Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Messi chẳng ngán huyền thoại nào

Thứ Ba 11/12/2012 07:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bộ sưu tập của Messi chắc chắn không chỉ dừng lại ở kỷ lục ghi 86 bàn trong năm 2012. Thiên tài người Argentina còn sắp lập nên một kỷ lục cá nhân vĩ đại bậc nhất nữa: Cầu thủ đầu tiên giành 4 QBV.

Messi đã lọt vào danh sách rút gọn 3 ứng viên của QBV FIFA 2012, cùng với Andres Iniesta và Cristiano Ronaldo. Và Leo vẫn được dự báo sẽ một lần nữa đứng trên bục cao nhất ở cuộc bình chọn vào ngày 7/1/2013 bởi màn trình diễn quá vượt trội trong năm 2012.

Messi sắp vượt qua Platini về số lần giành QBV
Messi sắp vượt qua Platini về số lần giành QBV

Mùa trước, Messi đã san bằng kỷ lục 3 lần giành QBV của Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) và Van Basten (1988, 1989, 1992). Thực tế, khi đó Messi cũng đã vượt mặt 3 trong những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới này rồi. Anh không chỉ giành được 3 QBV, mà còn trong 3 năm liên tiếp (2009, 2010 và 2011). Mới đây, đích thân Michel Platini - chủ nhân của 3 QBV và đang là chủ tịch UEFA - cũng thừa nhận: “Messi sẽ xô đổ mọi kỷ lục của tôi”.

Như vậy, Messi đã và đang vượt mặt hết huyền thoại vĩ đại nhất lịch bóng đá. Trước Cruyff, Platini, Van Basten, Mueller, cách đây không lâu thì Leo cũng vượt qua vua bóng đá Pele ở kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải (chỉ là 75 bàn). Hiện tại, Messi có lẽ chỉ lép vế đôi chút so với bậc tiền bối Diego Maradona ở thành tích cho ĐTQG Argentina. Anh còn kém Cậu bé Vàng 3 bàn (31 so với 34) và đặc biệt là một chức vô địch World Cup.

Báo giới phát sốt vì Messi

Báo chí thế giới đều không thể ngăn được sự ngưỡng mộ đến kinh ngạc trước sự kiện Messi xô đổ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Mueller. Những từ ngữ mỹ miều, lộng lẫy và hoành tráng nhất đều được sử dụng để ca tụng siêu sao của Barca.

“Messi đã chinh phục máy dội bom”, tờ Clarin của Argentina sửng sốt trước thành tích của cầu thủ nước nhà. Trong khi đó, nhật báo Gazzetta dello Sport không dấu được sự thán phục: “Messi - huyền thoại của huyền thoại”. Tờ Mundo Deportivo thân Barca thì tiếc nuối: “Ước gì Messi thiên thần chơi cho ĐT Tây Ban Nha của chúng ta”.

Ngay cả tờ Marca vốn là sân sau của Real cũng không còn dám ghen tị trước tài năng siêu tưởng của ngôi sao người Argentina khi giật tít “Siêu kỷ lục gia Messi” để ca ngợi anh. Tờ Guardian của Anh thậm chí chẳng tìm ra từ ngữ mỹ miều nào nữa để ca ngợi thiên tài 25 tuổi này: “Chẳng còn gì để nói về Messi nữa, chỉ đơn giản anh là Messi mà thôi!”.

Trần Hòa - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X