Chủ Nhật, 23/08/2026
Zalo

Real Madrid: Mourinho mua sắm để làm cảnh?

Thứ Năm 11/10/2012 08:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày 25/5/2011 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Real Madrid. Đó là ngày chủ tịch Florentino Perez sa thải GĐĐH Jorge Valdano, và trao toàn quyền về chuyển nhượng cho HLV Jose Mourinho.

Sở dĩ nói đây là một bước ngoặt là vì ở TBN, các ông thầy có vai trò khác với tại Anh, khi hầu hết chỉ lo chuyên môn, còn chuyện mua bán thuộc quyền của các GĐTT hay GĐĐH. Nhưng Người đặc biệt đã làm được một điều đặc biệt: đồng nhất khái niệm “coach” (HLV) và “manager” (ông bầu) ở Bernabeu.

Mourinho đưa Essien về sân Bernabeu chỉ để làm cảnh
Mourinho đưa Essien về sân Bernabeu chỉ để "làm cảnh"

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Mourinho đã mua sắm ra sao và sử dụng các tân binh như thế nào? Nếu nhìn vào trận đấu vừa diễn ra tại Nou Camp, có thể khẳng định là ông đang ném tiền qua cửa sổ. Vì ở trận Siêu kinh điển đầu tiên ở La Liga mùa này, chiến lược gia người BĐN chỉ để 1/7 cầu thủ mà ông đưa về xuất trận, và người đó cũng chỉ đá... 3 phút cuối trận. Đó chính là Michael Essien, tiền vệ người Ghana cập bến Bernabeu đúng ngày cuối của TTCN Hè vừa rồi theo dạng... cho mượn từ Chelsea.

Vậy 6 tân binh còn lại ở đâu? Câu trả lời là Hamit Altintop (miễn phí từ Bayern) đã gia nhập Galatasaray. Nuri Sahin (10 triệu euro từ Dortmund) giờ đang khoác áo Liverpool theo hợp đồng cho mượn. Còn lại, cả Callejon (5, Espanyol), Varane (10, Lens), Coentrao (30, Benfica) và Modric (35, Tottenham) cùng chết dí trên ghế dự bị.

Nói cách khác, 6 bản hợp đồng có tổng trị giá 90 triệu euro của Mourinho đều chẳng có đóng góp gì trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải ở Nou Camp. Vậy không hiểu, ngài chủ tịch Perez có gì hối tiếc khi trao hết quyền lực cho Mourinho?

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Với Jose Mourinho, chiến thắng luôn là tất cả

Real Madrid khởi đầu mùa giải mới theo cách không quá hào nhoáng, chẳng hoàn toàn thuyết phục, nhưng đủ lạnh lùng để giữ lấy điều quan trọng nhất. Trong trận đấu chính thức đầu tiên dưới kỷ nguyên thứ hai của Jose Mourinho, Los Blancos để lại nhiều dấu hỏi, song cũng cho thấy sự lì lợm quen thuộc, phảng phất khí chất gai góc vốn làm nên thương hiệu của “Người Đặc Biệt”.

Video

Xem thêm
top-arrow
X