Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Những tân binh kỳ vọng nhất La Liga 2010: Hứa hẹn Mourinho

Thứ Sáu 03/09/2010 08:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mặc dù kỳ chuyển nhượng Hè 2010 không có “bom tấn” như cách đây 1 năm, nhưng không ít tân binh mùa này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi La Liga.

Jose Mourinho (Real):

Chắc chắn, Người đặc biệt xứng đáng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Với những thành công tại Porto, Chelsea và Inter, ông hứa hẹn sẽ giúp Dải thiên hà rực sáng trên bầu trời Bernabeu.

Mourinho: "Tân binh" đáng chú ý nhất La Liga mùa này

David Villa (Barcelona):

Sau nhiều nỗ lực chèo kéo, cuối cùng Barcelona cũng “câu” được David Villa. Không cần phải nói nhiều về chàng tiền đạo này, bởi với thành tích 107 bàn/166 trận tại Valencia và 43 bàn/65 lần khoác áo ĐTQG TBN, Villa là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới những năm gần đây. Chẳng phải vì thế mà BLĐ đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng cho Milan mượn Ibra, cầu thủ mà họ đã bỏ hơn 60 triệu euro mua về từ mùa trước.

David Trezeguet (Hercules):

Hercules đã có một mùa giải thành công khi thăng hạng La Liga. Tuy nhiên với các CĐV của đội bóng này, chiêu mộ được tiền đạo kỳ cựu Trezeguet mới thực sự là thành công. Kinh nghiệm và đẳng cấp của chân sút người Pháp sẽ giúp các cầu thủ Hercules tự tin hơn trong cuộc chiến khốc liệt tại La Liga.

Roberto Soldado (Valencia):

Mới 25 tuổi và cũng chỉ mới nổi trong màu áo Getafe mùa trước, nhưng Soldado được kỳ vọng sẽ thay thế xuất sắc David Villa.

Joseba Llorente (Sociedad):

Trưởng thành từ lò đào tạo của Sociedad, nhưng những năm tháng thành công của cầu thủ này lại ở Valladolid và Villarreal. Chính vì thế, quyết định trở lại đội bóng cũ sau 7 năm lưu lạc được các CĐV của đội bóng này chào đón nhiệt liệt. Với kỹ thuật khá toàn diện và bản năng sát thủ, Llorente sẽ là vũ khí quan trọng của Sociedad.

Claudio Morel (Deportivo):

Sau khi Filipe Luis sang Atletico Madrid, vị trí hậu vệ trái của Deportivo trở thành nỗi lo lớn nhất của HLV Lotina. Không ít cầu thủ được thử nghiệm trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, phải đến khi Morel có mặt, nỗi quan ngại của ông mới qua đi. Không chỉ phòng ngự tốt, Morel còn có khả năng hỗ trợ tấn công với những tình huống tạt bóng khá chính xác. Vài mùa gần đây, khả năng tấn công biên của Deportivo không tốt, rõ ràng Morel là bổ sung quý giá.

Mikel San Jose (Bilbao):

Trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân San Mames, Mikel San Jose đã có một mùa chơi cho Bilbao dưới dạng cho mượn từ Liverpool. Mới 21 tuổi, nhưng San Jose thi đấu khá chắc chắn và ổn định. Thành tích 25 lần được ra sân ở đội hình chính thức cho thấy khả năng của anh. Với một cầu thủ tiềm năng như San Jose, cái giá 2,7 triệu euro rõ ràng là món hời với Bilbao.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X