Chủ Nhật, 13/09/2026
Zalo

Phát ngôn viên của Barca khẳng định Vinicius Junior xứng đáng bị ăn tát

Thứ Tư 25/10/2023 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một phát ngôn viên của Barca khẳng định Vinicius Junior không phải là nạn nhân của việc phân biệt chủng tộc và cầu thủ này xứng đáng ăn tát.

Phát ngôn viên của Barca khẳng định Vinicius Junior xứng đáng bị ăn tát

Mikel Camps, phó phát ngôn viên của ban giám đốc Barcelona, đã đăng tải lên mạng xã hội một tuyên bố đáng kinh ngạc gần đây. Sau đó, Camps đã phải xóa bài đăng của mình trên mạng xã hội X. Nhưng trước đó, bài đăng này đã được nhiều tờ báo địa phương chia sẻ.

Vinicius Junior
Phát ngôn viên của Barca khẳng định Vinicius Junior xứng đáng bị ăn tát

Trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Braga ở Champions League, Camps viết: “Đó không phải là phân biệt chủng tộc. Vinicius xứng đáng bị ăn tát vì trở thành một thằng hề. Những pha đảo chân không cần thiết và vô nghĩa ở giữa sân thì thể hiện điều gì?”.

Người đồng đội của Vinicius ở Real Madrid là Rodrygo đã đưa ra phản ứng gay gắt khi được hỏi về bình luận của Camps sau trận đấu. Anh nói trên kênh El Chiringuito TV:

“Tôi không biết mình có thể nói được không. Họ luôn khuyến khích chúng tôi không nói, nhưng những bình luận đó thật thảm hại. Không có nhiều điều để nói về nó, thật xấu xí”.

Vụ việc này đến chỉ vài ngày sau khi có ít nhất 2 cổ động viên Sevilla, một trong số đó chỉ là đứa trẻ, đã bị máy quay bắt được cảnh đang làm động tác con khỉ hướng tới Vinicius.

Cầu thủ người Brazil đã vướng vào nhiều vụ việc phân biệt chủng tộc trong những năm qua. Mùa trước, các cổ động viên Sevilla đã hát chế giễu Vinicius là con khỉ. Vào tháng 5, có ít nhất 4 người bị bắt khi treo hình nộm của Vinicius trên một cây cầu.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Video

Xem thêm
top-arrow
X