Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Real còn thiếu gì?

Thứ Năm 07/08/2008 09:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau 2 tháng trời khuấy động thị trường chuyển nhượng và báo chí thế giới, sân Bernabeu chào đón tân binh đầu tiên Van der Vaart…

Đó là một bản hợp đồng được dự báo, nhưng chẳng làm thỏa mãn các Madridistas, những người đang chờ đợi “bom tấn”. Ngay sau khi có được chữ ký của tiền vệ người Hà Lan, chủ tịch Calderon khiến giới hâm mộ chưng hửng bằng tuyên bố: “Van der Vaart là vụ chuyển nhượng đầu tiên và nhiều khả năng là người cuối cùng gia nhập Real Madrid mùa giải này”. Cùng lúc, HLV Ferguson của Man Utd cũng ra tuyên bố: “Ronaldo vẫn là cầu thủ của M.U và mọi vấn đề sẽ chấm dứt tại đây”.

Van der Vaart có thành công ở Real Madrid?

Như thế có nghĩa là Đội bóng Hoàng gia sẽ khép lại quá trình chuẩn bị nhân sự cho mùa bóng mới mà không có Ronaldo, hay một ngôi sao lớn như thông lệ…

Sau 2 tháng trời khuấy động thị trường chuyển nhượng và báo chí thế giới, sân Bernabeu chào đón tân binh đầu tiên Van der Vaart…

Đó là một bản hợp đồng được dự báo, nhưng chẳng làm thỏa mãn các Madridistas, những người đang chờ đợi “bom tấn”. Ngay sau khi có được chữ ký của tiền vệ người Hà Lan, chủ tịch Calderon khiến giới hâm mộ chưng hửng bằng tuyên bố: “Van der Vaart là vụ chuyển nhượng đầu tiên và nhiều khả năng là người cuối cùng gia nhập Real Madrid mùa giải này”. Cùng lúc, HLV Ferguson của Man Utd cũng ra tuyên bố: “Ronaldo vẫn là cầu thủ của M.U và mọi vấn đề sẽ chấm dứt tại đây”.

Như thế có nghĩa là Đội bóng Hoàng gia sẽ khép lại quá trình chuẩn bị nhân sự cho mùa bóng mới mà không có Ronaldo, hay một ngôi sao lớn như thông lệ…

Đã có vài cầu thủ trở thành “nạn nhân” của chính sách… bài nội (nhất là tài năng trẻ) tại Real. Hai tiền đạo Roberto Soldado và Javier Portillo lại tiếp tục bị tống sang đội khác dưới hình thức bán đứt hoặc cho mượn. Javier Saviola còn ở Real nhưng “có cũng như không”. Gonzalo Higuain chưa chứng tỏ được đẳng cấp cao mà người ta chờ đợi ở anh. Như vậy, trong thực tế Real chỉ có 2 tiền đạo đáng tin cậy, mà một người hay bị chấn thương (Van Nistelrooy), người kia như “ngọn đèn trước gió”, có thể sa sút thảm hại bất kỳ lúc nào (Raul Gonzalez). Sắp tới, nếu cầu thủ “số 9 rưỡi” Robinho sang Chelsea sẽ lại có thêm một nỗi lo nữa cho hàng công Real.

Lẽ ra, Calderon cần tăng cường một chân sút hàng đầu (và bán bớt Saviola, thậm chí cả Higuain) tạo sức cạnh tranh và tăng chất cho hàng tiền đạo với cặp Raul, Van Nistelrooy. Tương tự, hàng hậu vệ đội bóng này vẫn còn thiếu kết dính và khả năng bọc lót. Real có 4 trung vệ (Pepe, Heinze, Cannavaro, Metzelder, chưa kể Sergio Ramos có thể đá ở giữa khá tốt) song chưa có ai thật sự chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh. Ở cánh trái, Marcelo hay Drenthe, Miguel Torres còn thiếu kinh nghiệm, Heinze đã qua thời đỉnh cao. Hai mùa gần đây, Real vô địch La Liga chủ yếu nhờ hàng công (và thủ môn Iker Casillas) chứ các hậu vệ chưa tạo được sự tin cậy.

Tóm lại, Real vẫn còn nhiều việc cần làm trước khi bước vào mùa giải mới với một đội hình hoàn chỉnh, có sức cạnh tranh thật sự tại Champions League.

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X