Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Liga BBVA: Nghịch lý Messi và Ronaldo

Thứ Bảy 26/09/2009 09:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kết thúc vòng 4 Liga BBVA, Real Madrid và Barcelona cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với 12 điểm tối đa và hiệu số bàn thắng bại tương tự nhau (+11). Dẫn đầu danh sách dội bom cũng là hai nhân vật chính của Real Madrid và Barcelona suốt giai đoạn khởi đầu vừa qua: Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Ronaldo ghi năm bàn trong bốn trận và khẳng định anh xứng đáng với số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới 94 triệu euro mà Real đã bỏ ra, Messi rực sáng sau khi có được bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2016 cùng mức lương kịch trần ở sân Nou Camp. Ronaldo đang là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu, Messi được xem là người sẽ kế thừa danh hiệu ấy trong năm nay sau cú ăn ba vĩ đại và bước khởi đầu quá tốt ở mùa giải này. Thế nhưng Ronaldo và Messi càng chói sáng bao nhiêu, thắc mắc dành cho họ lại lớn thêm bấy nhiêu: Tại sao ta không thể thấy phong độ rực rỡ ấy của họ trong màu áo đội tuyển quốc gia?

Có một sự thật đau lòng mà người hâm mộ buộc phải chấp nhận: Vòng chung kết World Cup 2010 năm sau có thể vắng bóng cả hai ngôi sao sáng này. Bồ Đào Nha đang chờ một điều kỳ diệu ở bảng 1 vòng loại khu vực châu Âu trong khi Argentina còn hai trận “chung kết” ở Nam Mỹ để có thể mơ về một suất dự play-off với đại diện của khu vực Bắc - Trung Mỹ - Caribe. Bồ Đào Nha và Argentina rơi vào tình cảnh như thế này, trách nhiệm của Ronaldo và Messi là rất lớn vì hai anh là người được kỳ vọng nhiều nhất, là hạt nhân trong lối chơi toàn đội.

Messi bùng nổ ở Barcelona nhưng lại mờ nhạt ở ĐTQG


Carlos Queiroz là người rất hiểu khả năng và đặc biệt ưu ái Ronaldo. Ông từng làm trợ lý cho Alex Ferguson tại M.U và chứng kiến sự trưởng thành của tiền vệ này theo thời gian. Khi bổ nhiệm Queiroz, các quan chức trong Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha hy vọng ông sẽ phát huy hết tài nghệ của “CR7”. Kết quả là dù đã trao cho Ronaldo chiếc băng thủ quân, cho phép anh chơi tự do trên hàng công, Ronaldo chỉ còn là chiếc bóng mờ của mình so với khi anh đá trong màu áo M.U hay Real Madrid. Hơn một chục trận dưới thời Queiroz, Ronaldo chỉ ghi được đúng một bàn, trong trận giao hữu gặp Phần Lan hồi tháng Hai vừa qua, và lại là từ chấm phạt đền. Xuyên suốt hành trình vòng loại World Cup 2010, Ronaldo xứng đáng được chọn là cái tên gây thất vọng nhất.

Điều bí ẩn tương tự đang xảy ra với Lionel Messi tại Argentina. Thật khó giải thích tại sao một cầu thủ đã ghi đến 38 bàn, tung ra 18 đường chuyền quyết định trong 51 lần ra sân thuộc mọi mặt trận cho Barcelona mùa trước lại chỉ có thể ghi được 12 bàn trong 40 lần khoác áo đội tuyển. Một Messi từng khiến bao hàng phòng ngự tại Liga BBVA và Champions League khiếp sợ chỉ còn là một cầu thủ bình thường trong màu áo trắng - xanh. Hai trận gần đây, gặp Brazil và Paraguay, Messi thi đấu như một người vô hình.

Có nhiều cách lý giải khác nhau cho trường hợp của Ronaldo và Messi. Một trong những cách phổ biến nhất là: Cả hai đang nhận mức lương cao ngất ngưởng tại Real Madrid và Barcelona nên không còn thiết tha với đội tuyển quốc gia nữa. Điều này đúng với Ronaldo chứ không hẳn đúng với Messi. Tiền vệ người Bồ từng từ chối lệnh triệu tập của đội tuyển cho trận giao hữu với Estonia hồi tháng Sáu với lý do phải ở nhà dưỡng thương, nhưng sau đó người ta lại thấy anh trên đất Mỹ, mặc những bộ đồ bó sát người sành điều và ăn chơi nát nước với cô đào nóng bỏng Paris Hilton. Messi thì ngược lại, anh đã yêu cầu Ban lãnh đạo Barcelona cho phép mình nghỉ trận mở màn Liga BBVA mùa giải mới (gặp Sporting Gijon) để có thêm thời gian chuẩn bị cho trận thư hùng Argentina - Brazil và được chấp nhận.

