Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi: Không nghe lời Tito, làm phiền lòng đối thủ và... có hiếu với mẹ

Thứ Hai 22/10/2012 21:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Leo Messi rời vội khỏi sân Riazor, GĐ Zubizarreta bảo rằng anh phải đến bệnh viện gấp để đoàn tụ cùng cô bạn gái Antonella và cậu con trai bé bỏng Thiago, nhưng đó chỉ là tin đồn bởi dường như đầu tháng tới Messi mới lên chức bố. Messi cũng không cầm trên tay quả bóng kỷ niệm của trận đấu sau khi đã lập hat-trick, đơn giản vì trọng tài Paradas Romero hôm đó dường như có ác cảm với anh khi trước khi hết trận rút cho Leo một chiếc thẻ vàng “lãng xẹt” và giờ thì cũng chẳng màng đến việc trao tay quả bóng cho anh. Nhưng chẳng sao, vì đó không phải là mục đích của La Pulga…

Anh nép vội vào một góc đường hầm dẫn về phòng thay đồ, sau đó thoát ra nhưng cánh phóng viên kịp chộp anh lại, Messi nói gọn vài câu kiểu như “Con số bàn thắng chỉ là con số thống kê. Tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng của Barca. Trọng tài ư? Công việc của họ khó khăn lắm, vì thế, chuyện gì đã qua thì cũng đã diễn ra rồi.” Trận đấu trước Deportivo, Messi chơi cả thay 90 phút, trước đó hai ngày anh trở về từ Argentina sau giai đoạn phục vụ tuyển quốc gia. Người ta bảo rằng Messi bị đau lưng sau chuyến bay dài về Barcelona, ai cũng nghĩ, báo chí Barcelona cũng nghĩ, thể nào Tito cũng cất Messi trên ghế dự bị như hồi diễn ra trận đấu với Getafe vừa qua.

Messi chẳng muốn ngồi dự bị
Messi chẳng muốn ngồi dự bị

Nhưng tất cả đều trật hết. Người không trật mà tội nhất là anh tiền đạo Riki và HLV trưởng Oltra của Deportivo. Họ đâu có dám đoán Messi sẽ được cho nghỉ ngơi, mà họ chỉ mong như thế thôi. Riki trước trận còn nói đùa mà cũng là ước muốn của anh: “Tôi chỉ mong con trai Messi ra đời càng sớm càng tốt.” Ra là anh này muốn Messi lo chuyện con cái mà không thể ra sân đá bóng. Và khi bóng chuẩn bị lăn và Messi có tên trong đội hình ra sân thì xem như Riki vỡ mộng. Lúc này đến lượt ông Oltra cũng nói đùa mà cũng là ước muốn của ông, ông kể lại chuyện với phóng viên sau trận như vầy: “Trước trận tôi túm lấy Messi và bảo cậu ấy ‘Này Leo, vợ (thật ra là bạn gái) cậu sắp sinh rồi kìa, sao không nghỉ ở nhà mà lại đi đá bóng?’ Cậu ấy mới đáp ‘Không, hôm nay tôi phải ghi bàn để dành tặng cho mẹ của mình.’” Sau này, nhờ có trang nhất tờ Olé của Argentina với dòng tít “(Cảm ơn) Mẹ của chàng trai này!” và hình ảnh Messi mà người ta mới biết ngày hôm đó tại Argentina là Ngày của Mẹ và 3 bàn của Messi chẳng khác nào món quà anh tặng cho bà mẹ Celia của mình. Chỉ tội mỗi hôm đó Riki và Oltra không có quà…

Rõ ràng là Tito đã có ý định để Messi dưỡng sức, nhưng Messi, theo như nhật báo Mundo Deportivo tiết lộ rằng anh đã từ chối. Giữa hai thầy trò đã có một “giao kèo”, nhưng Messi đã “bội tín”, anh chơi hết cả trận, anh chẳng muốn ngồi ngoài, và chính anh ngày hôm đó là “siêu nhân” của Barca với ba bàn thắng. Có người bảo đó là một Messi trên trò chơi điện tử, mà khổ nỗi anh lại còn bị “hacked” đến mức đã siêu lại càng siêu. Nhưng có chăng thì Messi đã dùng một thứ Vitamin tăng cường sinh lực và tinh thần, loại Vitamin A của chữ A trong từ “Argentina”. Đơn giản là một sự lây lan cảm xúc, hạnh phúc trong màu áo Argentina đã được lây san màu áo Barcelona.

Hôm đó những tưởng quả bóng sẽ được “ủy quyền” lại cho Deportivo giữ hộ Messi, nhưng cuối cùng các đồng đội đã giúp Messi “giành lại” từ tay ông trọng tài Romero. Của Ceasar thì rút cục cũng phải trả về Ceasar. Rỗi cũng có người lại đùa sau trận ấy rằng, số quả bóng mà Messi giữ làm kỷ niệm có lẽ nếu chất lên cao thì còn cao hơn cả khoảng cách mà Felix Baumgartner nhảy tự do từ tầng Bình lưu phá vỡ bức tường âm thanh đáp xuống mặt đất vừa qua nữa là…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X