Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Jordi Alba dính chấn thương, Barca lo lắng

Thứ Bảy 23/03/2013 21:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hậu vệ đang chơi khá hay trong màu áo Barca vừa gặp phải một chấn thương trong trận hòa 1-1 giữa tuyển Tây Ban Nha và Phần Lan.

Alba sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương.
Alba sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương.

Đây được xem là thông tin khiến không chỉ BHL Barca mà cả đội tuyển TBN cũng lo lắng. Các bác sĩ đã dự báo Jordi Alba sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần và chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của “bò tót” ở vòng loại World Cup 2014 với Pháp vào ngày 27/3 tới.

Alba cần phải thực hiện một kiểm tra chính xác hơn để biết mức độ chấn thương nghiêm trọng như thế nào, anh được chẩn đoán bị rách cơ ở đùi phải. Không ngoại trừ khả năng, cầu thủ 24 tuổi cũng sẽ không có tên trong trận đấu giữa Barca và Paris Saint-Germain ở Tứ kết Champions League.

Chuyển đến chơi cho “gã khổng lồ” từ đầu mùa giải năm nay, màn trình diễn thuyết phục cùa Alba đã giúp anh chiếm suất đá chính của hậu vệ Adriano. Sau 35 trận đấu được ra sân trên mọi đấu trường, Alba ghi 5 bàn thắng và kiến tạo 5 đường chuyền cho đồng đội lập công, anh chính là hình mẫu hậu vệ cánh lý tưởng mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có lúc này.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Từng bị đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp với Barcelona, Karim Adeyemi đang khiến những hoài nghi buổi đầu dần tan biến. 22 triệu euro (chưa tính phụ phí), mức giá tương đối rẻ cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển, giờ được xem là một khoản đầu tư đầy khôn ngoan của Blaugrana.

Video

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.

Xem thêm
top-arrow
X