Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Ở một góc nhìn khác: Có một Messi như thế...

Thứ Ba 19/03/2013 20:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thông qua bài phỏng vấn trên The Sun, độc giả cùng tìm hiểu về những điều mà Messi chưa từng bộc bạch, hay nói cách khác là một góc trong con người của Leo mà chúng ta chưa hề biết tới.

Hãy nói đôi điều về bản thân anh trước nhé.

"Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của cả đội, không quan trọng là tôi chơi tốt hay không nhưng chúng tôi phải là người chiến thắng, không ai muốn là một kẻ thua cuộc cả, những lúc như vậy tôi trở thành một người rất nóng tính."

"Mọi người thường nói rằng tôi như một cầu thủ bình thường khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng tin tôi đi, tôi là người muốn cống hiến hơn ai hết tất cả những gì mình có cho đội bóng quê hương mình."

"Người hâm mộ và giới truyền thông luôn muốn tôi thể hiện một cách xuất sắc khi tôi được ra sân, nhưng thật khó để lúc nào cũng là người chiến thắng."

Messi đã nổ súng 18 trận liên tiếp tại La Liga.
 

Cha anh là người như thế nào?

"Ồ! Ông ấy rất khó tính đối với tôi, khi còn thi đấu cho đội bóng thiếu niên có những trận tôi ghi tới 4 bàn thắng nhưng ông ấy vẫn không tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên chính điều đó lại là động lực để tôi không ngừng tập luyện và hoàn thiện mình, thế nhưng đến tận bây giờ ông vẫn chưa khen tôi một lần nào cả."

Kể cho tôi đôi điều về con trai Thiago của anh đi.

"Đó là một trong những khoảnh khắc kì diệu nhất trong cuộc đời tôi, đến khi bế nó trên tay tôi vẫn không thể tin được là mình đã làm bố. Tắm, thay tã và cho Thiago ăn, trông trẻ rất mệt nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được làm những công việc đó."

Điều khó khăn nhất khi thi đấu cho Barcelona là gì?

"Đó là khi gặp những đối thủ mà Jose Mourinho làm HLV trưởng, họ thường chơi áp sát và phòng thủ vô cùng chặt chẽ, không ít lần chúng tôi đã phải trả giá do không thể tìm ra một lối chơi hiệu quả hơn trong những trận đấu đó."

Anh nghĩ thế nào về Vilanova?

"Mọi cầu thủ đều biết ra sân và chơi bóng, nhưng chơi thế nào trước mỗi trận đấu với mỗi đối thủ khác nhau thì bạn cần phải có một HLV, ở Barca lúc này không ai thích hợp hơn Tito Vilanova hết."

"Chúng cũng luôn giành sự tôn trọng đặc biệt cho Jordi Roura, ông ấy luôn cố gắng để chúng tôi được thi đấu một cách thoải mái nhất có thể nhưng vắng Vilanova mọi việc trở nên thất khó khăn, Vilanova có phong cách huấn luyện khác với Guardiola nhưng ông ấy lại rất thông mình và am hiểu tường tận về bóng đá."

Chúng ta hãy nói về Sergio Aguero đi.

"Chúng chơi với nhau từ hồi 13 hay 14 tuổi gì đấy, cậu ấy rất vui tính và luôn làm tôi cười, hồi ấy cậu ta nghịch như “quỷ sứ” vậy, tôi luôn là người phải can ngăn mỗi khi Kun trở nên quá hiếu động."

Khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia anh đã bao giờ khóc chưa?

"Có chứ, ở World Cup 2006 chúng tôi bị loại ở tứ kết sau loạt sút luân lưu với đội tuyển Đức, chúng tôi đã rất thất vọng và tôi đã khóc rất nhiều. Đến năm 2010, lại là người Đức khiến chúng tôi bị loại ở tứ kết, lần này thì cả đội đã khóc bởi trận thua đó quá nặng nề."

Dự định của anh trong tương lại thì sao?

"Con trai tôi sẽ đi học ở Barcelona bởi ở đây mọi thứ đã quá thân thuộc với tôi, nó như quên hương thứ 2 của tôi vậy, nhưng với tương lai của cá nhân tôi thì chẳng tôi chẳng biết được điều gì sẽ đến cả, nhưng nếu có thể tôi luôn muốn trở về Rosario, nơi chôn rau cắt rốn, để kết thúc sự nghiệp và sinh sống ở đó."

Cảm giác của anh khi phải ngồi trên băng ghế dự bị là như thế nào?

"Điều đó thì chẳng một cầu thủ nào muốn cả , ai cũng muốn được ra sân thi đấu và thể hiện mình, và tôi cũng không phải là một ngoại lệ.  Tôi nhớ có lần chúng tôi đang thi đấu với Valencia và dẫn họ tới 4-0, lúc ấy Guardiola đã thay tôi ra ngoài và tôi đã tỏ thái độ không bằng lòng với ông ấy, nghĩ lại lúc đó mình thật ngu ngốc."

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X