Thứ Bảy, 10/10/2026
Zalo

Real Madrid: Bỗng dưng... sáng giá

Thứ Ba 09/03/2010 09:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng nghẹt thở trước Sevilla cuối tuần qua khiến Real Madrid được đánh giá rất cao. Trong con mắt giới chuyên môn, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini giờ mới là ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch La Liga mùa này.

Sau vòng 25, các nhà cái ở châu Âu đồng loạt thay đổi tỉ lệ đặt cược cho đội giành chức vô địch La Liga mùa này. Theo đó, Barca không còn là đội có khả năng cao nhất trở thành Quán quân vào cuối mùa giải. Thay vào đó, Real đã lên vị trí hàng đầu. Họ trở thành ứng viên số 1 cho vị trí đầu bảng khi kết thúc giải.

Sở dĩ vậy bởi lúc này, phong độ của Real đang rất tốt. Họ đang trải qua mạch 7 trận toàn thắng. Đặc biệt, hàng công của Đội bóng Hoàng gia đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp. Họ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 67 lần làm tung lưới đối phương. Trong đó, các chân sút như Ronaldo, đặc biệt là Higuain gần đây liên tục “nhả đạn”.

Real Madrid chứ không phải Barcelona mới đang là đội được đánh giá cao nhất cho chức vô địch La Liga

Càng thêm có cơ sở để các nhà cái đặt niềm tin vào Real nếu biết rằng, Barca đang bị chững lại. Đội bóng xứ Catalonia hiện không còn dáng vẻ của một “Độc cô cầu bại” như ở mùa trước. Họ vẫn mạnh, có điều Barca thường lao đao mỗi khi có một vài cầu thủ trụ cột vắng mặt. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở mùa trước, khi HLV Guardiola luôn có những cá nhân tỏa sáng đúng lúc để lấp vào những chỗ trống trên sân do vấn đề khủng hoảng lực lượng.

Trong con mắt của rất nhiều người, sự tự tin đang mất dần ở các cầu thủ Barca. Họ đặc biệt trở nên yếu bóng vía trên sân khách trong thời gian gần đây, thể hiện rõ nhất qua thất bại trên sân của Atletico Madrid ở vòng 22 và trận hòa vừa qua trước chủ nhà Almeria. Bây giờ, dường như người ta đã quên mất rằng, ở giai đoạn lượt đi, đoàn quân của HLV Guardiola là đội duy nhất ở La Liga không để thua trận sân khách nào (thắng 8, hòa 1).

Đã vậy, Barca lại phải đá rất nhiều trận được cho là rất khó khăn trên sân khách trong thời gian tới. Ở vòng 29, thầy trò Guardiola sẽ phải thi đấu ở Ono của Mallorca, vốn được xem là một trong những pháo đài bất khả xâm phạm ở La Liga mùa này. Tiếp đó, họ phải trải qua trận đấu khó khăn nhất mùa giải trên sân Bernabeu của Real ở vòng 31, trận đấu có ý nghĩa quyết định tới ngôi vô địch. Ngoài ra, ở các vòng 33, 35 và 37, Barca liên tục phải thi đấu trên sân của những đối thủ khó chịu, lần lượt là Espanyol, Villarreal và Sevilla.

Trong khi Barca còn rất nhiều gian nan thử thách ở phía trước như vậy, thì Real lại khá thảnh thơi. Lịch thi đấu thời gian tới rất ủng hộ họ. Bởi từ nay đến cuối giải, họ chỉ còn 2 trận đấu được xem là có nguy cơ tiềm ẩn. Đó là trận derby thủ đô Madrid trên sân của Getafe ở vòng 28, và trận đấu với Mallorca ở sân Ono trước khi giải đấu kết thúc 2 vòng. Mà với phong độ ghi bàn như hiện nay của các chân sút Real, khả năng họ giành thắng lợi là không nhỏ. Không những vậy, thầy trò Pellegrini còn đang tự tin hướng tới việc phá kỷ lục 107 bàn của chính Real ở mùa giải 1989/90, dưới thời HLV John Toshack.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Biết là bận nhưng Barcelona hãy để ý đến Messi một tí!

Hơn 85.000 người có mặt tại Estadio Monumental để chứng kiến Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại một chương đẹp nhất cuộc đời. Ở cách Buenos Aires hơn 10.000 km, không ít cổ động viên Barcelona đã thức trắng đêm để theo dõi buổi lễ. Họ vui cho Messi, xúc động trước những gì Argentina dành cho anh, nhưng hẳn cũng có chút chạnh lòng. 

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente: Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, cái tôi là một thứ tuyệt vời để sở hữu!

Luis de la Fuente: "Miễn là bạn hướng tham vọng cá nhân vào mục tiêu chung, "cái tôi" là một thứ tuyệt vời để sở hữu!"

Luis de la Fuente là vị huấn luyện viên đã đưa Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, chiến lược gia 65 tuổi này cũng từng dẫn dắt Lamine Yamal và các đồng đội chinh phục ngôi vương EURO 2024. 

Video

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Asencio được Mourinho tiếp sức, tin Mbappe sẽ đoạt QBV

Một năm đầy khó khăn với Raul Asencio, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid đã trải qua quãng thời gian nhiều biến động bởi hai vấn đề ngoài sân cỏ, cùng ca phẫu thuật xương chày gần đây. Tuy nhiên, anh đã trưởng thành hơn, thừa nhận những sai lầm của bản thân và khẳng định trong cuộc phỏng vấn với AS rằng sẽ cống hiến hết mình vì màu áo đội bóng.

Xem thêm
top-arrow
X