Thứ Sáu, 17/05/2024Mới nhất
Zalo

Jose Mourinho: Tài đi với tật

Thứ Năm 18/11/2010 08:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mourinho từng thừa nhận: “Tôi là tín đồ của Thiên chúa giáo. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi đặt niềm tin mãnh liệt vào Chúa trời và cố gắng trở thành người tốt để Chúa có thể ban cho tôi sự giúp đỡ khi cần”.

Nhưng Mourinho cũng chỉ là một người trần mắt thịt với đầy đủ tính cách tốt xấu của con người. Ông là Người đặc biệt chứ không phải Người hoàn hảo.

Tại Real Madrid, ông đang được ca tụng sau từng trận đấu. Nhưng bên cạnh đó, cái Tôi quá lớn đến mức ngông cuồng và ngạo mạn thường có ở một thiên tài lại khiến ông trở thành tâm điểm của soi mói, hiềm khích và đố kỵ. Dưới đây là những gì mà ông đang bị nói xấu sau gần 6 tháng làm việc tại Bernabeu.

Hứa suông

Ông ta cứ nói đang giúp Benzema. Nhưng thực tế, tiền đạo người Pháp chỉ được tung vào sân khi trận đấu đã an bài hoặc trong tình thế không thể xoay sở được gì nữa.

Không đặc biệt, không phải Jose Mourinho

Ngông cuồng

“Nếu Real mà bị loại giống như mùa trước, tôi sẽ treo mình lên thập tự giá cho đến chết”, Mourinho tuyên bố sau trận hòa Murcia ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. Rất may cho ông ta không phải thực hiện lời hứa ngông cuồng này.

Côn đồ

Mourinho thóa mạ trọng tài chẳng khác gì kẻ du côn ngoài xã hội trong trận thắng Murcia ở lượt về. Cái giá phải trả là ông ta bị treo quyền chỉ đạo 2 trận. Tuy nhiên, ông ta đâu có biết lỗi và còn tiếp tục chỉ trích trọng tài: “Thổi còi thế tôi ngồi trên ghế cũng làm được”.

Ngạo mạn

Trong lần dẫn Real trở lại Milan tại Champions League, Mourinho chẳng tỏ vẻ gì khiêm tốn. Ông ta không ngừng giơ 3 ngón tay về phía khán đài, ý muốn nhắc nhở ông đã từng giúp Inter giành cú ăn Ba đây.

Coi thường đồng nghiệp

Vòng 4 La Liga, HLV Pochettino (Espanyol) đề nghị trọng tài nên phạt nặng sau một cầu thủ Real sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Mourinho phía bên kia khu chỉ đạo ngay lập tức chặn họng người đồng nghiệp, khi đối chất rất gay gắt và liên tục ra dấu Pochettino nên câm miệng lại.

Coi thường cầu thủ

Vòng 5 La Liga, hậu vệ Del Horno (Levante) đã bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Ronaldo. Vậy mà, Mourinho cũng chẳng tha. Ông ta như gã điên phản ứng dữ dội và còn lao vào mắng mỏ Del Horno. Rất may HLV Luis Garcia đã can thiệp kịp thời. Garcia phát biểu sau trận: “Tôi không thể để HLV đối phương thóa mạ cầu thủ của tôi”.

Coi thường học trò

Sau trận đấu với Auxerre tại Champions League, rất nhiều phóng viên hỏi tại sao Pedro Leon không có tên trong danh sách thi đấu. Mourinho trả lời: “Cậu ấy chưa phải là Maradona, Zidane hay Di Stefano!”.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Lucas Perez: Người viết truyện cổ tích xứ Galacia

Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.

Xem thêm
top-arrow
X