- Nhà Antony bị trộm đột nhập giữa trận đấu Champions League
- Besiktas nhắm Antony sau khi chiêu mộ hụt Salah
- Antony nhận thẻ đỏ vì ẩu đả ở trận giao hữu với Bournemouth
Tiền vệ cánh này đã giúp Betis lội ngược dòng và đánh bại Porto 3-2, với một pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Cucho Hernandez. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi này không thể ăn mừng chiến thắng lớn tại Champions League, vì ngay sau đó anh phát hiện ra nhà mình ở Seville đã bị đột nhập.
Cầu thủ người Brazil không nói rõ liệu có ai ở trong nhà khi bọn cướp đột nhập hay không. Tuy nhiên, cựu cầu thủ MU vẫn cảm thấy đau lòng vì đồ đạc bị đánh cắp, và không gian riêng tư của anh bị xâm phạm. Ngôi sao của Betis đã đăng tải thông tin lên Instagram, chia sẻ tin tức và tiết lộ tác động của vụ tai nạn kinh hoàng đó đối với gia đình anh.
Nhà của Antony bị đột nhập |
Antony đăng tải: “Hôm nay, tôi muốn nói về một điều khiến tôi rất buồn và tức giận. Một đêm đáng lẽ phải thật tuyệt vời lại kết thúc trong sự tức giận và thất vọng. Nhà tôi đã bị trộm. Thật khó để diễn tả cảm giác khi nhà mình bị đột nhập.
Tất cả những gì chúng tôi đã vất vả làm việc và dồn hết tâm huyết để có được đều bị lấy mất, bởi một kẻ không hề biết chúng tôi đã phải trải qua bao gian khổ để có được chúng. Điều khiến tôi bực bội nhất không chỉ là mất mát tài sản, mà còn là mất đi sự an toàn ở nơi lẽ ra chúng ta phải cảm thấy được bảo vệ nhất, và nhìn thấy sự bất an trong mắt gia đình tôi.
Nhưng sau tất cả, có một điều khiến tôi càng chắc chắn hơn: trên thế giới này, không có của cải nào quý giá hơn mạng sống và sự an toàn của gia đình tôi. Những gì đã mất, chúng ta có thể giành lại. Nỗ lực sẽ không dừng lại, giấc mơ vẫn còn đó, và quyết tâm chiến thắng không hề suy giảm chút nào.
“Điều thực sự quan trọng là khi nhìn vào gia đình mình, tôi biết chúng tôi vẫn luôn bên nhau, đoàn kết và có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn này. Nỗi bất an và sự tức giận vẫn còn đó, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng tài sản lớn nhất của chúng ta là mái nhà, là những người thân yêu, bởi vì cuối cùng, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời tôi sẽ luôn là gia đình tôi.”