Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Một mình Neymar có đủ giúp Barca chạy đua với Real?

Thứ Sáu 16/08/2013 22:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Neymar và không ai cả. Barca đã cực kỳ hăng hái khi hoàn tất hợp đồng với tiền đạo người Brazil khi mùa giải trước còn chưa kết thúc và rồi lặng im trong suốt 3 tháng sau đấy. Đâu rồi tham vọng của một nhà vô địch đang cố gắng bảo vệ vương miện của mình?

25 năm mới mua ít đến thế

Từ Thiago Silva cho tới David Luiz. Từ Luiz cho tới Daniel Agger. Từ Agger tới Mats Hummels. Và rồi Jan Vertonghen, rồi Mamadou Sakho, rồi Inigo Martinez. Đâu đó trên các mặt báo Tây Ban Nha người ta đọc được thông tin Barca đang ngắm nghía Otamendi, Mangala hay Bisevac...

Sức khỏe của Neymar không đáng ngại
Neymar là tân binh duy nhất của Barca tính đến thời điểm này

Có quá nhiều trung vệ được Barca theo đuổi trong suốt 3 tháng mùa Hè và tân HLV Gerardo Martino thậm chí còn muốn đưa học trò cũ Santiago Vergini về Camp Nou. Kết quả, Barca vẫn chưa có thêm bất kỳ sự tăng cường nào cho tuyến thủ. Thậm chí họ còn có nguy cơ mất Bartra khi tiến trình gia hạn với trung vệ trẻ này bị trì hoãn.

Sau hai thất bại cay đắng với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern ở Champions League, các cule đã đòi hỏi CLB phải bổ sung lực lượng ngay lập tức. Có tới 5 vị trí cần phải tăng cường, trong đó trung vệ là ưu tiên số 1 nhưng rút cục Barca lại chỉ có duy nhất một sự bổ sung. Hai ngày nữa, Barca sẽ bắt đầu cuộc đua đường trường ở Liga và thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa sau hai tuần.

Nếu không có thêm cầu thủ nào cập bến Camp Nou, đây sẽ là mùa Hè kém hăng hái nhất của Barca trên thị trường chuyển nhượng sau 25 năm. Lần gần nhất là mùa Hè 1987, Barca không mua cầu thủ nào và kết quả là đội bóng Catalunya thất bại thảm hại tại Liga: xếp thứ 6 với 39 điểm, chỉ thắng 15 trận và thua tới 14 (mỗi trận thắng được tính 2 điểm). 1987 cũng là năm cuối cùng của Terry Venables. HLV người Anh chỉ “sống sót” tới tháng 9 trước khi bị thay thế bởi Luis Aragones, một bước đệm trước khi Johan Cruyff tới để xây dựng “Dream Team”.

Không mua là tự thua?

Lịch sử chỉ ra rằng trong 2 thập kỷ qua, dù dàn cầu thủ tự đào tạo luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công của Barca nhưng thị trường chuyển nhượng vẫn là chìa khóa chiến thắng. Có 3 mùa Hè Barca tăng cường tới 9 cầu thủ: 1988 với HLV Johan Cruyff, 1996 với Bobby Robson và 1997 với Louis van Gaal. Thành công đến gần như lập tức sau những sự bổ sung ấy.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Frank Rijkaard ở mùa giải 2004-05, Barca tăng cường 7 vị trí trong mùa Hè (Eto'o, Deco, Giuly, Edmilson, Belletti, Sylvinho, Larsson) và 2 trong mùa Đông (Maxi Lopez, Albertini). Hệ quả là đội bóng áo đỏ - xanh vô địch Liga sau 6 năm chờ đợi và thành công được nối dài trong suốt gần một thập kỷ sau đó. Khi thay thế Rijkaard vào năm 2008, Guardiola cũng mua thêm 5 cầu thủ để hướng tới “cú ăn 6” huyền thoại.

Trong bóng đá thời đại kim tiền, mua nhiều đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng nâng cao, không mua có nghĩa là thất bại. Trên thực tế không phải Barca nghèo, họ vẫn chi tới 70 triệu euro cho công tác nhân sự nhưng những việc làm thiếu hợp lý của ban giám đốc đã khiến họ tự làm khó mình.

Do sức ép từ Real, Barca đã chi tới 57 triệu euro cho Neymar, tức là tiêu hết toàn bộ ngân quỹ chuyển nhượng của mình. Nếu kiên nhẫn đợi thêm 12 tháng, đội bóng của Chủ tịch Rosell sẽ có được Neymar với cái giá chỉ bằng một nửa. Hơn nữa Barca không cần thiết phải mua thêm tiền đạo, vấn đề bàn thắng vẫn chưa thật cấp thiết khi họ ghi tới 115 bàn tại Liga 2012-13 và chỉ riêng Messi đã đóng góp 133 bàn trong 2 mùa bóng.

Một quyết định được cho là thiếu khôn ngoan nữa của lãnh đạo Barca là chi 13 triệu euro để chuộc Bojan Krkic từ Roma và ngay lập tức gửi tiền đạo 22 tuổi tới Ajax theo hợp đồng cho mượn một năm. Vấn đề là khi trở về vào mùa Hè 2014, Bojan chỉ còn 12 tháng hợp đồng và rất khó để bán được với cái giá 13 triệu.

(Theo Thể Tao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X