Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Mourinho nhận án phạt cấm chỉ đạo 2 trận

Thứ Năm 06/10/2011 06:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm qua, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha RFEF đã ra các án phạt cho những người có liên quan tới vụ HLV Jose Mourinho của Real Madrid "móc mắt" trợ lý Tito Vilanova trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha. Theo đó, Mourinho sẽ bị treo quyền chỉ đạo 2 trận, còn với Vilanova là 1 trận. Ngoài ra, cả hai nhân vật này lẫn hai đội bóng, Real Madrid và Barca, còn bị yêu cầu phải nộp tiền phạt. Một án phạt có vẻ công tâm, vì những gì mà Real Madrid, Barca, Mourinho và Vilanova đã làm thực sự khiến cho hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha xấu đi đáng kể trong mắt người ngoài.

Nhưng đó là một án phạt như đùa! Mourinho, người mà theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban kỷ luật Alfredo Florez sau khi xem xét đầy đủ băng hình và những bằng chứng mà hai bên trình lên là đã vi phạt điều 123 trong Bộ quy tắc ứng xử của RFEF, sẽ bị treo quyền chỉ đạo 2 trận, nhưng là 2 trận ở… Siêu Cúp Tây Ban Nha. Tương tự, Vilanova vì tội "khiêu khích" theo điều 123 nói trên cũng chỉ bị cấm có mặt trên băng ghế huấn luyện trong các trận đấu ở Siêu Cúp. Nghĩa là trong các trận đấu ở Liga và Cúp Nhà Vua sắp tới, hai vị này vẫn có thể vẫn có thể tham gia chỉ đạo như thường.

Mourinho chọc vào mắt trợ lý Vilanova bên phía Barcelona

Hài hước hơn nữa là án phạt tài chính. Theo án phạt này, Mourinho và Vilanova mỗi người sẽ phải nộp 600 euro, Real Madrid sẽ bị phạt 180 euro còn Barca sẽ bị phạt… 90 euro. Với hai đội bóng từng nhiều năm liền dẫn đầu danh sách những đội bóng giàu nhất thế giới, phạt kiểu này chẳng khác gì "muỗi đốt…inox". Quan trọng hơn, những án phạt như thế chẳng hề mang tính răn đe. Bị phạt thế này, Mourinho chẳng tiếc gì mà không móc mắt đối thủ thêm vài lần nữa, vừa bõ tức, lại vừa được một phen ồn ào vui vẻ trên mặt báo. Mỗi ngày ông kiếm gần 33.000 euro, 600 euro chỉ bằng số tiền ông kiếm được trong 30 phút.

Những án phạt kiểu này chỉ một lần nữa khiến cho người ta thêm mất niềm tin vào bộ máy quản lý của bóng đá Tây Ban Nha. Hệ thống các điều luật đã quá lỗi thời và lắm lúc chỉ làm trò cười cho chính những kẻ vi phạm, nhưng cũng không thấy ai đả động gì tới chuyện thay thế. Trong khi các cầu thủ bây giờ phần lớn đều là triệu phú đá bóng, những án phạt kiểu mấy chục hay mấy trăm euro, hay cái kiểu phạt treo quyền chỉ đạo cho có lệ như trên, chỉ càng khiến cho các đội bóng và cầu thủ thêm tự tin mà… phá luật.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Video

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Xem thêm
top-arrow
X