Chủ Nhật, 22/09/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: Thiếu đoàn kết và bị tẩy chay

Thứ Năm 16/05/2013 21:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi các cầu thủ Real Madrid cùng tham dự bữa tiệc để lên tinh thần cho trận chung kết Cúp Nhà Vua, thì Jose Mourinho lại vắng mặt. Khẩu hiệu đoàn kết đã không được như mong muốn, khi Mou tách khỏi tập thể, và càng khẳng định thêm về ngày ông rời Madrid.

1. “Thưởng thức bữa tiệc trưa với các đồng đội. Một thời gian thật tuyệt”, Iker Casillas viết trên trang cá nhân. Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố Madrid, khi còn cách trận chung kết Cúp Nhà Vua 3 ngày. Khẩu hiệu của bữa tiệc là tất cả cùng đoàn kết để hướng đến chiến thắng.

Hình ảnh mà Casillas đưa lên mạng sau đó đã được Sergio Ramos dùng trên trang Twitter. “Thưởng thức một bữa ăn ngon với các đồng đội, và lấy tinh thần cho trận chung kết vào thứ Sáu tới. Các bạn, hãy tiến lên…!”.

Mourinho đang bị tẩy chay ở Real Madrid
Mourinho đang bị tẩy chay ở Real Madrid

Trước đó, cũng chính Sergio Ramos lên tiếng kêu gọi hòa bình trong nội bộ Real Madrid, sau những mâu thuẫn phát sinh giữa HLV Mourinho với Casillas, Ronaldo và Pepe. “Chúng ta cần phải vượt qua cái tôi và tìm lại sự thống nhất”.

Thất bại nặng nề ở Champions League, và mới đây phải nhìn Barca đăng quang trên sân chơi La Liga, Cúp Nhà Vua trở thành mục tiêu cuối cùng của Real. Do vậy, tất cả các cầu thủ đều có mặt theo lời kêu gọi từ Ramos - người đang làm thủ quân kể từ khi Casillas chấn thương hồi đầu năm.

2. Trừ Varane không thể tham gia vì buổi sáng cùng ngày trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải tại quê nhà, những người còn lại thực sự có một bữa tiệc thân mật. Không có phe Tây hay Bồ; Essien và Modric cùng đến góp mặt. Ngay cả thủ môn Diego Lopez, người mà Mourinho dùng để “đánh” Iker Casillas, cũng hòa nhập với tập thể.

Trong bữa tiệc ấy, Mourinho vắng mặt. Khi các cầu thủ đi tìm sự đoàn kết, người có tiếng nói quyết định về mặt chuyên môn lại vắng mặt. Các thành viên chính trong BHL như Karanka, Rui Faria và HLV thủ môn Silvino Louro - thực tế là “vây cánh” của Mou - cũng bặt vô âm tín.

Có những ý kiến các cầu thủ tự tổ chức tiệc riêng và không thèm mời Mou. Đó là sai lầm. Việc có dự bữa tiệc hay không do chính nhà cầm quân người Bồ quyết định. Ở đây, Mou đã không hòa nhập vào tập thể, và làm cho mối quan hệ giữa ông với các cầu thủ càng thêm căng thẳng.

Không phải thành viên Real nào cũng đang có chung một cách nhìn về trận chung kết ở Bernabeu!

3. Có một sự thật: Mourinho đang rất muốn ngày chia tay Bernabau càng sớm càng tốt. Bản thân “Người đặc biệt” cũng cảm nhận được rằng, ở Madrid người ta cũng muốn ông nhanh chóng ra đi. Đó không chỉ là vì yếu tố Real đang đàm phán với Carlo Ancelotti, bất chấp việc PSG yêu cầu được tôn trọng.

Hôm thứ Tư tuần trước, trong báo cáo thường lệ mỗi hai tuần trước Hội đồng quản trị, Perez thừa nhận “người quản lý (Mourinho) đã có sự xúc phạm đến cầu thủ, ngay cả khi chỉ xét về mối quan hệ cá nhân”. Ngay sau đó, Perez lấy ý kiến của các cầu thủ về vấn đề trong phòng thay đồ, và muốn tất cả phải đá hết mình để giành Cúp Nhà Vua.

Hôm thứ Bảy (11/5), trong cuộc họp giữa các thành viên quản trị, trước khi đội bóng rổ bước vào chung kết giải Final Four với Olympiakos (thua 88-100), Perez cũng nhấn mạnh về hai mục tiêu chung, “cần phải thắng Final Four và Cúp Nhà Vua”. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên kể từ 2010, Perez không hề nhắc đến tên của Mourinho trong cuộc họp lãnh đạo.

Đó là điều bất thường, nhưng hợp lý. Làn sóng phản đối Mou xuất hiện trong các trận đấu của Real thời gian gần đây, và ngày một lớn. Bản thân Perez cũng hiểu rằng, tương lai của ông trong cuộc bầu cử chiếc ghế Chủ tịch Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo cũng không còn lệ thuộc bất kỳ điều gì vào Mourinho.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Canh bạc tài năng trẻ của Barcelona

Hansi Flick kể rằng ông đã thề nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành HLV trưởng của Barcelona vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2006. Ông và 67.000 người khác đã có mặt ở Camp Nou để chứng kiến đội bóng của Frank Rijkaard đánh bại Getafe với tỷ số 3-1, trong khi đám đông cổ động viên đội nhà hát vang ca khúc “Happy Birthday” gửi tặng Ronaldinho, người đã bước sang tuổi 26 vào ngày hôm đó.

Xem thêm
top-arrow
X