Thứ Bảy, 29/06/2024Mới nhất
Zalo

Muốn Casillas, Barca giở chiêu "giương Đông kích Tây"

Thứ Ba 26/02/2013 17:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vài tuần trước, khi Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona tuyên bố "rất thích một cầu thủ Reald" đã có rất nhiều lời dự đoán về cầu thủ bí mật này. Tuy nhiên, từ đó Sandro Rosell vẫn lặng im. Nhưng đã có các cầu thủ Barca là Pedro và Iniesta lên tiếng: đó chính là trung vệ Sergio Ramos. Nhưng tại sao lại là Ramos?

SỰ NỒNG NHIỆT ĐÁNG NGỜ CỦA INIESTA VÀ PEDRO

Mới đây nhất, khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Catalunya, tiền vệ kiến thiết Andres Iniesta đã bày tỏ: "Tôi luôn thích Sergio Ramos. Ở Sevilla, hay từ hồi còn ở các đội trẻ, tôi luôn thấy rằng Sergio là một cầu thủ rất ấn tượng". Còn trước đó, tiền đạo Pedro của Barca cũng tuyên bố anh thích mẫu cầu thủ như Sergio Ramos vì lối chơi thanh thoát và hiệu quả.

 

Trong khi đấy, các cuộc thăm dò dư luận do một số tờ báo tiến hành đều cho kết quả những người có thể được Chủ tịch Sandro Rosell yêu thích là Iker Casillas, Mezut Oezil và Sergio Ramos, theo thứ tự nói trên. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tại sao các cầu thủ Barca lại lên tiếng tuyên bố người mà họ thích nhất là Ramos?

Khả năng thứ nhất, có thể Iniesta và Pedro thích Ramos thật vì anh là đồng đội trong ĐTQG Tây Ban Nha; vì tính cách thẳng thắn và hiên ngang của anh trước uy quyền của HLV Jose Mourinho; và vì anh là một trung vệ thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới, một vị trí mà Barca đang cần tăng cường do thủ quân Carles Puyol đang ở độ tuổi sắp bắt đầu hết phong độ đỉnh cao.

Nhưng như vậy, lại nảy ra một câu hỏi khác: Tại sao không ai của Barca nói tới Iker Casillas, trong khi đội trưởng của Real Madrid mới là người chủ xướng gắn bó mối đoàn kết với các cầu thủ Barca trong ĐTQG sau loạt trận "kinh điển bão táp" ở những mùa bóng trước?

Chính Casillas đã mời Puyol và Xavi đi ăn cùng để giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên của 2 đội bóng kình địch nhưng trong cùng màu áo của ĐTQG. Và ai cũng biết Iker còn là người bạn thân thiết lâu năm của nhiều cầu thủ Barca.

Còn nếu nói theo khía cạnh chuyên môn, Barca lúc này cần Casillas hơn cả Ramos, nhất là sau khi Victor Valdes tuyên bố sẽ ra đi khi mùa bóng này kết thúc. Ai cũng biết, nhiều năm liền Casillas được chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Và ai cũng biết vì mâu thuẫn cá nhân, Iker đã bị HLV Mourinho hạ nhục không chỉ bằng cách cho ngồi trên băng ghế dự bị (trước khi bị chấn thương) mà còn vì tuyên bố "Adan xuất sắc hơn Casillas". Trong bối cảnh như vậy, việc chèo kéo Casillas có khi còn dễ hơn cả Ramos.

MƯU ĐỒ "LƯỜM RAU GẮP THỊT"

Tất nhiên, việc 2 cầu thủ nói trên có muốn về Barca hay không hoặc có được phép về với xứ Catalunya hay không lại là một câu chuyện khác. Nó khó như... đi tìm lá diêu bông, dù trong lịch sử đã có tiền lệ cựu tiền vệ lừng danh Luis Enrique rời Madrid về Barca năm 1996.

Chưa kể, mới đây khi đề cập đến quan hệ với Pique, Sergio Ramos đã trả lời thẳng thắn: "Tôi có quan hệ bình thường với anh ấy, nhưng không ở mức có thể rủ nhau đi uống bia". Trong ngôn ngữ ngoại giao, nói như vậy là không thích nhau rồi.

Quay lại câu hỏi ở đây là tại sao cả Iniesta và Pedro đều nhắc tới Sergio Ramos chứ không phải Iker Casillas? Có một hướng đi tìm cho câu hỏi này, đó là nhìn vào nỗi khổ hiện nay của Iker ở Real Madrid. Nguyên nhân bắt nguồn từ khi Casillas công khai bày tỏ mâu thuẫn với cách cầm quân và lối ứng xử của "Người đặc biệt" do nó đi ngược lại truyền thống cao quý của Real Madrid.

Chính vì thế, thủ môn-đội trưởng này không chỉ bị Mourinho căm ghét và đánh giá thấp hơn cả Adan mà còn bị tình nghi là "con cừu đen" đã bí mật tuồn những thông tin nội bộ trong phòng thay đồ cho báo chí qua "kênh Sara Carbonero".

Đúng vào lúc tình thế khó khăn đó, Iker Casillas lại gãy ngón tay, phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng. Chỉ trong vòng hơn 1 tuần sau khi Casillas phải phẫu thuật, Real đã đem về một thủ môn mới là Diego Lopez và cho Adan tiếp tục kiếp dự bị. Casillas biết rằng từ nay anh có một đối thủ thực sự để cạnh tranh vị trí chính thức ở CLB.

Là đồng đội của Casillas trong màu áo ĐTQG, Puyol, Xavi, Iniesta, Pedro không khỏi lo ngại cho tình cảnh nói trên của Iker, đặc biệt là việc anh bị nghi là "con cừu đen". Nếu nói người được ưa thích của Rosell lại là Casillas thì sự tình nghi của Mou sẽ càng lớn hơn và có thể ảnh hưởng đến vị trí thủ quân của cầu thủ này.

Và người ta không loại trừ khả năng "để tránh gây rắc rối thêm cho thủ quân của La Roja, tốt nhất là nói tới đội phó Sergio Ramos" mỗi khi bị báo chí dồn hỏi ai là người của Real Madrid được Barca ưa thích. Phải chăng, đây cũng có thể là một trong những lý do để hết Pedro đến Iniesta ca ngợi Ramos mà không nói gì tới Casillas ?

Bình Khang - Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Tây Ban Nha 1-0 Albania: Đội B La Roja cũng rất...bá đạo!

Trong những năm gần đây, chúng ta đã từng nghe nói rằng Pháp có thể mang hai đội tham dự các giải đấu lớn và mỗi đội đều có thể “làm nên chuyện”. Khoảng 1 tuần trước khi VCK Euro 2024 khởi tranh, Jose Mourinho, trong vai một bình luận viên cũng có nói thế này: “Nếu Bồ Đào Nha được phép cử 2 đội dự Euro, thì đội 2 của họ cũng là một ứng viên vô địch”.

Video

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Let Spain Cook: Tây Ban Nha đã 'nấu chín' Italia như thế nào?

Để nấu một bữa ăn hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên liệu tươi ngon và món ăn phải được làm theo một công thức chính xác. Các yếu tố ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng nhưng nếu như mọi thứ đi theo đúng công thức hoặc quỹ đạo nhất định, thì chắc chắn món ăn của bạn sẽ ngon như màn trình diễn của Tây Ban Nha trong chiến thắng trước Italia.

Xem thêm
top-arrow
X