Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Hành động khiêu khích đối thủ mang thương hiệu Jose Mourinho

Thứ Hai 10/01/2011 14:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không khó để tìm ra đáp án cho câu hỏi: Vì sao Mourinho luôn nằm trong nhóm những nhân vật bị ghét nhất làng bóng đá dù tài năng của ông là chuyện không thể phủ nhận. Bởi đơn giản, Mourinho quá "đặc biệt", thường phát ngôn gây sốc chẳng kiêng nể ai và rất thích mấy trò khiêu khích, mỉa mai đối thủ. Nhưng đừng mơ chiến lược gia người Bồ thay đổi phong cách của mình, bất chấp bị phản đối dữ dội đến mức nào đi nữa.

Từ hồi chuyển sang Real Madrid, dù đã biết cách kiềm chế hơn (vì bên cạnh thành tích, Real vẫn cần một HLV hoà nhã, ít lời và xử sự hoà nhã với mọi người nhằm bảo vệ danh tiếng của đội bóng) song thỉnh thoảng lúc bột phát, Mourinho lại thể hiện bản chất thật của mình. Tại cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Villarreal trên sân nhà Bernabeu vào đêm qua, sau khi Kaka ghi bàn ấn định kết quả 4-2, Mou đã quyết định phi thẳng đến trước mặt băng ghế dành cho đội khách, giơ nắm đấm nhằm thể hiện niềm vui. Tất nhiên, Villarreal không thể để yên cho sự "rồ dại" của Mourinho nên không ít người đã phản ứng rất mạnh, thậm chí suýt chút nữa dẫn đến xô xát nếu trọng tài không can thiệp kịp thời. Sau trận đấu, Mou lý giải rằng thực ra ông muốn chia vui cùng cậu con trai ngồi trên khán đài chứ đâu phải có ý trêu tức đội khách. Cứ cho là Mourinho nói đúng thì quả thực, cách chia sẻ niềm hạnh phúc với người thân của ông quá đặc biệt, khác người mang thương hiệu riêng không lẫn vào đâu được.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X