Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Neymar - Bale: Người về đỉnh cao, kẻ về đâu?

Thứ Hai 28/10/2013 07:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại Nou Camp, Neymar và Gareth Bale, hai bản hợp đồng bom tấn trong mùa hè của Barcelona và Real Madrid lần đầu tiên góp mặt trong một trận cầu “siêu kinh điển”. Tuy nhiên tại Nou Camp chỉ một người về đỉnh cao.

Neymar và Bale không hẹn mà gặp để trở thành đối thủ của nhau khi sự nghiệp cả hai tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới (sau Messi và C.Ronaldo) hồi quy tại “siêu kinh điển”. Nếu Barcelona chấp nhận chi ra 57 triệu euro để có “thần đồng bóng đá Brazil” thì Real Madrid thậm chí còn chịu chơi hơn nữa khi chi ra tới 91 triệu euro (?) để có được cầu thủ chạy cánh đình đám người xứ Wales trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

neymar
Neymar đã khẳng định được giá trị trong lần đầu tiên tham dự “siêu kinh điển”

Chính vì vậy sẽ không quá khi nói rằng Neymar và Bale chính là cặp đối trọng mới cho cuộc ganh đua không hồi kết giữa Barcelona và Real Madrid. Trước thềm trận “siêu kinh điển” tại Nou Camp, sự chú ý vốn dĩ thường đổ dồn vào Messi và C.Ronaldo phần nào được chia sẻ cho hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua của “gã khổng lồ xứ Catalonia” và “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Sau 90 phút rực lửa trên thánh địa Nou Camp, cả Neymar và Bale đều lần đầu tiên được hít thở bầu không khí đặc biệt của “siêu kinh điển” nhưng chỉ có ngôi sao người Brazil là thực sự thể hiện được giá trị của mình. Tân binh của Barcelona chính là người khai thông thế bế tắc của trận đấu trong khi tân binh của Real Madrid thi đấu một cách khá nhạt nhòa, gần như mất hút trước khi bị thay ra ở phút 60 của trận đấu.

Không chỉ ghi bàn mở tỉ số, màn trình diễn của Neymar thực sự đã đáp ứng được kỳ vọng từ số tiền 57 triệu euro mà Barcelona đã chi ra. Xuất phát bên cánh trái sở trường, tài năng trẻ người Brazil với kỹ thuật siêu việt và tốc độ của một chú sóc liên tục làm khổ hàng phòng ngự Real Madrid. Sergio Ramos là cầu thủ đầu tiên bên phía Real Madrid cảm thất “rối trí” khi phải theo kèm Neymar.

Bằng chứng là người mang băng thủ quân của Real Madrid tại Nou Camp đã phải nhận một chiếc thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi khá thô với Neymar. Nếu như Neymar được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo lệch trái sở trường thì Bale lại bị gượng ép thi đấu ở vị trí “tiền đạo ảo” vốn rất ít khoảng trống. Kết quả là cầu thủ người xứ Wales không thể phát huy được sở trường là những pha dốc bóng với tốc độ xé gió.

Phút 19 của trận đấu, cán cân màn trình diễn giữa hai tân binh bom tấn của Barcelona và Real Madrid nghiêng hẳn về phía Neymar. Bắt nguồn từ đường chuyền xẻ nách của Iniesta, “tiểu Pele” băng lên từ cánh trái áp sát khung thành rồi thực hiện cú đặt lòng đầy tinh quái. Từ góc sút rất hẹp, Neymar khéo léo đưa bóng lọt khe giữa hai chân Carvajal rồi nằm gọn trong lưới trước sự bất lực hoàn toàn của Diego Lopez. Một khởi đầu không thể tuyệt hảo hơn cho Neymar tại El Clasico.

Trước giờ nghỉ, Ancelotti điều chỉnh Bale từ vị trí tiền đạo ảo sang thi đấu bên cánh phải. Ở vị trí này, Bale vẫn thi đấu khá nhạt nhòa, có chăng dấu ấn mà ngôi sao người xứ Wales để lại chỉ là một cú sút xa đưa bóng lên trời. Bước sang hiệp 2, Neymar tiếp tục làm tốt nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương và thậm chí suýt chút nữa lần thứ hai làm tung lưới Real Madrid. Từ đường chuyền dọn cỗ hoàn hảo từ Iniesta, Neymar băng xuống tung ra cú vô lê quyết đoán, đáng tiếc bóng lại không quá hiểm hóc.

Phút 60 của trận đấu, Ancelotti tung Benzema vào sân thay Gareth Bale, trận “siêu kinh điển” đầu tiên của ngôi sao người xứ Wales kết thúc với bóng tối nhiều hơn là ánh sáng. Ngược lại, Neymar được rút ra sân ở những phút cuối trận và nhận được những tràng pháo tay dậy đất từ 4 phía khán đài Nou Camp. “Cuộc đua” riêng giữa Neymar và Bale vẫn còn rất dài, nhưng ít nhất trong lần đầu tiên đối đầu trực diện, Neymar đã khẳng định được giá trị còn Bale thì vẫn đang loay hoay tìm một vị trí trong đội hình Real Madrid.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X