Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Mourinho và Lampard gõ cửa Real

Thứ Sáu 14/05/2010 17:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Nhiều khả năng Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid trong mùa bóng tới nếu ông giúp Inter Milan đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết Champions League vào ngày 22/5 ngay trên sân Bernabeu. Đồng thời, Người đặc biệt cũng sẽ kéo theo cậu học trò cũ Frank Lampard.
Dù chưa chính thức đến Bernabeu song Jose Mourinho đã chuẩn bị sẵn kế hoạch của mình tại Kền kền trắng và cái tên đầu tiên mà chiến lược gia này muốn đưa về Madrid chính là cậu học trò cũ, Frank Lampard. Theo đánh giá chung của tất cả các nhà chuyên môn, chuyện Người đặc biệt dẫn dắt Club Blanco trong mùa giải tới dường như đã là điều chắc chắn, nhất là khi nhà cầm quân người Bồ đã giúp Inter vượt qua Barca để tiến vào trận chung kết Champions League. Nếu có sự phục vụ của Mou, nhà cầm quân “khắc tinh” của Barcelona, Real sẽ có niềm tin đánh bại Barcelona, điều mà họ chưa làm được trong suốt hai mùa giải vừa qua.
Lampard và Mourinho khi còn ở Chelsea

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bày tỏ sự quan tâm tới cậu học trò cưng Lampard. Khi ông đến Inter Milan vào mùa hè 2008, HLV người Bồ Đào Nha đã thuyết phục Lampard cùng đến Milan nhưng đội phó của Chelsea đã từ chối bằng cách gia hạn hợp đồng với Chelsea đến 2013. Nhưng bây giờ, khi được chào mời đứng cùng hàng ngũ với những siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso hay Iker Casillas, cộng với khả năng lớn được chơi dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho – HLV rất có duyên với chiếc cúp Champions League mà Lampard ao ước – anh có thể sẽ suy nghĩ lại.
 
Thậm chí, giới truyền thông tại đảo quốc sương mù trước đây còn loan tin, HLV Jose Mourinho sẽ yêu cầu BLĐ Real Madrid bỏ ra 30 triệu bảng để có được chữ ký của số 8 Chelsea. Chủ tịch Roman Abramovich và HLV Carlo Ancelotti chắc chắn sẽ không muốn để Lampard, cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong 7 mùa bóng vừa qua, ra đi. Tuy vậy, nếu tình hình tài chính trong mùa giải tới không mấy sáng sủa, Chelsea sẽ khó có thể từ chối lời đề nghị trị giá tới 30 triệu bảng đối với một cầu thủ năm nay đã 31 tuổi.
 
Hiện Chelsea đang “nhắm” tiền đạo Kun Agüero, siêu sao vừa đưa Atletico Madrid lên ngôi vô địch Europa League, song họ vẫn đang “bó tay” trước con số 40 triệu bảng mà đội bóng Tây Ban Nha đưa ra. Nếu như để Lampard ra đi, Ancelotti sẽ chỉ còn thiếu có 10 triệu bảng, một số tiền mà Roman Abramovich luôn sẵn sàng đáp ứng.
 
  • Phong Hải
     

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X