Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Kaka thành Galactico: Cầu thủ lớn trong dòng chảy lớn

Thứ Ba 09/06/2009 16:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Từ Di Stefano tới thế hệ “Quinta del Buitre” (Bầy kền kền), hay những Laudrup, Ronaldo, Zidane… trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Real Madrid vẫn trung thành với chính sách “tập hợp” dàn sao trên khắp thế giới, thêu hoa dệt gấm cho lối đá quyến rũ ở Bernabeu.

Kaka cập bến Bernabeu: Ta đến, ta thấy, ta chinh phục

Thông báo chính thức của Milan và Real: Kaka đã là người Real Madrid

Lịch sử đã chứng minh, hầu hết những cầu thủ lớn khi tìm đến Bernabeu đã trở thành biểu tượng, huyền thoại trong ngôi nhà truyền thống CLB vĩ đại nhất thế kỷ XX . Real Madrid bắt đầu hành trình “hái sao” bằng việc chiêu mộ Alfredo di Stefano vào năm 1953, mở ra thời kì 11 năm vàng son trong sự nghiệp cầu thủ gốc Argentina. Ông chơi 150 trận, ghi 418 bàn thắng, giành 8 chức vô địch La Liga, 5 lần lên ngôi cao nhất ở châu Âu, 1 Copa del Rey, 1 cúp Liên lục địa, 2 Latin Cup và vô số những danh hiệu cao quý khác.

“Mũi tên bạc“ Alfredo Di Stefano

Có một điều trùng hợp thú vị, khi Di Stefano hạ cánh xuống thủ đô Madrid, ông vừa trong 27 tuổi, độ tuổi của Kaka bây giờ. Đó là độ tuổi chín nhất trong cuộc đời cầu thủ, nó lý giải cho 5 danh hiệu Vua phá lưới Pichichi và 2 Quả bóng vàng châu Âu “Ballons d'Or”  (1957 và 1959) mà ông đạt được. Bên cạnh sự thành công của “Don Di Stefano”, những năm 1950, NHM Real còn được chứng kiến lứa cầu thủ xuất chúng, đưa Los Blancos trải qua thời kì hoàng kim, “thịnh vượng” nhất trong lịch sử.

Cùng với “Mũi tên bạc”, bấy giờ Real còn có Gento, Puskas, Kopa và Zarraga. Những thập kỷ sau đó, lịch sử hùng mạnh của Real được viết tiếp bởi Amancio, Sanchis, De Felipe, Pirri và Zoconhững người đã mang về 9 chức vô địch La Liga, 3 Copa del Rey và một lần đứng trên đỉnh châu Âu

Bước vào thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước; Valdano, Del Bosque, Schuster và thế hệ “Quinta del Buitre” là những người đưa lối đá thêu hoa dệt gấm của Los Blancos được biết đến rộng rãi ở châu Âu. Họ thống lĩnh đấu trường cả trong và ngoài nước. Với hai chiếc cúp vô địch UEFA và 5 mùa giải liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp chung cuộc của La Liga đã đưa những tên tuổi này thành huyền thoại ở Bernabeu. Duy chỉ có điều, họ vẫn thiếu danh hiệu coa quý nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của mình, đó là Champions League.

Đến những năm 1990, sau khoảng thời gian “khô hạn” danh hiệu ở chiến trường châu lục, Real thực thi bước ngoặt cách mạng, phát triển đội hình dựa vào lớp cầu thủ trẻ tài năng. “Thế hệ thứ 7” của Real không làm phụ lòng NHM, với những tên tuổi lớn như Mijatovic, Suker, Roberto Carlos hay Raul.  Ngày 20/5/1998, Pedja Mijatovic ghi bàn thắng quyết định vào lưới Juventus, trong trận chung kết Champions League diễn ra ở Amsterdam, Hà Lan, chấm dứt chuỗi 32 năm không thể đăng quang ở giải đấu số 1 lục địa già.

Kaka hòa vào dòng chảy lịch sử khi quyết định khoác áo Real


Real Madrid nổi tiếng là CLB có sức thu hút lớn với các nhân tài túc cầu. Họ bắt đầu trang sử ở thế kỷ 21 với những cái tên Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham… những người tạo nên thương hiệu “Galacticos” nổi tiếng toàn cầu. Kết hợp với Raul, Casillas và Hierro, lứa “gà nòi” chất lượng mà Real đào tạo, họ mang về cho Real thêm 2 chức vô địch Champions League nữa.  

Sau khi Perez rời nhiệm sở và tạm nhường chức vụ cao nhất Nhà trắng vào tay Calderon, Real vẫn đi theo con đường truyền thống của mình. Bằng chứng là Cannavaro, Nhà vô địch World Cup 2006 – Quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhấ thế giới 2006; cùng với Robben, một trong những tài năng sáng giá nhất Premier League hay Sergio Ramos – hậu vệ cánh phải trẻ tuổi, tài năng người Tây Ban Nha… đều lần lượt tham gia vào dòng chảy lịch sử ở Real Madrid.

Kaka, ngôi sao được kỳ vọng giống như bản hợp đồng của Zidane vào năm 2001, hứa hẹn sẽ lèo lái con thuyền Los Merengues, tới chân trời mới xán lạn hơn. Sau 5 năm liên tiếp bị loại ngay vòng 1/8 Champions League, đồng thời sống dưới cái bóng quá lớn của một Barca vừa giành cú ăn ba lịch sử, các Madridista có quyền trông đợi vào thành công mới của đội bóng con cưng, với Thiên thần Kaka – chân chạm đâu là thành vàng!
 

