Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid: Mourinho đang tự sát ở Bernabeu!

Thứ Hai 24/12/2012 07:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thất bại ê chề 2-3 tại Malaga rạng sáng qua có thể ví như lời cáo chung của triều đại HLV Mourinho tại Real. Và thậm chí Người đặc biệt còn đang muốn “tự sát” khi để thủ thành Iker Casillas ngồi dự bị…

SỰ VẮNG MẶT BẤT NGỜ CỦA IKER

Những ai chứng kiến trận Real thua Malaga 2-3 rạng sáng qua đều bị sốc khi thấy đội hình ra sân của đội bóng Hoàng gia TBN không có Iker Casillas trong khung gỗ, thay vào đó là thủ thành trẻ Antonio Adan. Không chỉ NHM bất ngờ, mọi thành viên Real cũng sửng sốt. Họ chỉ được biết Casillas phải ngồi dự bị trong cuộc họp chiến thuật trước trận, và không ai hiểu vì sao. “Tất cả chúng tôi đều không biết gì và đều ngạc nhiên trước quyết định đó”, hậu vệ Sergio Ramos lên tiếng.

Jose Mourinho
Jose Mourinho

Giới mộ điệu đã mong đợi một lời giải thích về sự cố Casillas theo chiều hướng anh đang có xung đột với Mourinho, hay tốt đẹp hơn là anh có vấn đề về sức khỏe. Nhưng câu trả lời của Người đặc biệt còn tồi tệ hơn và khiến NHM Madrid không khỏi thốt lên: Thế là hết! “Adan đơn giản giỏi hơn Casillas. Và tôi chọn cậu ấy”, Mourinho giải thích lạnh lùng.

Người Madrid có thể chấp nhận mọi lời giải thích, trừ phát biểu trên của Mourinho. Bất cứ ai cũng đều thừa nhận Casillas vẫn là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới, thậm chí xuất sắc nhất, vẫn có phong độ cao, vẫn vô cùng quan trọng với Real. Adan có rèn luyện... 100 năm nữa cũng không bằng “Thánh Iker”. Vì vậy, họ cũng thừa hiểu phát biểu trên của Mourinho là một sự dối trá. Và bản thân Người đặc biệt đương nhiên cũng tự biết mình dối trá khi nói ra điều đó.

MOURINHO MUỐN PHÁ NÁT REAL

Vậy thì tại sao Mourinho vẫn đưa ra lời giải thích mà bản thân nó đã thể hiện ngay sự dối trá. Hẳn ông không đến nỗi quá choáng váng bởi thất bại. Ngược lại, phát biểu ấy còn được nói ra với thái độ rất lạnh lùng. Những ngôn từ ấy chỉ có thể là một sự “tự sát” của Mourinho. Nó cũng giống như việc ông để Casillas ngồi dự bị ở trận thua Malaga vậy.

Mourinho có thể thay bất cứ cầu thủ Real nào lúc này, kể cả Ronaldo, trừ Casillas. Anh là cầu thủ duy nhất của Real duy trì được phong độ cao ở mùa này, là chỗ dựa vững chắc nhất của CLB trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Việc anh vắng mặt không chỉ khiến hàng thủ Real càng trở nên mong manh ở trận thua Malaga vừa rồi, mà còn ảnh hưởng tới tinh thần và sự tập trung của đồng đội. Mourinho và bất cứ ai cũng có thể tiên liệu được điều đó. Nhưng Mourinho vẫn cứ làm.

Sâu xa hơn, việc Mourinho để Casillas ngồi dự bị chắc hẳn vì mâu thuẫn giữa 2 người. Nhưng Mourinho giải quyết tư thù này bằng cách để “Thánh Iker” ngồi dự bị là cách giải quyết tồi tệ nhất. Nó chỉ làm rối ren thêm phòng thay đồ vốn đã vô cùng hỗn loạn, khiến Real càng suy yếu hơn trên sân cỏ. Mourinho cũng thừa thông minh để nhận ra điều đó. Nhưng ông vẫn cứ làm. Ông không còn coi Real là một phần của mình. Ông đang muốn tự kết liễu “triều đại Mourinho”, muốn sớm rời khỏi Bernabeu!

HỌ ĐÃ NÓI

- HLV Mourinho (Real): “Tôi không nghĩ sẽ ra đi, và tôi không việc gì phải lo lắng về công việc của mình. Real đã chơi không tốt ở mùa này, chúng tôi không thể san lấp khoảng cách 16 điểm kém Barca”.
- Trung vệ Ramos (Real): “Tất cả cầu thủ Real đều bất ngờ khi Casillas bị xếp dự bị. Casillas là một thủ môn tài ba nên lẽ ra anh ấy phải thi đấu cùng chúng tôi. Điều này quả thật rất hiếm khi xảy ra ở Real”.
- Toni Grande (Trợ lý HLV ĐT Tây Ban Nha): “Thật khó hiểu khi Mourinho lại để Casillas ngồi dự bị. Tôi không dám tin điều này có thể xảy ra ở Real”.
- Huyền thoại Jorge Valdano: “Thật không thể hiểu nổi cách hành xử của Mourinho. Có lẽ ông ta muốn chứng tỏ quyền uy của mình”.

Ramos và Pepe nhận đủ 5 thẻ vàng

Thất bại 2-3 trước Malaga ở trận đấu cuối cùng của năm 2012 không chỉ khiến Real tiếp tục bị kình địch Barca nới rộng khoảng cách lên 16 điểm (33 so với 49), nhà ĐKVĐ La Liga còn chịu tổn thất khi cặp trung vệ Ramos và Pepe sẽ bị treo giò ở vòng đấu tới do đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Như vậy, cộng với việc Albiol còn đang chấn thương, Real coi như mất đến 3 trụ cột ở hàng thủ trong trận đấu đầu tiên ở năm 2013, tiếp Real Sociedad trên sân nhà vào ngày 6/1. Tất nhiên, đây sẽ là tổn thất rất lớn vì so với Ramos và Pepe, cặp Varane (vừa trở lại sau chấn thương) và Carvalho (không còn ở đỉnh cao phong độ) chẳng thể giúp BHL Real an tâm được.

Thất bại 2-3 trước Malaga ở trận đấu cuối cùng của năm 2012 không chỉ khiến Real tiếp tục bị kình địch Barca nới rộng khoảng cách lên 16 điểm (33 so với 49), nhà ĐKVĐ La Liga còn chịu tổn thất khi cặp trung vệ Ramos và Pepe sẽ bị treo giò ở vòng đấu tới do đã nhận đủ 5 thẻ vàng.

Như vậy, cộng với việc Albiol còn đang chấn thương, Real coi như mất đến 3 trụ cột ở hàng thủ trong trận đấu đầu tiên ở năm 2013, tiếp Real Sociedad trên sân nhà vào ngày 6/1. Tất nhiên, đây sẽ là tổn thất rất lớn vì so với Ramos và Pepe, cặp Varane (vừa trở lại sau chấn thương) và Carvalho (không còn ở đỉnh cao phong độ) chẳng thể giúp BHL Real an tâm được.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Real Madrid đã vượt qua trận đấu quan trọng bậc nhất trong giai đoạn nước rút là màn đối đầu với Barca tại Bernabeu. Điều đó giúp cho thầy trò Ancelotti có thể giữ quân ở trận đấu với Sociedad để chuẩn bị cho màn so tài với Bayern ở C1.

Video

Xem thêm
top-arrow
X