Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Real Madrid giờ chỉ muốn tập trung tất cả cho Champions League

Thứ Sáu 09/05/2014 18:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gần như hết hy vọng tại Liga sau hai cú sảy chân liên tiếp trước Valencia và Valladolid, Real Madrid giờ chỉ muốn còn tập trung cho mục tiêu cao nhất: giành La Decima, danh hiệu thứ 10 tại Champions League.

Chỉ trong vòng 4 ngày, tất cả sự phấn khích sau khi đè bẹp Bayern Munich tại bán kết giải đấu châu Âu bỗng tan biến như bọt xà phòng, giống như cái vẻ mạnh mẽ của một đội bóng được cho là hay nhất tới nay, luôn xuất hiện trên những trang bìa với những lời ngợi khen ngất trời và đang thẳng tiến tới một cú ăn ba lịch sử.

Hai cú vấp ngã liên hoàn tại Liga, đầu tiên trước Valencia và sau đó trước Valladolid, đội đang đứng nhóm đấu tranh trụ hạng, đã làm cho một Madrid hừng hực khí thế sau khi giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và lọt vào Chung kết Champions League tan biến nhanh chóng.

Real Madrid gần như không còn cơ hội vô địch
 

Điều gây đau đầu nhất với ban lãnh đạo của CLB và HLV Carlo Ancelotti lúc này là vực dậy tinh thần của các cầu thủ, để tập trung toàn bộ sức lực cho trận chung kết Champions League trước Atletico, đối thủ mà Madrid không còn hy vọng thắng được tại Liga.

Chính vì vậy, ngay sau khi trận hòa 1-1 với Valladolid kết thúc, đích thân Chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ màu trắng, không phải để phê phán sự chủ quan và mất tập trung của các cầu thủ mà để an ủi và động viên họ vượt qua sú sốc tinh thần, tập trung sức lực cho các trận còn lại, đặc biệt tại đấu trường châu Âu.

“Vẫn còn 15 ngày nữa mới đến trận chung kết Champions League, cần phải lấy lại niềm tin và và phong thái của một đội bóng lớn”, nhà lãnh đạo của đội bóng áo trắng đã nói như vậy với các cầu thủ.

Mục tiêu số 1 của Real Madrid bây giờ rõ ràng là giải đấu châu Âu, bởi vì nếu cứ dốc sức cho Liga, chấn thương của những Pepe, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Di Maria rất có thể trầm trọng hơn, và lúc đó hậu quả sẽ vô cùng tại hại.

Nhiều ý kiến cho rằng do ba cầu thủ chủ chốt nói trên đang có vấn đề thể lực, cần phải hết sức giữ chân cho Ramos, Modric và Benzema, ba cầu thủ cực kỳ quan trọng khác trong sơ đồ chiến thuật của Ancelotti và do đó không thể mạo hiểm với họ trong một Liga đã hầu như thuộc về tay Atletico hay Barcelona.

Chính vì lý do đó, đa phần dư luận madridista cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của Real Madrid là vực dậy tinh thần cho các đối thủ, nhanh chóng bình phục các ca chấn thương, phòng ngừa các ca chấn thương mới, rút kinh nghiệm từ các sai lầm trong các trận đấu vừa qua và có được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo và các CĐV áo trắng.

Tất cả hướng về Lisbon, đó là ưu tiên số một của đội bóng hoàng gia hiện nay, bởi vì La Decima luôn là giấc mơ cao nhất của Real Madrid trong nhiều năm qua.

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X