Thứ Ba, 19/03/2024Mới nhất
Zalo

La Liga sau vòng 16: Barca và phần còn lại

Thứ Năm 12/04/2018 13:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – La Liga đang phân làm hai cực, giữa một kẻ thống trị độc tài và 19 đội bóng còn lại. Hay nói cách khác, Barca đang một mình chống lại La Liga.

 

La Liga: Có kẻ cắp Barca, còn Bà già?

 

Barca đang lấy cắp La Liga khi nghiễm nhiên bỏ túi ngôi vị số 1, vị trí thường có sự cạnh tranh khốc liệt nhất ở mỗi giải đấu đường trường, và vì thế Liga 2008/09 không còn hấp dẫn như thường lệ. La Liga, cũng như một trong ba giải vô địch quốc gia lớn nhất châu Âu, cùng với Premiership và Serie A, luôn được nhìn nhận bằng 4 cuộc đua hấp dẫn: Vô địch - tốp 4 (nhóm dự Champions League) – tốp 6 (giành quyền dự UEFA Cup) và cuối cùng là trụ hạng.

 

Barca đã có những cá nhân “dự phòng“ tỏa sáng khi Messi và Eto'o tịt ngòi

Nhưng khi mùa giải mới trôi qua chưa đầy một nửa chặng đường, kết cục buồn cho phần còn lại ở La Liga đã được báo trước. Thầy trò Guardiola đã có thể điềm tĩnh hưởng trọn tuần lễ cuối năm để nghỉ ngơi mà không cần lo nghĩ về quãng đường trước mắt. Thậm chí, Pep vừa tuyên bố tưởng thưởng Messi, Alves và Eto’o, 3 cầu thủ yêu thích nhất của ông, được an dưỡng qua dịp năm mới (các cầu thủ còn lại vẫn phải tập trung vào ngày 29/12). Điều đó phần nào cho thấy tâm lý thoải mái của HLV Barcelona lúc này.

 

Trong suốt 1 tháng qua, người ta mới lại thấy Barca chơi bế tắc đến vậy trước Villarreal. Nhưng khó khăn chỉ làm chiến thắng của các cules thêm phần giá trị. Hóa ra cái vẫn được gọi là “dớp Madrigal” vẫn không thể cản bước Blaugrana (thua 5/6 trận gần đây, tính đến trước vòng 16). Tháng 12 dông bão đã được Barca hoàn tất bằng bộ sưu tập bại tướng có đủ 5 đội bóng hàng đầu: Atletico, Real Madrid, Sevilla, Valencia và Villarreal. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ hai lúc này đã là 10 điểm và duy trì cách biệt 12 điểm với đại kình địch Real. “Kẻ cắp” Barca đang náo động Liga, còn thời điểm họ gặp phải “Bà già” có lẽ còn rất xa xăm.

 

Trong bối cảnh Barca đang băng băng thăng tiến, họ còn được hưởng lợi khi các ứng viên bám đuổi phía sau chuẩn bị níu chân nhau. Sau kì nghỉ đông, các trận chiến tốp đầu sẽ lại được châm ngòi, đó là Valencia – Atletico, Real – Villarreal (vòng 17) và Valencia – Villarreal (vòng 18), cùng lúc đội nhì bảng Sevilla cũng đụng phải đôi thủ đáng gờm Deportivo, trong khi Barca lại thảnh thơi tiếp “chiếu dưới” Mallorca, Osasuna – hai đội bóng ngấp nghé xuống hạng. Bởi vậy khoảng cách rất dễ bị Barca nới rộng sau kì nghỉ đông.  

 

AI sẽ về nhì?

 

Barca đã “vô đối” nên NHM cũng chẳng bận tâm nhiều đến cuộc đua vô địch nữa, họ mặc định Barca đã chạm vào được chiếc cúp La Liga 2008/09 và vấn đề sở hữu nó chỉ còn là thời gian. Bởi vậy, mọi con mắt đang đổ dồn về cuộc chiến tốp 4. Thất bại mà Valencia và Villarreal gặp phải đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn cho Seville lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Nhưng đáng lẽ họ đã phải làm tốt hơn thế nếu không để đội bóng “nhỏ thó” Mallorca cầm hòa không bàn thắng và mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn 8 điểm. 

 

Robben chỉ còn thiếu bàn thắng là hoàn hảo

Bám đuổi sát sao Sevilla đằng sau, Atletico Madrid có thể hài lòng vì họ vừa đạt được mục tiêu kết thúc năm 2008 bằng vị trí hiện diện trong tốp 4. Chiến thắng trên sân của Espanyol đã là trận thứ 4 liên tiếp thầy trò Javier Aguirre mang về điểm số tối đa. Điều này giải thích tại sao Rojiblancos lại thăng tiến nhanh đến vậy trong mấy vòng đấu gần đây, nhảy từ vị trí thứ 6 lên thứ 3 trên BXH. Trong khi Espanyol chắc hẳn sẽ rất tiếc nuối vì họ xứng đáng nhận được ít nhất một trận hòa, nhưng trong một ngày thăng hoa của vũ điệu Tango, Maxi Rodriguez và Ageuro đã xóa tan mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà.

