Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Pep Guardiola biết trước Barca và Messi khủng hoảng?

Thứ Ba 11/03/2014 08:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sandro Rosell phải từ chức, Barca có nguy cơ bị Real Madrid soán ngôi, Messi mất ổn định. Cuộc khủng hoảng này từng được Pep Guardiola đề cập.

Pep từng cảnh báo Barca

Tháng 5/2011, Pep Guardiola đưa Barca trở lại với đỉnh số 1 châu Âu, sau khi đánh bại Man United 3-0 trong trận chung kết Champions League ở Thánh địa Wembley. Ngay lập tức, Pep gặp Chủ tịch Sandro Rosell để thảo luận về kế hoạch làm mới Barca.

Rosell từ chối hầu như tất cả đề nghị của Pep. Điều duy nhất trong một bản danh sách dài các đề nghị của Pep được Rosell thông qua là mua sắm. 60 triệu euro tiền mặt được vung ra (chưa tính bonus) để mua Cesc Fabregas và Alexis Sanchez.

HLV Guardiola vẫn e ngại Nurgberg
 

Đúng một năm sau, Pep rời Camp Nou với chỉ danh hiệu Cúp Nhà Vua. Pep xác định chia tay Barca vì các đề nghị của mình không được xem trọng. Ông im lặng và bước vào những tháng ngày nghỉ ngơi trên đất Mỹ.

Sau mùa giải thành công với Tito Vilanova, tính trên mặt trận La Liga, Barca đang gặp khó khăn cùng Tata Martino. Từ đầu năm 2014, Barca đánh mất 13 điểm trong 10 trận đấu. Từ chỗ hơn Real 5 điểm, Barca đang "hít khói" kình địch không đội trời chung.

Trong đó, 5 trận sân khách gần nhất ở La Liga, Barca chỉ thắng duy nhất 1 trận. Ở Camp Nou là bầu không khí ngột ngạt với quá nhiều vấn đề, từ thượng tầng cho đến phòng thay đồ, và cả trong đội ngũ BHL. Hai trợ lý của Martino suýt choảng nhau trong trận thua Valladolid.

Bây giờ, người ta mới nhớ lại lời cảnh báo của Pep: �Barcelona có thể cạnh tranh các danh hiệu, nhưng CLB không cho bước nhảy vọt về chất lượng công việc. CLB có những cầu thủ tài năng, và các giải pháp chiến thuật. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Messi là duy nhất, và phải giúp cậu ấy thoải mái�.

Pep biết Messi cần điều gì

Pep từng tiết lộ, trong thời gian dẫn Barca, điều ông luôn cố gắng làm là duy trì niềm vui cho Messi, để anh luôn thực sự thoải mái. Khi Messi không có bất kỳ vấn đề gì và đá với cảm hứng cao nhất, Barca sẽ thắng.

"Tôi luôn hy vọng rằng cậu ấy sẽ không cảm thấy buồn chán, và giữ được sự thoải mái. Như vậy cũng có nghĩa không thất bại. Khi cậu ấy thi đấu không tốt, là bởi vì một cái gì đó trong môi trường của đội bóng không thực sự tốt. Những người quản lý CLB phải đủ thông minh để đăng ký những gì ông muốn".

Có hai vấn đề mà Pep nhắc đến: 1) chuyện hợp đồng của Messi. 2) tìm đối tác trên hàng công cho Messi. Cristiano Ronaldo được tăng lương, mới đây cả Rooney cũng ẵm bộn tiền trong hợp đồng mới. Nhưng Messi vẫn chưa được cải thiện thu nhập. Cách đây không lâu, Leo từng thẳng thừng chỉ trích phó chủ tịch Javier Faus "không biết gì về bóng đá". Trước đó, ông Faus bảo rằng, "không thấy lý do để dành cho Messi hợp đồng mới".

Sandro Rosell hứa nâng lương cho Messi, nhưng ngay sau đó từ chức. Trong ngày kế nhiệm Rosell, Josep Maria Bartomeu khẳng định lại sẽ nâng lương cho Messi, nhưng vẫn bặt vô âm tín cho đến nay. Ngôi sao người Argentina có lý do để buồn.

Về đối tác trên hàng công, theo Pep, Sergio Aguero là người Messi muốn thấy ở Barca. Thế nhưng, Barca không mặn mà theo đuổi Aguero, mà bỏ tiền mua Neymar. Giữa Leo và Neymar không có vấn đề, nhưng thực sự anh muốn được đá cùng Aguero hơn. Trước đó, Eto�o, Ibrahimovic và Villa lần lượt ra đi sau thời gian đá cạnh Messi.

Barca quá ưu ái Neymar, xem "hoàng tử Brazil" như một sự kế thừa Messi, khi mà anh vẫn còn nhự trên đỉnh cao. Những rắc rối liên quan đến pháp luật càng cho thấy Barca đã làm mọi điều vì Neymar, thay vì đáp ứng kêu gọi của Messi về Aguero - người bạn thân trên sân cỏ và trong cuộc sống.

Kể từ ngày Messi khởi nghiệp, không ai hiểu và dùng anh tốt như Pep. Khi Pep ra đi, Barca đã không còn sở hữu một Messi "khủng" như trước nữa. Chia tay với Pep không phải mất mát lớn của Barca, nhưng bỏ ngoài tai những cảnh báo của ông giờ đây dẫn đến hậu quả không hề nhỏ.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X