Thứ Ba, 10/03/2026
Zalo

Hàng công Real: Bán tất, trừ Ronaldo

Chủ Nhật 03/07/2011 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Jose Mourinho đang khát khao chứng kiến Cristiano Ronaldo và Sergio Aguero sát cánh trên hàng công Real Madrid ở mùa giải tới. Nếu đội bóng Hoàng gia TBN không thể có được chữ ký của ngôi sao đang khoác áo CLB Atletico Madrid, Mourinho muốn sự lựa chọn thứ 2 là chân sút Neymar (Santos).

Ngoài Ronaldo, đội hình của Real Madrid hiện còn 4 tiền đạo gồm Gonzalo Higuain, Karim Benzema, Emanuel Adebayor và Jose Callejon. Trong số này, trừ chân sút 24 tuổi Callejon vừa được mua về từ Espanyol, những người còn lại đều có khả năng bị Real Madrid tống cổ khỏi Bernabeu để cắt giảm quỹ lương và có thêm kinh phí mua Aguero hoặc Neymar.

Ở Real, may ra chỉ Cristiano Ronaldo chắc suất

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây ở quê nhà Togo, Adebayor đã bày tỏ nguyện vọng muốn được tiếp tục khoác áo Real Madrid. Tuy nhiên, khả năng anh trụ lại sau nửa mùa giải thi đấu ở Bernabeu dưới dạng hợp đồng cho mượn là rất khó. Dù HLV Mourinho muốn thu nạp, nhưng đội bóng Hoàng gia dường như không chấp nhận với đòi hỏi quá đáng về phí chuyển nhượng của Adebayor từ phía Man City.

Tiền đạo Higuain cũng vừa khẳng định khao khao muốn được tiếp tục cống hiến cho Real Madrid, bất chấp lời mời chào từ những đội bóng hàng đầu của Anh như Chelsea, Man City, Tottenham… Đồng đội Benzema của anh cũng vậy. Và nếu ai đó trong 2 cầu thủ này được giữ lại, người ấy hẳn sẽ là Higuain. Bởi kể từ khi về cầm quân ở Bernabeu, HLV Mourinho chưa bao giờ thích Benzema, nếu không muốn nói là dị ứng với thói lười nhác trong tập luyện của tuyển thủ Pháp.

Không còn nghi ngờ gì nữa. hàng tiền đạo Real Madrid sắp tới có thể được “thay máu” gần như toàn bộ. Trong khi Adebayor đã bước nửa chân ra khỏi Bernabeu để trở lại Premiership, thì tiền đạo Benzema có vẻ như cũng đến với xứ sở sương mù. Lúc này, Arsenal đang gấp rút đàm phán mua Benzema để đáp ứng nguyện vọng tăng cường hàng công của HLV Arsene Wenger.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X