Thứ Hai, 17/06/2024Mới nhất
Zalo

La Liga không chỉ có Real và Barca

Thứ Tư 22/01/2014 08:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chuyến xe chở toàn đội Racing dừng lại ở một trạm ven đường để cầu thủ nghỉ ngơi, ăn lót dạ trước khi chạy tiếp. Họ không có tiền đi máy bay, đành chịu khó ngồi 14 tiếng đồng hồ để di chuyển từ đầu này sang đầu kia của đất nước.

Để giết thời gian, các cầu thủ chơi bài. Có người còn mang theo cả tivi để chơi Play Station. Fede - 16 tuổi, cầu thủ trẻ thứ nhì từng chơi cho đội, còn tranh thủ... lấy vở ra học. Đấy là những con người vừa làm nên điều kỳ diệu sau khi loại Almeria (trước đó họ loại Sevilla) để ghi tên vào tứ kết Cúp Nhà Vua. Trong lịch sử, chưa có đội bóng nào từ hạng Ba lại vào sâu đến thế.

Niềm vui của các cầu thủ Racing sau khi vượt qua Almeria
Niềm vui của các cầu thủ Racing sau khi vượt qua Almeria

Trên chuyến xe ấy, cầu thủ nhận rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng họ tuyệt nhiên không trả lời nếu biết bên kia đầu dây là chủ tịch, người đã 3 tháng rồi không trả lương cho họ. HLV Paco Fernandez của - vốn là một giáo viên ở Asturia, nhưng ông đã bỏ nghề để dẫn dắt đội. Ông là người duy nhất chấp nhận cầm quân mà không đòi hỏi nhiều về tiền lương. Và khi mùa bóng trôi qua nửa năm, ông mới nhận được 1 tháng lương.

Cầu thủ Racing đã phải nhờ đến Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (AFE) để trợ giúp tiền thuê nhà. Có luật cho phép cầu thủ đơn phương hủy hợp đồng nếu CLB không trả lương đúng hạn, nhưng nó không áp dụng ở giải hạng Ba này. Những cầu thủ giỏi nhất đều đã đi hết. Racing giờ chỉ còn là một tập thể gồm những người mà chả ai mua.

Nhưng họ đã loại cả Sevilla lẫn Almeria - hai đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất - để vào được đến tứ kết Cúp Nhà Vua. Trận lượt đi vòng 16 đội, cầu thủ Racing đứng im 20 giây để biểu tình yêu cầu CLB phải trả lương. Sau khi truyền bức thông điệp ấy họ mới đá, và đá hay hơn bao giờ hết, đá vì niềm đam mê và sự tận tụy đáng ngưỡng mộ với nghề. Trên khán đài, cứ đến phút 13 của mỗi trận đấu là các CĐV Racing lại hô vang thông điệp phản đối BLĐ (13 là vì CLB thành lập năm 1913).

Cách đây 2 năm, Racing còn chơi tại La Liga . Tháng 1/2011, thương nhân Ấn Độ Ahsan Ali Syed mua lại CLB và được chào đón như vị cứu tinh. Ông hứa sẽ giúp CLB này cạnh tranh với Real và Barca . Nhưng không, chỉ có sự sụp đổ mà thôi. Cứ sau 1 năm họ rớt xuống 1 hạng. CLB đã phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ali thì trốn biệt cùng với một núi thông tin về việc trốn thuế cũng như gian dối tài chính của ông ở nước ngoài.

Racing là một tấm gương cho các CLB đang mơ về những món tiền hậu hĩnh từ các ông chủ nước ngoài. Đâu phải ai cũng như Roman Abramovich hay các ông chủ của Man City . Vẫn có những Vincent Tan đã đổi cả màu áo truyền thống của Cardiff và phá tung CLB, vẫn có những người như Ali Syed. Malaga cũng từng mơ ước đổi đời, giờ thì họ đã mất đi những cầu thủ giỏi nhất lẫn HLV, trở về với thực tại. Nhưng cũng còn đỡ hơn Racing.

Đêm nay, Racing tiếp tục leo lên xe bus, vượt quãng đường 1.100 cây số để đá trận tứ kết lượt đi với Real Sociedad. La Liga còn rất nhiều câu chuyện buồn, như việc Michu và Juan Mata vẫn thường xuyên gửi tiền về quê nhà để giữ Real Oviedo - CLB đầu đời của họ - không biến mất trên bản đồ bóng đá. Real Madrid và Barcelona chỉ là bề nổi của một giải bóng đá đang khốn đốn mà thôi.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X