Thứ Năm, 20/08/2026
Zalo

Ngày "Thánh Iker" trở lại La Liga

Chủ Nhật 18/08/2013 19:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Carlo Ancelotti vừa tuyên bố ông chưa lựa chọn đội hình chính thức. Mặc dù vậy, gần như chắc chắn Iker Casillas sẽ được trao cơ hội trong trận đấu mở màn mùa giải của Real Madrid.

Ancelotti rất cần tạo ảnh hưởng trong nội bộ, cũng như xóa tan mọi vấn đề tồn tại trong phòng thay đồ, và dùng Casillas ngay từ đầu là một phần của kế hoạch.

Casillas trở lại La Liga sau 7 tháng
Casillas trở lại La Liga sau 7 tháng

Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 7 tháng, Casillas được ra sân trong một trận đấu ở La Liga. Người hâm mộ Real chỉ được nhìn Casillas bắt chính ở La Liga lần cuối cùng vào ngày 20/1. Trận này, Casillas bịt kín khung thành và Real Madrid giành chiến thắng 5-0 trước Valencia. Cũng trước chính đối thủ Valencia, và tại Mestalla ít ngày sau đó, Casillas dính chấn thương cổ tay và phải bó bột.

Chấn thương của Casillas trở thành cái cớ để Mourinho gạt anh hoàn toàn khỏi đội bóng, khi Diego Lopez gia nhập Madrid và thi đấu rất tốt. Casillas trở thành người thừa đúng nghĩa trong nửa năm cuối của Mou ở Bernabeu, khi ngay cả trong các trận đấu không có ý nghĩa thì anh cũng phải ngồi dự bị.

Để tìm kiếm lần gần nhất Casillas thi đấu trên sân Bernabeu trong khuôn khổ La Liga, các Madridista phải ngược về trận tiếp Sociedad. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Real trong năm 2013. HLV Mourinho cho rằng “Antonio Adan xuất sắc hơn Iker”, nên đã đẩy đội trưởng của Real lên ghế dự bị. Hậu quả, Adan ẵm thẻ đỏ chỉ sau 6 phút và Sociedad được hưởng phạt đền.

Tính từ khi các cầu thủ tham dự Confederations Cup 2013 trở lại tập trung, Casillas làm việc nhiều hơn so với Diego Lopez. Điều này càng phản ánh việc Ancelotti thực sự muốn xây dựng đội bóng với Casillas là thủ lĩnh ở hàng thủ và cả ở khía cạnh tinh thần. Trong trận chung kết Cúp Guinness ở Mỹ cách nay không lâu, sự thể hiện của “Thánh Iker” là rất ấn tượng, góp phần giúp Real đánh bại Chelsea của Mourinho với tỷ số chênh lệch 3-1.

Tất nhiên, Diego Lopez cũng có những pha trình diễn xuất sắc, nhất là trong trận đấu mà Real đánh bại Inter 3 bàn không gỡ. Dù vậy, cựu thủ môn Sevilla vẫn khó giành chỗ đứng chính thức.

May mắn cho Real và cá nhân Ancelotti là Casillas được thi đấu ở Confed Cup. Nhờ vậy, anh không bị sức ì và mất cảm giác bóng sau thời gian dài bị đày trên ghế dự bị. Giờ đây, Casillas có được sự thoải mái để bước vào mùa giải mới cùng Real.

Đối thủ Betis không phải quá mạnh, dù từng gây bất ngờ trong mùa giải trước. Thế nên, đây là cơ hội để Casillas khẳng định mình, và chứng minh niềm tin mà Carletto đặt vào anh là chính xác.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khoác lên mình chiếc áo số 7 - số áo trước đó của huyền thoại Antoine Griezmann, đồng nghĩa Lee Kang-in nhận được rất nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Atletico Madrid không nhất thiết đòi hỏi anh trở thành Grizzy thứ hai, nhưng muốn thấy chiếc áo ấy tiếp tục thuộc về một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến Riyadh Air Metropolitano bùng nổ. Và ngay ở trận chính thức đầu tiên, Lee đã mang đến sự khác biệt.

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.

Video

Xem thêm
top-arrow
X