Thứ Bảy, 11/05/2024Mới nhất
Zalo

Nhà cái hạ tỷ lệ vô địch La Liga của Real xuống thấp

Thứ Ba 27/11/2012 16:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng của HLV Jose Mourinho đang kém đội đầu bảng Barca tới 11 điểm, sau thất bại gây sốc trước Real Betis và mọi việc tệ hơn với họ khi ngay cả đội nhì bảng Atletico Madrid cũng bắt đầu nới rộng khoảng cách.

Jose Mourinho chắc chắn không muốn rời cuộc đua vô địch La Liga khi tháng 11 sắp kết thúc, nhưng khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona đang ngày càng gia tăng. Real và Barca bước vào cuối tuần rồi với những trận đấu khá giống nhau: các chuyến hành quân khó khăn đến sân khách trước các đối thủ có tổ chức tốt và đá khó chịu.

Tuy nhiên, trong khi Barca đè bẹp Levante 4-0, Real thua trận cay đắng 0-1 ở thành Sevilla dưới tay Real Betis. Ngay sau khi khoảng cách giữa hai đội được nâng lên 11 điểm, các nhà cái đã hạ tỉ lệ cược cho khả năng Real vô địch từ 333/100 (đặt 100 ăn 333) xuống còn 11/2.

Rất khó để Real sa thải Mourinho
 

Với việc có thêm 3 điểm, Barcelona tiếp tục duy trì khởi đầu kỷ lục của họ mùa giải này, trong khi Lionel Messi sắp xô đổ tiếp những kỷ lục cá nhân nữa. Một cú đúp từ Messi đã giúp anh có 19 bàn ở La Liga mùa này, nhiều nhất với một cầu thủ trong cùng giai đoạn trong vòng 69 năm qua.

Barca cũng chỉ để mất 12 điểm kể từ cuối tháng 11/2011 cho tới cuối mùa giải trước. Vấn đề với Real không chỉ là để trở lại, họ cần chơi hay hơn bây giờ rất nhiều, mà còn phải cầu nguyện sao cho Messi và các đồng đội sa sút. Nếu mùa giải tiếp tục diễn ra với tốc độ như bây giờ, tỉ lệ vô địch của Real sẽ còn hạ thấp nữa, và thậm chí còn thấp hơn cả kình địch cùng thành phố Atletico Madrid.

Atletico đánh bại Sevilla 4-0 để duy trì khoảng cách kém 3 điểm với Barcelona và tỉ lệ cược của họ cho một chức vô địch đầy bất ngờ hiện là 12/1. Cuộc đọ sức giành quyền thống trị ở thủ đô sẽ lên đến đỉnh điểm ngày thứ Bảy này khi đội bóng của HLV Diego Simeone đến làm khách của Real tại Bernabeu trong cuộc đọ sức tâm điểm của vòng đấu.

Một chiến thắng trên sân khách sẽ giúp Atletico nới rộng khoảng cách với Real lên 11 điểm, điều không tưởng với Mourinho và các học trò khi mùa giải mới bắt đầu.

Oezil là vật tế thần

Trong bối cảnh thảm thương đó, Mesut Oezil đã một lần nữa trở thành vật tế thần của Mourinho sau thất bại tại Betis. HLV người Bồ Đào Nha thay cầu thủ người Đức ra sau giờ nghỉ khi đang bị dẫn 0-1 và lên báo nói một số cầu thủ đã không chơi hết sức mình, ý ám chỉ Oezil, 24 tuổi, rất rõ ràng.

“Tôi không thể tin được những cầu thủ 23, 24, 25 hay 26 tuổi không thể chơi 2 trận trong 4 ngày”, Mourinho tuyên bố. Đây không phải lần đầu HLV người Bồ Đào Nha nhắm chỉ trích vào Oezil. Sau trận gặp Ajax, ông đã nói với báo chí: “Anh ta (Oezil) chơi ít hơn vì không cho thấy được chất lượng. Khi nào chơi tốt, anh ấy sẽ được chơi nhiều hơn. Ở đây, ai cũng phải kiếm chỗ của mình trong đội hình xuất phát”.

Oezil luôn nói anh hiểu những gì Mourinho chỉ đạo và sẵn lòng tuân theo trên sân, nhưng không thể nghi ngờ rằng cầu thủ người Đức đang ngày càng trở nên bất mãn, khi bị coi là nguyên nhân chính dẫn tơi sự sa sút của Real.

Mặc dù Mourinho những lần trước cũng đã thay Oezil ra và chỉ trích anh, song cũng như trong trận gặp Betis, tình hình không hề thay đổi với Real. Nhiều đồng đội của Oezil ở Real cũng bày tỏ sự cảm thông với anh. Như trong trận gặp Deportivo ở Bernabeu, khi Oezil bị thay ra sau giờ nghỉ và bị Mourinho dằn vặt trên ghế dự bị, hậu vệ Sergio Ramos đã mặc áo của Oezil dưới áo đấu của chính anh để vào sân đá tiếp. 

CHIÊU VĂN - BONGDAPLUS.VN

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X