Valencia). Đồng thời các đội thuộc cùng một quốc gia và cùng bảng vòng một sẽ không chạm trán nhau.

Nếu căn cứ theo thể thức bốc thăm này, Barca và Real sẽ không hề dễ thở khi đặt chân vào vòng hai. Có thể phân loại các đối thủ của 3 đại diện Tây Ban Nha theo bảng sau:

 CLBĐối thủ có thể gặp ở vòng 2 
Real MadridChelsea, Bayern Munich, Liverpool, MU, Arsenal, Milan
BarcelonaBayern Munich, Liverpool, Lyon, MU, Arsenal, Milan
ValenciaInter, PSV, Celtic, Porto, Lille

Có thể thấy rõ khả năng sẽ tái lặp trận chung kết Champions League mùa trước (Barca - Arsenal), hay cặp đấu nhiều duyên nợ (Barca - Milan). Hoặc sẽ là bữa tiệc thịnh soạn cho giới hâm mộ bóng đá đẹp nếu đội ĐKVĐ gặp Lyon hay MU.

Thách thức dành cho Real cũng không khác nhiều so với Barca. Trong khi đó, có vẻ Valencia là đại diện xứ đấu bò hả hê nhất. Ngoại trừ Inter, các đối thủ tiềm tàng còn lại đều tỏ ra vừa sức với thày trò Quique Sanchez. Nếu cơn khủng hoảng chấn thương không kéo dài tới tháng 3 năm sau, Los Che có quyền tự tin giành một suất đá tứ kết.

Chiều 15/12, lễ bốc thăm sẽ được tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ).

Theo VnExpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Video

Xem thêm
top-arrow
X