Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Real Madrid chú ý: Man City đã sẵn sàng thanh lý Edin Dzeko!

Thứ Tư 28/03/2012 22:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không còn chỗ đứng trong đội hình của Roberto Mancini, Edin Dzeko đang được liệt vào danh sách "cần thanh lý" trong mùa Hè này.

Hồi năm 2011, Man City từng tốn không biết bao nhiêu công sức mới đưa được tiền đạo người Bosnia về sân Etihad. Thế nhưng, từ khi đầu quân cho Citizens đến nay, chân sút trị giá 27 triệu bảng vẫn chưa thể hiện được nhiều. Sau màn khởi động chậm chạp kéo dài tới 6 tháng, Dzeko mới bắt đầu tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa bóng năm nay. Song, cho đến lúc này, tiền đạo này lại "đâu vào đấy". Từ đầu mùa, Dzeko mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng tại Premier League.

 

Edin Dzeko chuẩn bị khăn gói ra đi

 

Không chỉ đánh mất bản năng ghi bàn, Edin Dzeko còn gặp khó khăn trong việc phối hợp cùng đồng đội. Trên hàng công, Dzeko chưa tìm được tiếng nói chung với Aguero. Anh cũng không thật sự phù hợp với lối đá tấn công phối hợp nhỏ trung lộ của Man City. Điểm mạnh nhất của Dzeko là không chiến nhưng Mancini lại không thích đánh biên, với cả nhà cầm quân này cũng chẳng có trong tay những tiền vệ tạt bóng tốt. Chính vì thế mà Dzeko ngày càng mờ nhạt ở sân Etihad.

Vừa để giảm tải quỹ lương tránh việc phải nuôi "báu cô" một cầu thủ ăn lương thì nhiều mà ra sân thì ít, đồng thời cũng để cho Edin Dzeko có cơ hội tìm bến đỗ mới cứu vãn sự nghiệp của mình, ban lãnh đạo Man City vừa thông qua quyết định sẽ đem bán tiền đạo tài năng (nhưng thất thế) này vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Đây quả là thông tin hết sức vui mừng với Real Madrid - đội bóng từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến chân sút người Bosnia. Thậm chí, thời gian gần đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn lên kế hoạch đem Gonzalo Higuain - mục tiêu mà Citizens theo đuổi để làm điều kiện trao đổi cho thương vụ này. Tuy nhiên, nếu Jose Mourinho không nhanh chân, Juventus cũng đang rất ngưỡng mộ Dzeko và sẵn sàng "cướp trên giàn mướp" bất cứ lúc nào.

  • Văn Biển

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X