Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Real Madrid: Tháo chạy để hy vọng

Thứ Hai 25/01/2010 09:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real không phải là miền đất hứa với những ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc hoặc nằm ngoài kế hoạch của BHL. Hiện, đang xuất hiện dấu hiệu của những cuộc tháo chạy nhằm tìm kiếm bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Tháo chạy...

Nổi bật nhất trong số những cuộc chia tay “không kèn trống” phải kể đến việc Ruud van Nistelrooy gia nhập Hamburg. Giống như bao tiền đạo khác, giấc mơ lớn nhất của van Nistelrooy là được thi đấu, được cống hiến. Nhưng tiền đạo người Hà Lan đã rơi vào tình trạng bị hắt hủi. Song, nếu van Nistelrooy đã tìm được cho mình một nơi không đến nỗi tồi, thì vẫn còn một số cầu thủ đang thấp thỏm cho tương lai của mình. Số cầu thủ không có trong kế hoạch hoặc không được sử dụng thường xuyên vẫn đang hoang mang, ví dụ như tiền vệ Fernando Gago.

Sau Nistelrooy, sẽ đên lượt Gago rời khỏi Bernabeu

Khỏi phải nói cầu thủ người Argentina này chán Real như thế nào khi thường xuyên phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Những lần xuất hiện hiếm hoi của Gago trong đội hình xuất phát đã gây cho anh một cảm giác bị xem thường. Có lẽ, chính bởi thế mà người đại diện Marcelo Lombilla của Gago đã trao đổi với chủ tịch Perez và TGĐ Jorge Valdano. Tất nhiên, cuộc nói chuyện giữa họ là để tìm lối thoát cho Gago, cầu thủ nếu đồng ý trở lại Boca Juniors, sẽ có rất nhiều sự ủng hộ. Nhưng Gago không muốn quay về chốn cũ như một kẻ thất bại, anh muốn chứng minh cho lãnh đạo Real thấy rằng, họ đã sai lầm khi gạt bỏ anh.

Song để chứng minh, anh cần được trao cơ hội, và rất có thể cơ hội của Gago sẽ là ở Man City. Đội bóng Anh đã đánh tiếng muốn có Gago với mức giá 15 triệu euro. Bên cạnh đó, Drenthe, Garay, Dudek, thậm chí cả van der Vaart còn chưa biết đi đâu. Tất nhiên, mỗi người mỗi cảnh. Nhưng sự giống nhau nhất giữa họ vẫn là: Ở Real thì không có ngày mai!

... Để tìm tương lai

Đừng nghĩ rằng van der Vaart đã chiếm được một suất trong đội hình chính ở Real, bởi nếu Kaka và C.Ronaldo khỏe mạnh, cơ hội của cựu thủ quân Humburg cũng rất ít. Thật ra, ngôi sao người Hà Lan cũng đã đôi lần bày tỏ nguyện vọng được ra đi, nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần sự khó chịu nơi van der Vaart dâng lên, thì đúng lúc đó Kaka hoặc C.Ronaldo dính chấn thương. Và anh lại được đá. Nhưng ai cũng hiểu, van der Vaart giữ vai trò “đóng thế” hơn là Real trân trọng sự phục vụ của anh.

Nhưng có lẽ van der Vaart cũng còn may mắn hơn Drenthe, Garay và Dudek, những cầu thủ gần như không có trong kế hoạch của triều đại Pellegrini. Bởi thế, cũng đừng trách họ đang nghĩ đến một bãi đáp mới, khi mà ra đi là lối thoát duy nhất cho số cầu thủ đang bị Real lãng quên.
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X