Thứ Hai, 13/05/2024Mới nhất
Zalo

Real Madrid - Espanyol: "Kền kền trắng" chiến thắng

Chủ Nhật 09/03/2008 03:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mặc dù phải tiếp đội bóng có lối chơi khá khó chịu đến từ xứ Catalan, thậm chí còn bị đội khách vượt lên dẫn trước, nhưng với bản lĩnh, cộng thêm một chút may mắn, đội chủ nhà đã có được chiến thắng với cách biệt 1 bàn ở Bernabeu, qua đó duy trì vị trí đầu bảng tại La Liga. 

Đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng La Liga, các cầu thủ Espanyol tỏ ra không hề e ngại đội bóng chủ nhà. Chỉ trong vòng 3 phút đầu tiên, các cầu thủ khách đã làm Bernabeu... giật mình với hai pha bóng rất nguy hiểm. Đầu tiên là cú sút từ rất xa của một cầu thủ Espanyol, bóng đi rất căng và nguy hiểm, nhưng thủ thành Casillas là người chiến thắng với cú bay người đẩy bóng rất đẹp mắt. Chỉ sau đó 1 phút, Riera có cơ hội dứt điểm rất gần với khung thành Real sau khi đi qua hai cầu thủ áo trắng, rất may cho đội khách là một hậu vệ của họ đã kịp thời ngăn chặn.


Valdo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của đội khách
Những pha tấn công của các cầu thủ Espanyol thiên về cánh trái, nơi có sự án ngữ của Torres, một hậu vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Cầu thủ này được vào sân ngay từ đầu để thay cho Ramos bị treo giò. Có lẽ do biết được Torres chưa thật sự "chín" nên HLV Ernesto Valverde đã đưa ra phương án cho các học trò thường xuyên "đánh" vào vị trí này.

Thi đấu không có Nistelrooy và Ramos chính là một trong những nguyên nhân để Real dễ dàng để ép sân như vậy. Hai cầu thủ này một thì chấn thương, một thì bị cấm thi đấu đã ảnh hưởng khá lớn đến lối chơi của CLB. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phút đầu bị "choáng" trước sự "bốc lửa" của đội khách, các cầu thủ Real đã dần lấy lại thế trận và lập tức có những pha tổ chức phản công rất bài bản với sự cơ động của Guti và Robinho. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn và điển hình là ở phút thứ 20, khi Raul băng xuống sau đường chuyền của Diarra, tiếc là tiền đạo người Tây Ban Nha không kịp tung ra pha dứt điểm trước khi thủ môn của đội khách bắt gọn bóng.

Vẫn là những đợt bóng khoét vào cánh phải của đội chủ nhà. Từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc ở phút thứ 29, các cầu thủ Espanyol đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha đánh đầu trong tư thế không ai kèm của tiền vệ Valdo. Đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ này kể từ đầu giải. Bàn thua đó hẳn làm cho HLV Schuster đau đầu khi không ai có thể đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải sau khi Ramos không thể thi đấu.


Higuain là người gỡ hòa cho đội chủ nhà

Phút thứ 37, Real có cơ hội cân bằng tỷ số sau khi được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở một góc sút hơi chếch về bên trái khung thành đội khách. Người thực hiện Baptista đã có một cú dứt điểm quá hoàn hảo, nhưng với một cú vẩy tay cực kỳ xuất sắc, thủ môn Kameni đã từ chối... phũ phàng nỗ lực của cầu thủ người Brazil. Thủ môn người Cameroon đang có một phong độ rất ấn tượng trong màu áo ĐTQG cũng như CLB Espanyol đang là mục tiêu săn đuổi của một số đội bóng hàng đầu châu Âu, trong đó phải kể đến những nhà ĐKVĐ nước Anh, Manchester United.

Sau khi xuất sắc cứu thua cho đội nhà, Kameni đã không thể tiếp tục đứng vững ở phút thứ 42. Từ pha đi bóng bên cánh trái của Marcelo, Higuain đã có một bàn thắng khá may mắn khi bóng từ quả tạt của Marcelo đập trúng vào đầu gối cầu thủ này và làm cho Kameni bất ngờ. Rất tiếc cho những nỗ lực của Espayol khi họ là những người chơi hay hơn trong hiệp một, và đã vượt lên dẫn trước, nhưng lại để gỡ hòa ở những phút cuối cùng.

