Mbappe cân bằng kỷ lục ghi bàn trong năm dương lịch của Ronaldo
Cột mốc này suýt chút nữa đã trôi qua với Kylian Mbappe, trước khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 86, ấn định chiến thắng 2-0 trước Sevilla chỉ còn 10 người, trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong năm 2025. Đây là bàn thắng thứ 59 của Mbappe trong năm 2025 cho Real, ngang bằng thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo trong năm 2013.
Sau bàn thắng, Mbappe ăn mừng bằng phiên bản tiết chế của màn “Siu” trứ danh gắn liền với Ronaldo, rồi gửi nụ hôn về phía máy quay truyền hình.
| Mbappe cân bằng kỷ lục ghi bàn trong năm dương lịch của Ronaldo |
“Đây là một ngày đặc biệt”, Mbappe chia sẻ. “Chúng tôi giành chiến thắng, điều quan trọng nhất và cũng là mục tiêu đề ra. Còn về kỷ lục, thật không thể tin được khi ngay trong năm đầu tiên tôi có thể làm được điều mà Cristiano, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid và một hình mẫu của bóng đá thế giới, từng làm được.
Đó là niềm vinh dự lớn với tôi. Anh ấy luôn dành cho tôi sự quan tâm, thường xuyên trò chuyện và chia sẻ về Madrid cũng như cách thích nghi. Tôi thực sự hạnh phúc khi được ghi bàn cho Real Madrid.
Cách ăn mừng đó là dành cho anh ấy. Bình thường tôi có kiểu ăn mừng riêng, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này với Cristiano. Anh ấy là thần tượng của tôi từ thuở nhỏ. Chúng tôi có mối quan hệ tốt và giờ anh ấy là bạn của tôi”.
Ngôi sao người Pháp đã ghi tổng cộng 29 bàn cho đội bóng áo trắng trên mọi đấu trường mùa này, qua đó cân bằng thành tích với Harry Kane (Bayern Munich) trong cuộc đua ghi bàn nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
“Với tham vọng và những con số thống kê của mình, cậu ấy thuộc về một nhóm rất đặc biệt”, HLV Xabi Alonso của Real Madrid nhận xét về Mbappe hồi đầu tháng này. Tiền đạo người Pháp hiện cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 18 bàn thắng.
“Làm việc cùng cậu ấy mỗi ngày là điều tuyệt vời. Khát khao tạo ảnh hưởng lên đồng đội và nguồn năng lượng tích cực mà Mbappe mang lại rất dễ lan tỏa, điều đó giống với Cristiano.
Cristiano là Cristiano, còn Kylian là Kylian. Cả hai đều phi thường. Chúng tôi rất may mắn khi có Kylian và cần tận dụng tối đa điều đó”.