Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Lionel Messi bứt phá trong cuộc đua tam mã

Thứ Hai 22/10/2012 20:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mới cách nay ít lâu, Messi, Cristiano và Falcao cùng có 8 bàn thắng tại Liga, nhưng đến lúc này, tiền đạo nhỏ con người Argentina đã bắt đầu bứt phá và tách ra khỏi cuộc đua tam mã để dẫn đầu với 11 bàn thắng trong khi hai cầu thủ cao to người Bồ Đào Nha và Colombia cố gắng đuổi theo, với 9 bàn mỗi người.

Trong trận thắng nghẹt thở tại Riazor trước Deportivo de la Corunha, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã có cú hat-trick thứ 17 trong màu áo đỏ-xanh và có bàn thắng thứ 299 trong đội hình chính thức của Barca và ĐTQG Argentina, trong đó 268 thuộc về xứ Catalunya còn 31 thuộc về xứ tango. Chỉ còn một bàn nữa thôi, xin nhắc lại một bàn nữa thôi, là Chiếc giày Vàng mùa bóng trước đạt con số bàn thắng thứ 300, chưa thèm kể 6 bàn tại giải Vô địch Thế giới Sub-20 và hai bàn tại Thế vận hội Bắc Kinh-2008. Messi đang thẳng tiến tới Quả bóng Vàng lần thứ tư trong sự nghiệp của mình, dù năm nay anh mới 25 tuổi.

Messi lập cú đúp vào lưới Deportivo
Messi lập cú đúp vào lưới Deportivo

El Celtics, đội bóng đã nhận một cú đúp của Leo Messi tại Glasgow trong trận thua 2-3 tại Champions League 2007-2008, đang lo sợ Messi lại có một đêm thăng hoa như ở Riazor vì sự hấp dẫn của con số “300”, cũng chính là tên của một bộ phim ăn khách nhất năm 2007, chỉ sau “Cướp biển vùng Caribe”.

Trong bộ phim “300” hoàng đế Leonidas đã mở một cuộc chiến sinh tử cùng 300 chiến binh trong Trận chiến Termopidas chống lại Thượng để -Nhà vua Jerjes và đoàn quân hơn một triệu lính của mình. Giống như Leonidas, Messi đã vượt qua mọi đối thủ ngáng đường mình ể phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác.

'Pichichi' với 11 bàn thắng cho đến nay, Leo Messi đã ghi tổng cộng 180 bàn thắng trong 222 trận đấu tại Liga, trong đó 15 lần có ba bàn thắng trở lên, vượt qua kỷ lục 14 lần của Cesar, mặc dù về tổng số lần sút thủng lưới đối phương thì La Pulga cần đúng 10 bàn thắng nữa mới đuổi kịp người tiền bối của mình. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ với một thiên tài như Messi, người chỉ riêng ở Liga 2011-2012 đã ghi tới 50 bàn thắng. Cứ giữ nhịp độ như từ đầu mùa bóng tới nay (10 bàn sau 8 trận), thì Messi sẽ kết thúc 2012-2013 với 52 bàn thắng. Lúc đó, kỷ lục của Cesar sẽ bị bỏ xa đến mức không thể đuổi kịp nếu Cesar có sống lại.

Còn nếu trước Celtic cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có một cú poker (ghi 4 bàn trong một trận) thì cầu thủ nhỏ con người Argentina sẽ cân bằng kỷ lục 75 bàn thắng tại các giải đấu chính thức khác nhau trong một năm của Pele huyền thoại, được thiết lập từ năm 1958. Và để đuổi kịp kỷ lục tuyệt đối về số bàn thắng trong một năm (85) của “Ngư lôi” Muller (1972) thì Messi sẽ phải ghi thêm 14 bàn thắng nữa từ nay đến hết năm. Vẫn còn những 8 tuần và trên 10 trận đấu nữa. Xem ra không phải là quá khó với thiên tài Messi dù anh thuộc về Trái Đất chứ không đến từ Sao Hỏa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid (02h00 ngày 27/4): Thong dong về đích

Real Madrid đã vượt qua trận đấu quan trọng bậc nhất trong giai đoạn nước rút là màn đối đầu với Barca tại Bernabeu. Điều đó giúp cho thầy trò Ancelotti có thể giữ quân ở trận đấu với Sociedad để chuẩn bị cho màn so tài với Bayern ở C1.

Video

Xem thêm
top-arrow
X