Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Một bộ mặt khác của Cristiano Ronaldo: Chơi xấu đối thủ

Thứ Hai 27/09/2010 18:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cha ông ta có câu "Tài hay đi liền với Tật" và nhận định này xem chừng khá chính xác trong môn Thể thao Vua. Rất hiếm ngôi sao bóng đá toàn vẹn "cả đức lẫn tài". Và Cristiano Ronaldo là một minh chứng hùng hồn. Không ai dám phủ nhận tài năng và đẳng cấp của cầu thủ đắt giá nhất thế giới song trên sân đấu, Ronaldo không phải lúc nào cũng "đẹp lung linh". Hồi ở nước Anh, tiền vệ người Bồ Đào Nha được nhiều người phong tặng danh hiệu "Diễn viên kịch xuất sắc" bởi anh rất giỏi trong khoản đánh lừa trọng tài bằng các tình huống "ngã vờ y như thật". Rồi thì Ronaldo đôi lần xài "tiểu xảo" với đối phương hay "lèm bèm" như đàn bà.

Mới đây, trong trận hoà 0-0 với Levante, Ronaldo đã thể hiện hình ảnh thứ 2 đầy xấu xí của mình. Không hiểu có phải do quá bực bội vì bị Del Horno đeo bám dai dẳng, khiến không thể "làm ăn" được gì mà Ronaldo đã có hành động trả đũa "tiểu nhân": đá trộm từ phía sau. Không dừng lại ở đó, sau pha "xấu chơi" rõ như ban ngày, Ronaldo còn ra vẻ như thể hậu vệ của Levante đang "ăn vạ". Thế là, anh "thoát tội" mặc cho sự phản đối dữ dội của Levante. Dù đó là hành vi cần lên án nhưng chúng ta nên có sự cảm thông cho Ronaldo. Thực tế, anh chỉ là "người trần mắt thịt" chứ đâu phải "Phật tổ Như lai" mà lúc nào cũng trong sáng và thánh thiện. Mới cà những ngôi sao "lắm tài nhiều tật" như Ronaldo đâu có thiếu.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X