Kaka: Người Brazil mang số hiệu 21

Lối đá thêu hoa dệt gấm của Real chính là chiêu bài thu hút những nghệ sỹ Samba tìm đến Bernabeu. Trước Kaka, đã có 20 cầu thủ gốc gác Brazil khoác áo Kền kền trắng. Trong số họ, có những người thất bại, nhưng thành công cũng không ít.

1. Fernando Giudicelli (1935, 1936)
Chia tay Torino để Real Madrid, nhưng người Brazil đầu tiên này chỉ chơi đúng một trận cho Real.

2. Darcy Silveyra Dos Santos Canario (1959, 1962)
Một tiền vệ chạy cánh có sức mạnh và tốc độ, ghi 6 bàn cho Real Madrid sau 28 trận ra sân.

3. Waldir Pereira Didi (1959-1960)
Ông là cầu thủ da màu đầu tiên chơi cho Real. Didi được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất” World Cup 1958, năm Brazil vô địch. Didi là tác giả của cú sút ‘folha seca’, đưa bóng đi vòng cung, có quỹ đạo lạ, vào chính diện khung thành nhưng thường khiến các thủ môn “phát điên”. Ông tới từ CLB Botafogo, chơi 19 trận và ghi 6 bàn cho Real.

4. Evaristo de Macedo Filho (1962-1964)
Từ Barcelona, ông đầu quân cho CLB thủ đô, chơi 24 trận và ghi được 7 bàn thắng.

5. Ricardo Roberto Barreto de Rocha (1991-1993)
Được biết đến ở World Cup 1990 và 1994, Rocha là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bấy giờ.

6. Claudemir Vitor (1993-1994)
Chỉ chơi đúng 3 trận cho Real Madrid sau khi chuyển đến từ Sao Paulo.


7. Cesar Prates (1996-1997)
Bị “đày” xuống Real Madrid B.

8. Roberto Carlos (1996-2007)
Một trong những cầu thủ vô giá mà Real có được từ Inter Milan. Roberto Carlos  vẫn được coi là hậu vệ cánh trái hay nhất lịch sử Real và thế giới.

9. Ze Roberto (1997-1998)
Kinh nghiệm non trẻ khiến anh không thể thành công ở Real Madrid, nhưng lại tỏa sáng khi sang Buldesliga.

10. Savio Bortoloni (1997-2002)
Có khởi đầu chậm chạp nhưng Savio là nhân tố quan trọng trong việc giành chức vô địch châu Âu lần thứ 8 của Real.

11. Rodrigo Fabri (1998-2003)
Cái chân trái điêu nghệ của anh không thể bào chữa cho thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp ở Real Madrid, khiến Fabri chỉ được chơi trong 2 trận... giao hữu.

12. Julio Cesar (1999-2003)
Chơi 33 trận dưới thời HLV John Benjamin Toshack.

13. Flavio Conceiçao (2000-2004)
Mặc dù chói sáng ở Deportivo, nhưng Conceiçao không thể thăng hoa ở Real Madrid vì chấn thương liên miên.

14. Ronaldo Luiz Nazario de Lima (2002-2008)
“Người ngoài hành tinh” là cái tên gây khiếp đảm cho mọi hàng phòng ngự.

15. Julio Cesar Baptista (2005-2008)
“Quái thú” được Real Madrid cho Sevilla rồi Arsenal mượn trước khi trở về Bernabeu và được bán cho Roma.

16. Cicinho (2005-2007)
Chấn thương khiến Cicinho không phát huy được nhiều ở Real, trước khi chuyển sang Roma.

17. Robinho (2005-2008)
Màn ra mắt ấn tượng trong lần gặp Cadiz khiến anh được ca tụng hết lời. “Tiểu Pele” chơi cho Real 3 năm trước khi bị Calderon đẩy tới Manchester City.

18. Emerson Ferreira Da Sosa (2006-07)
Tương lai của Emerson gắn liền với HLV Fabio Capello. Từ  Roma, Juventus đến Real Madrid, nhưng anh lại mờ nhạt ở Los Blancos.

19. Marcelo Vieira (2007- ?)
Sau khi Juande Ramos đến Bernabeu, Marcelo đã thể hiện được khá nhiều. Vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái, nhưng dường như anh thích hợp với vai trò tiền vệ cánh hơn.

20. Pepe (2007- ?)
Bỏ ra tới 30 triệu euro để mua Pepe, nhưng Real đã sở hữu một trung vệ nhanh nhẹn, có tốc độ và khôn khéo trong các pha cản phá.

21. Kaka (2009 - ?)
Chắc chắn số tiền Real bỏ ra chiêu mộ Kaka không chỉ dừng lại ở 65 triệu euro như công bố. Chưa biết Nhà trắng có phải chi ra 10 triệu euro cho Leita, cha của Kaka đồng thời là người môi giới vụ chuyển nhượng, 10 triệu euro “lót tay” Kaka và phải “nuôi báo cô” em trai Digao của anh hay không!?; nhưng việc Kaka đồng ý khóac lên mình màu áo trắng thực sự là cú hích lớn mùa chuyển nhượng năm nay.


  • Vân Thăng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X