 

Một ứng viên khác cho ngôi vị nhì bảng, Real Madrid, cũng đã xuất sắc đánh bại Valencia với tỉ số sít sao 1-0. Vẫn còn quá nhiều điều để nói về Real sau chiến thắng này, như sự khập khiễng ở tuyến giữa, hàng thủ vẫn chưa vận hành trơn tru… nhưng chỉ cần một cá nhân tỏa sáng, Bầy kền kền cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Có thể Higuain là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu nhưng chính Robben mới là người chơi hay nhất trên sân Bernabeu cuối tuần trước. Anh có được tất cả những hào quang cần thiết để rực sáng cùng Dải ngân hà, từ những pha đi bóng lắt léo, dứt điểm khôn ngoan đến kiến tạo sắc nét. Nhưng sẽ là hoàn hảo hơn nếu “Người Hà Lan bay” ghi được một bàn thắng cho riêng mình.

 

Trào lưu thay tướng

 

Sau vòng 16, La Liga đã chứng kiến vị tướng thứ 5 bị “trảm”. Đó là HLV của CLB Almería. Gonzalo Arconada. Sau thất bại 0-1 trước Gijon, Almeria đã rơi xuống vị trí 16 dưới BXH. Từ sau vòng đấu 12, họ cứ “giật lùi đều” và đó là lý do Arconada phải nói lời giã biệt. Theo tiết lộ mới đây nhất của báo chí, huyền thoại một thời của Real là Hugo Sanchez sẽ lên thay Arconada từ nay đến cuối mùa bóng. Đáng nói hơn, Liga năm nay đang có tiền lệ khá hy hữu, cứ đội bóng nào ngấp nghé ở vị trí “cầm đèn đò”, y như rằng đội bóng đó phải thay tướng. Trước  Arconada còn có Manolo Zambrano (Recreativo), José Ángel Ziganda (Osasuna), Tintín Márquez (Espanyol) và chỉ có một ngoại lệ - Bernd Schuster (Real Madrid).

 

Nhưng thay tướng chắc gì đã đổi vận? Osasuna, Espanyol và Recreativo là những đội bóng hiểu điều đó nhất. Ở vòng đấu 16, chỉ có Osasuna giành chiến thắng khó tin 5-2 trước Getafe, đội bóng đang có phong độ cao. Nhưng cũng phải mất đến đúng 10 vòng đấu tân HLV Camacho mới lại mang về trận thắng thứ 2 cho Osasuna kể từ đầu mùa. Còn lại, Espanyol và Recreativo tiếp tục chìm sâu trong cơn khủng hoảng bằng hai trận thua trước Atletico và Deportivo.
 

Barca thích phá những kỷ lục

Số điểm cao nhất trước kì nghỉ đông:

Sau 16 vòng đấu của giai đoạn lượt đi, “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã giành được 41 điểm, cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử của Barca, đặt nền tảng vững chắc cho việc giành chức vô địch La Liga mùa bóng 208-2009. Cho đến nay, Barca dưới thời các HLV khác cũng chưa bao giờ giành được tới số điểm cao như vậy trước kỳ nghỉ đông. Thậm chí, họ còn là đội bóng đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 40 điểm trước kì nghỉ đông, qua mặt thành tích của Real mùa 1960/61 dưới thời HLV Miguel Munoz.

 

Số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa:

Barca còn đang trên đường tái hiện lại hình ảnh “độc diễn” của Real Madrid mùa giải 1989-90. Khi ấy Los Blancos dưới sự dẫn dắt của HLV Toshack đã hủy diệt mảnh lưới đối phương tới 107 lần. Nếu so sánh hiệu suất ghi bàn hiện tại của Barca (3 bàn/trận), thành tích ấy rất dễ bị san bằng. Đáng chú ý là số bàn thắng của Real Madrid qua 16 vòng thời điểm đó đúng bằng số lần lập công của Barca lúc này, 48 bàn. Trường hợp “đếm cua trong lỗ” Barca sẽ ghi thêm 66 bàn nữa và đạt ngưỡng 114 bàn thắng, một con số khủng khiếp

 

 BXH sau vòng 16:

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Barcelona 16 13 2 1 48 10 +38 41
2 Sevilla 16 9 4 3 23 14 +9 31
3 Atlético Madrid 16 9 3 4 38 23 +15 30
4 Valencia 16 9 3 4 30 20 +10 30
5 Real Madrid 16 9 2 5 34 26 +8 29
6 Villarreal 16 8 5 3 27 21 +6 29
7 Deportivo 16 8 3 5 20 18 +2 27
8 Real Valladolid 16 7 2 7 25 24 +1 23
9 Malaga 16 6 4 6 24 26 -2 22
10 Getafe CF 16 5 6 5 23 25 -2 21
11 Sporting de Gijon 16 7 0 9 24 35 -11 21
12 Athletic Bilbao 16 5 4 7 20 24 -4 19
13 Real Betis 16 5 3 8 21 22 -1 18
14 Racing Santander 16 4 6 6 18 22 -4 18
15 Numancia 16 5 2 9 21 33 -12 17
16 Almeria 16 4 4 8 16 25 -9 16
17 Mallorca 16 3 5 8 17 29 -12 14
18 Espanyol 16 3 4 9 14 25 -11 13
19 Recreativo Huelva 16 3 4 9 11 26 -15 13
20 Osasuna 16 2 6 8 16 22 -6 12

  • Thăng Vân

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X