Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Man City hãy quên Falcao đi

Thứ Hai 25/06/2012 01:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Trước việc Man City luôn tìm cách lôi kéo Falcao về với Etihad, mới đây, giám đốc điều hành của Atletico Madrid đã khẳng định phía CLB sẽ không để “thiếu gia” tiếp tục hút máu đội bóng thành Madrid thêm một lần nữa.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ AS, giám đốc thể thao của Atletico Madrid, ông Jose Luis Caminero đã gửi lời nhắn đến BLĐ Man City: “Tốt nhất là Man City nên quên Radamel Falcao đi. Atletico đã nhất quán quan điểm về vấn đề của Falcao, anh ấy không phải để bán và cũng sẽ không xem xét đến lời đề nghị của đội bóng nào nữa. Anh ấy sẽ ở lại với CLB trong nhiều mùa giải nữa”.

Falcao, sát thủ thực sự tại Vicente Calderon
Falcao, sát thủ thực sự tại Vicente Calderon

Đây được xem là một động thái quyết liệt của phía Atletico Madrid, nhưng thực sự cần thiết khi nhìn vào hoàn cảnh của 2 CLB lúc này. Falcao là chân sút số một của Atletico, và thực sự thì ở mùa giải vừa qua, chính anh cũng đã gánh vác trọng trách ghi bàn cho cả đội. Chuyển đến Vicente Calderon từ Porto với mức giá kỉ lục 40 triệu bảng,  Falcao mang theo niềm hy vọng lớn từ BLĐ cũng như NHM Atletico Madrid, nhất là sau khi Aguero sang Anh đầu quân cho Man City. Nhưng Falcao đã đáp lại sự kì vọng của mọi người bằng việc giữ vững được thành tích ghi bàn ấn tượng ở giải đấu trong cũng như ngoài nước. 24 bàn thắng ở La Liga 2011/12 và tiếp tục trở thành vua phá lưới Europa League ở mùa giải thứ 2 liên tiếp với 12 bàn thắng, qua đó trực tiếp đưa Atletico Madrid đến danh hiệu vô địch lần thứ 2 tại đấu trường này sau 3 năm.  

Còn tham vọng của Man City là quá rõ ràng, với túi tiền của ông chủ giàu có, “thiếu gia” vẫn đang làm mưa làm gió trên TTCN. Sau khi có được Aguero từ Atletico Madrid, Man City vẫn tiếp tục chèo kéo hàng loạt tiền đạo chất lượng khác, và Falcao là một trong số đó. Đẳng cấp cũng như khả năng săn bàn của tiền đạo người Colombia vốn đã gây ấn tượng mạnh với Man City ngay từ khi anh còn khoác áo Porto. Nhất là trong bối cảnh “thiếu gia” đang phụ thuộc quá nhiều vào một mình El Kun trên hàng công, chắc chắn Falcao sẽ là sự bổ sung cần thiết để gia tăng thêm sức mạnh cho đội hình của Mancini.

Falcao chỉ mới thi đấu cho Atletico Madrid có một mùa giải, và hợp đồng của anh vẫn còn đến 4 năm nữa, cùng với đó là thái độ quyết liệt từ phía BLĐ đội bóng, sẽ rất khó cho Man City hay bất kì một đội bóng nào khác muốn sở hữu tiền đạo này.

Minh Minh (Theo AS)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X