Thứ Bảy, 11/05/2024Mới nhất
Zalo

Pep Guardiola: Được cái nọ, mất cái kia

Thứ Năm 22/07/2010 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thiên hạ đang “bốc” Guardiola lên tận mây xanh. Ngay bản thân tân chủ tịch Sandro Rosell, ngay khi nhậm chức, đã vội vàng lấy lòng các culé bằng cách gia hạn hợp đồng với HLV này thêm 1 năm. Nhưng chưa hẳn, Guardiola đã hoàn hảo như người ta tán tụng…

Hai chức vô địch La Liga, một chức vô địch Champions League, một Cúp Nhà Vua, một siêu Cúp Tây Ban Nha, một siêu Cúp châu Âu, và cuối cùng là một Cúp VĐTG các CLB. Chỉ trong vòng 2 mùa giải dẫn dắt Barca, Guardiola đã kịp thâu tóm ngần ấy danh hiệu cao quý. Nếu xét về thành tích, ông chắc chắn là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới.

Nếu không có tài, chắc chắn Guardiola không thể làm được những điều kỳ diệu đến thế. Nhiều người đã sai lầm khi cho rằng, HLV 39 tuổi này gặp may bởi có trong tay những ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi, Xavi, Iniesta… Và nhờ đó ông mới có thể gặt hái mọi danh hiệu trong 2 năm qua. Chẳng phải cũng với những con người đó, HLV Frank Rijaard đã phải cuốn gói khỏi Nou Camp để nhường chỗ cho Guardiola.

 

Nhưng nếu xét trên khía cạnh chuyển nhượng, Guardiola chỉ là một anh thợ học việc. Kể từ khi lên nắm quyền thay HLV Rijkaard, nhà cầm quân 39 tuổi này đã chiêu mộ không dưới 10 cầu thủ về sân Nou Camp. Tuy nhiên, đa số những thương vụ của ông đều thất bại cay đắng. Trong số đó, chỉ có 3 bản hợp đồng đáng được xem là thành công gồm: Daniel Alves và Seydou Keita (mua từ Sevilla), cùng với Gerard Pique (từ M.U).

Còn lại, tất cả tiền của của Barca đã bị Guardiola đổ ra sông ra biển. Tính đến thời điểm mùa giải 2009/10 kết thúc, HLV này đã làm lãng phí của đội bóng xứ Catalonia một khoản tiền khổng lồ là 141 triệu euro. Không những gần như chẳng đóng góp được gì vào thành tích của đội bóng, những bản hợp đồng gây thất vọng đó còn đang khiến lãnh đạo Barca phải đau đầu tính chuyện giải quyết hậu quả.

Cách đây ít ngày, Barca vừa thanh lý thành công bản hợp đồng mang tên Chygrynskiy. Đây là cầu thủ được đích thân Guardiola đề nghị mua. Để chiều lòng ông, lãnh đạo CLB đã phải nghiến răng chi 25 triệu euro. Nhưng sau một mùa giải chủ yếu ngồi trên ghế dự bị, Chygrynskiy đã được bán trả lại cho Shakhtar Donetsk. Tất nhiên, để tống khứ được “cục nợ”này, Barca đã phải chịu lỗ 10 triệu euro.

Tuy nhiên, đó chưa phải là nỗi thất vọng lớn nhất. Lúc này, Barca đang sống dở chết dở với bản hợp đồng mang tên Ibrahimovic. Mùa Hè năm ngoái, đội bóng xứ Catalonia đã chi 79 triệu euro (49 triệu tiền mặt cộng thêm tiền đạo Samuel Eto’o cho Inter) để có được Ibra. Tuy nhiên, lối chơi rườm rà, lại khá vô duyên trong dứt điểm của cầu thủ người Thụy Điển khiến anh không có chỗ đứng ở Nou Camp. Barca đang muốn bán, đặc biệt sau khi mua được tiền đạo David Villa từ Valencia. Vấn đề là, họ vẫn chưa tìm được ai chịu vung tiền tấn mua Ibra.

Chưa dừng lại ở đó, Barca còn đang nặng nợ với một loạt món hàng mua hớ của Guardiola. Họ hiện đang phải cho mượn 3 cầu thủ gồm Caceres (Juventus), Hleb (Stuttgart) và Henrique (Racing) để giảm tải tiền lương. Chỉ tính riêng tiền đầu tư cho bộ ba này, Barca đã mất toi 43,5 triệu euro. Trong đó phí chuyển nhượng của Hleb là “khủng nhất”, lên đến 17 triệu euro.

Qua những con số trên, hẳn nhiều người sẽ có cái nhìn khác về Guardiola. Rõ ràng, ông không có con mắt tinh đời trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng điểm yếu này đã được khoả lấp bởi những điểm nổi trội. Đó là cái uy của một nhà cầm quân biết cách khép học trò vào khuôn khổ. Đó là tinh thần tập thể mà Guardiola tạo dựng được trong lối chơi của Barca. Và quan trọng hơn, bù lại những mất mát trong việc mua sắm, ông rất giỏi phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ để họ trở thành những trụ cột trong đội hình 1 như trường hợp của Sergio Busquets, Pedro Rodriguez…
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X