Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Perez: "Xavi, Iniesta chỉ trích Mourinho trong sự sợ hãi"

Thứ Năm 13/06/2013 21:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) Chủ tịch của Real Madrid - Florentino Perez cho rằng, những lời chỉ trích gần đây của Xavi và Iniesta giành cho Mourinho phát sinh từ sự sợ hãi của họ.

Sau khi Mourinho rời khỏi Real Madrid, HLV người Bồ Đào Nha đã bị các càu thủ cảu Barcelona "túm vào" đánh hội đồng bằng những phát biểu mang nặng tính chỉ trích. Trong số đó, những lời phát biểu gay gắt và nặng nề nhất là của Xavi và Iniesta, bộ đôi tiên vệ trung tâm của Barcelona đã bóng gió rằng, Mourinho là người phá hoại nền bóng đá Tây Ban Nha.

jose mourinho
Mourinho đã giúp Real Madrid đánh bại sự thống trị của Barcelona ở La Liga

Vị tân HLV của Chelsea sau đó đã có những lời lẽ bật lại những luận điệu trên và Perez đã thể hiện quan điểm ủng hộ Mourinho trong vấn đề này.

"Tôi biết rằng, Xavi và Iniesta thực sự sợ hãi trước Mourinho. Họ không thể nào giành nổi một chiến thắng trong năm trận đấu cuối cùng họ đối đầu với chúng tôi khi Mourinho đang dẫn dắt Real. Barcelona đã giành chiến thắng hầu hết trong các trận đấu với chúng tôi, tuy nhiên khi Mourinho đến đây, điều đó đã chấm dứt. Vì vậy tôi nghĩ rằng, họ rất sợ hãi trước ông ấy và ông ấy đã đúng trong quan điểm bóng đá của mình."

Bên cạnh đó, vị chủ tịch của Real còn tỏ vẻ chê bai cặp tiền vệ của đội bóng xứ Catalan khi nói rằng, việc xúm vào chỉ trích đối thủ khi không thể đánh bại được người ta không phải là việc mà những người đàn ông nên làm.

"Đây không phải là việc mà một người đàn ông nên làm. Sử dụng lời nói hay những bài phát biểu để chỉ trích đối thủ khi bạn không thể đánh bại được đối thủ của mình không phải là chiến lược tốt giành cho những người đàn ông chân chính." Perez chốt lại.

  • Hữu Linh - bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Xem thêm
top-arrow
X