Mới trở lại sau chấn thương nên có thể hiểu được lý do vì sao tiền đạo người Brazil, Robinho không có được một phong độ tốt nhất ở hiệp một, và trong giờ giải lao, HLV Bernd Schuster đã quyết định thay thế cầu thủ này bằng tiền vệ người Hà Lan, Drenthe. Tuy nhiên, khi chưa kịp thấy được hiệu quả của việc thay người, Schuster và các học trò suýt chút nữa thì phải nhận bàn thua ở phút thứ 54 của trận đấu. Sau khi cướp được bóng từ chân một cầu thủ Real, tiền vệ của Espanyol đã quyết định tun ra pha dứt điểm từ cự li gần 40m, bóng đi rất căng và nguy hiểm, nhưng lại hơi cao so với khung thành của thủ môn Casillas. Ngay sau đó là tình huống đá phạt góc của đội khách. Thủ môn của Real đã băng ra không chính xác và bắt hụt bóng, rất may là một cầu thủ phòng ngự áo trắng đã nhanh chân phá bóng giải nguy cho đội chủ nhà.

Như thường lệ, Guti chính là người quan trọng nhất trong những pha tấn công của các cầu thủ Real, phút thứ 62, cầu thủ này đã có pha sút bóng đập đất rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm địa của đội khách. Tuy nhiên, thủ môn Kameni không quá vất vả để ôm gọn trái bóng trong sự tiếc nuối của Raul đứng ngay gần đó. Vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của hàng tiền vệ đội nhà, HLV Bernd Schuster đã quyết định thay Baptista bằng Sneijder với hy vọng sẽ tạo ra một sự khác biệt cho những đợt tấn công của "kền kền trắng". Và chính nhân tố mới này ngay lập tức đã có pha tạt bóng rất chính xác để Heinze băng vào đánh đầu ở cự li gần, nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 72, sau đường chọc khe thông minh của Guti, Raul băng xuống rất nhanh và bị phạm lỗi ngay trong vòng cấm của đội khách. Chính anh là người đứng lên đánh lừa thủ môn Kameni trên chấm phạt đền mang về lợi thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Xem lại tình huống dẫn đến pha phạt đền của các cầu thủ Real, đúng là Jarque đã kéo Raul nhưng chưa đủ để tiền đạo người Tây Ban Nha có thể ngã đẹp như vậy. Dù sao thì bàn thắng cũng đã được ghi và quyết định của trọng tài là không thể thay đổi. Sau đó 5 phút, Marcelo có cơ hội gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà khi tung ra pha dứt điểm rất căng từ cự li khoảng 25m, mặc dù đã đánh bại Kameni, nhưng lại đi chệch cột dọc một chút xíu.


Raul với bàn thắng có phần may mắn
Bàn thắng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước của Raul đã làm cho tinh thần của các đồng đội trở nên rất hưng phấn. Sau những cơ hội liên tiếp của các cầu thủ áo trắng, đến lượt Sneijder thử thách tài năng của Kameni, sau cú sút khá mạnh ở phút thứ 85, nhưng lại một lần nữa trong trận đấu này, thủ môn người Cameroon chiến thắng trong những pha đối đầu với những cầu thủ Real. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của đội chủ nhà và trận đấu khép lại với tỷ số 2-1. Với chiến thắng này, các học trò của HLV Bernd Schuster vững vàng trên ngôi đầu bảng với 62 điểm.

Đội hình thi đấu:

Real: Casillas, Cannavaro, Pepe, Heinze, Torres, Marcelo, Guti, Diarra, Baptista (Sneijder 63'), Higuain (Soldado 75), Raul, Robinho (Drenthe 46').
Espanyol: Kameni, Zabaleta, Jarque, Torrejon, David Garcia, Moises, Smiljanic, Valdo, Riera, Luis Garcia, Jonathan (Tamudo 65').  

Bảng xếp hạng

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Real Madrid 27 20 2 5 59 24 +35 62
2 Barcelona 26 16 6 4 51 21 +30 54
3 Villarreal 26 14 5 7 43 35 +8 47
4 Atlético Madrid 27 13 5 9 45 32 +13 44
5 Espanyol 27 12 6 9 38 34 +4 42
6 Racing Santander 26 11 8 7 25 25 0 41
7 Sevilla 26 12 3 11 52 35 +17 39
8 Almeria 26 10 8 8 22 22 0 38
9 Valencia 26 10 5 11 28 37 -9 35
10 Getafe CF 26 9 6 11 32 35 -3 33
11 Real Betis 26 8 8 10 31 36 -5 32
12 Zaragoza 27 8 8 11 39 46 -7 32
13 Mallorca 26 6 13 7 37 39 -2 31
14 Real Valladolid 26 8 7 11 32 43 -11 31
15 Athletic Bilbao 26 7 9 10 24 27 -3 30
16 Osasuna 26 8 6 12 28 31 -3 30
17 Deportivo 26 8 6 12 30 38 -8 30
18 Recreativo Huelva 26 7 8 11 26 37 -11 29
19 Real Murcia 26 5 8 13 20 38 -18 23
20 Levante 26 5 4 17 22 48 -26 19
 
Sơn Lâm - Hoàng Phước

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X