Có một cách giải thích khác: Hai huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina không đủ tài để phát huy những phẩm chất tốt nhất của Ronaldo và Messi. Lý do này nghe có vẻ hợp lý hơn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Carlos Queiroz đã khiến đội tuyển nước này lỗi hẹn với vòng chung kết EURO 1992 và World Cup 1994. Thời gian cầm quân tại Real Madrid cũng chỉ ra: Queiroz chỉ là một huấn luyện viên hạng xoàng và tâm lý không thật sự vững vàng. Điều mà Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha kỳ vọng ở Queiroz nhiều nhất (phát huy tài năng của Ronaldo) hóa ra lại là điều mà ông làm kém nhất. Ronaldo chẳng những không thi triển được những thế mạnh của anh mà còn kéo theo cả đội Bồ Đào Nha thi đấu kém. Ronaldo không ngán Queiroz, anh thích thi đấu theo ý mình, chiếc băng thủ quân càng khiến một Ronaldo vốn kiêu ngạo còn hợm hĩnh hơn nữa khi đứng trên sân cùng các đồng hương. Không ít ý kiến bảo rằng ở đội tuyển Ronaldo bị cô lập, Sabrosa Simao và Deco không ưa gì tiền vệ này. Nếu thế thì chỉ có người hâm một bóng đá Bồ Đào Nha bị thiệt thòi.

Và cả Cristiano Ronaldo cũng vậy


Phía bên kia Đại Tây Dương, Diego Maradona cũng đang gặp vô vàn chỉ trích. Người ta từng chờ đợi rất nhiều vào sự tỏa sáng của một “Maradona mới” trong sự bảo bọc và dẫn dắt của chính huyền thoại Maradona. Thế nhưng càng ngày Maradona càng lộ ra ông là một nhà chiến thuật hàng xoàng. Những lắp ghép của Maradona không hợp lý, những miếng đánh của ông không hiệu quả và kết quả là dù có Messi trong đội hình, tuyển Argentina vẫn chưa ngóc đầu lên nổi.

Queiroz và Maradona không biết có nhận ra một chi tiết quan trọng hay chưa: Cả Ronaldo và Messi đều không thể chơi như một cầu thủ số 10 (dẫn dắt thế trận) hay số 9 (săn bàn thắng). Hai anh chỉ có thể phát huy hết tài năng nếu được chơi giữa một hàng tiền vệ sáng tạo và các trung phong phía trên. Ronaldo và Messi thích xuất phát từ cánh, dùng tốc độ và kỹ thuật dẫn bóng vào trung lộ để dứt điểm hoặc tương tác với các đồng đội phía trong. Nếu bắt Ronaldo phải đá như một số 9, hiệu suất ghi bàn của anh sẽ giảm bất chấp khả năng dứt điểm hoàn thiện của anh. Bắt Messi đá tiền đạo cắm là phung phí khả năng kiến tạo của anh. Queiroz và Maradona giống như hai người may mắn được kế thừa gia sản kếch sù nhưng không có đầu óc kinh doanh.

Nếu quy hết trách nhiệm cho Queiroz và Maradona cũng không đúng. Khi về đội tuyển, Ronaldo và Messi phải gánh vác những vai trò mới, trách nhiệm mới buộc họ phải thay đổi lối chơi của mình. Messi không thể chơi theo kiểu có Xavi và Andres Iniesta bên cạnh, Thierry Henry phía trên. Còn Ronaldo cũng không thể đòi hỏi Bồ Đào Nha phải có một cầu thủ chơi được như Kaka. Cả hai anh phải tự thân vận động và điều chỉnh lại lối chơi. Muốn trở thành một cầu thủ lớn, Ronaldo và Messi phải cùng được đội nhà vượt qua giai đoạn gian khó này. Cuộc tranh tài đến các danh hiệu cũng sẽ vì đó mà thêm phần hấp dẫn. Còn ngược lại, Ronaldo và Messi chỉ có thể so tài trực tiếp với nhau trong hai trận “Siêu kinh điển” và trong... trò chơi Play Station mà thôi!

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X