Thứ Sáu, 28/08/2026
Zalo

Malaga - Real Madrid: Vị đắng của chiến thắng

Chủ Nhật 16/05/2010 07:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nếu Barcelona có 3 điểm trước Valladolid thì ở trận đấu cùng giờ, Real dù có thắng Malaga đến một tỷ số không tưởng nào đó, họ vẫn phải nếm "trái đắng" của kẻ thất bại.

Những nỗ ực của  Real Madrid đang dần trở nên vô nghĩa

Lần đầu tiên trong lịch sử La Liga, cuộc đua tới chức vô địch lại khốc liệt và hoành tráng đến thế. Tính đến trước vòng 38, Real đạt cột mốc 101 bàn thắng và nếu thắng ở vòng cuối họ sẽ có 98 điểm. Nhưng với một số điểm khổng lồ như thế, đội bóng Hoàng gia chắc chắn sẽ vẫn về nhì nếu như đối thủ chính của họ là Barcelona thắng Valladolid. Khi ấy, số điểm mà đội bóng xứ Catalan có được sẽ là 99, "khủng" hơn Real 1 điểm.

Với một thành tích "có một không hai", người ta thừa nhận rằng việc Barca hay Real vô địch mùa này đều xứng đáng. Thậm chí, chính chủ tịch của Barca,  Joan Laporta còn bóng gió về một phương án "chia chức vô địch".  Tuy vậy, chiếc cúp chỉ có một và nó sẽ chỉ tôn vinh đội bóng được coi là xứng đáng nhất.

Viễn cảnh trắng tay đang hiện hữu trước mắt của thày trò Manuel Pellergini. Thành tích 31 trận thắng trên tổng số 37 trận tại La Liga xứng đáng là một con số mơ ước nhưng nó lại không thể vượt qua được 30 trận thắng của Barca. Để thua trong cả 2 trận El Clasico, Real đã tự khiến mình rơi vào thế của kẻ bám đuổi. Và những nỗ lực cùng quyết tâm cuối cùng đang dần trở nên vô vọng khi Barca cứ lầm lũi tiến như một cỗ máy chiến thắng mà chẳng cần quan tâm ở phía sau, Real Madrid đang làm gì.

Điều duy nhất mà Real Madrid có thể làm lúc này là chiến thắng và chờ đợi. Về lý thuyết, Malaga có động lực để chiến đấu nhưng ngay cả khi đã ở giữa ranh giới sự sông và cái chết cận kề (thua là xuống hạng), đội chủ nhà cũng khó có thể làm nên bất ngờ trước một Real đang chiến đấu "điên cuồng" vì một giấc mơ sắp không trở thành hiện thực.

Những trận đấu gần đây, Ronaldo, ngôi sao lớn nhất của Real vẫn liên tục nổ súng. Hiệu suất ghi bàn của anh vẫn mang về những hi vọng mong manh cho Real đến tận trận đấu cuối cùng. Và như đã nói ở trên, chỉ cần Barca có 3 điểm trước Valladolid trong trận đấu cùng giờ ở Nou Camp, CR9 và các đồng đội của anh sẽ có một nỗ lực trở nên vô nghĩa ngay cả khi họ thắng đậm Malaga. Vị đắng của thất bại, cái kết bi thảm nhất của "Kền kền trắng" trong một mùa giải "điên rồ" nhất đang đến rất gần.

Đội hình dự kiến:
Malaga: Munua, Gamez, Stepanov, Orzoco, Mtiliga, Juanito, Apono, Fernando, Baha, Duda, Caicedo.
Real: Casillas, Ramos, Garay, Albiol, Marcelo, Lass, Alonso, Granero, Kaka, Higuain, Ronaldo.

Dự đoán: 1-3

S.Hùng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là trạm trung chuyển, thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Real Madrid đang hành động rất khó hiểu hè này: Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?

Trong thế kỷ 21, Real Madrid luôn là một cái bóng khổng lồ bao phủ lên toàn bộ thế giới bóng đá. Đây là một CLB mà gần như mọi cầu thủ đều muốn đầu quân, bởi họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Video

Xem thêm
top-arrow
X