Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Keylor Navas: “Real là đội bóng tốt nhất thế giới”

Thứ Ba 05/08/2014 20:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong ngày ra mắt các cổ động viên tại sân vận động Bernabeu, tân binh Keylor Navas đã được dịp “tâng bốc” Real lên chín tầng mây.

Chiều nay, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, thủ môn người Costa chính thức trở thành người của Real Madrid. Keylor Navas sẽ chơi cho Real với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, mức lương nhận được là 2 triệu euro/mùa.
 

Navas khoác áo số 13 tại Real Madrid

Trong ngày ra mắt đội bóng mới tại sân vận động Bernabeu, Navas đã không tiếc lời ca ngợi Real. “Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Đây thực sự là những gì tôi muốn và bây giờ tôi đã chính thức trở thành một phần của câu lạc bộ tốt nhất trên thế giới.” – Navas khen Real là đội bóng tốt nhất trên thế giới.

“Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong các buổi tập cũng như trong các trận đấu được ra sân. Tôi hy vọng sẽ giúp Real giành được thêm nhiều danh hiệu.” – Navas hứa sẽ chơi hết sức mình để xứng đáng với chiếc áo số 13 mà chủ tịch Perez trao cho anh.

“Tôi muốn cảm ơn Real đã tin tưởng tôi và tôi cũng cảm ơn Chúa đã giúp cho giấc mơ của tôi trở thành sự thật.” – Navas vui mừng và hạnh phúc khi được gia nhập Real.

Keylor Navas là tân binh thứ 3 của Real ở mùa Hè năm nay, trước thủ thành người Costa Rica, Los Blancos đã chiêu mộ thành công Toni Kroos (30 triệu euro) và James Rodriguez ( 80 triệu euro).

Trước khi gia nhập Real, Navas đã thi đấu rất tốt ở mùa giải vừa qua trong màu áo Levante. Tại World Cup 2014, phong độ chói sáng của Navas đã giúp ĐT Costa Rica lọt vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này./.

Hoàng Dương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Xem thêm
top-arrow
X