Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Hạ gục Real Madrid, Levante tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại La Liga

Thứ Hai 19/09/2011 03:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Khó khăn là điều đã được dự báo từ trước trong chuyến hành quân tới Levante nhưng ít ai nghĩ rằng, Real Madrid hùng mạnh lại phải muối mặt nhận lấy thất bại. Mọi quân bài tốt nhất đều đã được sử dụng, những vũ khí tấn công hữu hiệu nhất đã được tung ra song Real chẳng thể công phá nổi bức tường phòng ngự vững chãi được đối thủ dựng lên. Đừng đổ lỗi cho tấm thẻ đỏ của Sami Khedira vào cuối hiệp 1 vì Real là đội chơi hay hơn sau tình huống đó. Arouna Kone là người kết liễu bầy "Kền kền trắng" sau một màn phối hợp tấn công nhịp nhàng ở phút 68.

Do Ronaldo vẫn đang gặp đôi chút vấn đề nơi mắt cá chân sau chuyến làm khách bão táp tại đất Croatia trong khuôn khổ Champions League nên Jose Mourinho không dám mạo hiểm tung anh vào sân ngay từ đầu mà cất Ronaldo trên băng ghế dự bị và sẽ vào sân lúc nào thật cần thiết. Nhạc trưởng người Đức, Mesut Ozil cũng được nghỉ ngơi như CR7. Xem ra, Jose Mourinho đã quên hẳn rằng mùa trước, Los Blancos không giành được chiến thắng nào (1 hoà, 1 thua) trong 2 trận đấu trên sân của Levante (1 trận thuộc cúp Nhà vua). Thiếu Ozil và Ronaldo nên Kaka tất nhiên trở thành cầu thủ tổ chức lối chơi. Fabio Coentrao sẽ được đẩy lên cao hơn nhằm cung cấp thêm một giải pháp tấn công (thông thường Coentrao hay được đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Xabi Alonso hay Khedira dù rằng anh vốn dĩ được biết đến là một hậu vệ trái tài năng).

Ronaldo cũng chẳng thể giúp Real thoát khỏi thất bại

Mặc cho phải chơi trên sân khách nhưng với thực lực và đẳng cấp vượt trôi, không có lẽ gì mà Real phải ngán Levante. Đội bóng Hoàng gia TBN chẳng ngần ngại áp đặt ngay thế trận tấn công. Phút thứ 10, mành lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau cú dứt điểm của Benzema nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Levante rõ ràng không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Họ bình triển khai hệ thống phòng ngự kiên cố, nhiều tầng lớp và hạn chế khá hiệu quả sức công phá từ nhiều hướng của đối thủ.

Không những vậy, mỗi khi có dịp thuận lợi, Levante đều tiến hành đáp trả mạnh mẽ, khiến hàng thủ áo trắng không dám lơ là một giây phút nào. Bởi thế, trận đấu diễn ra rất giằng co. Real sở hữu nhiều pha bóng nguy hiểm hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Phút 23, tưởng như tỷ số đã được mở khi thủ thành Munua đã băng ra khỏi cầu môn nhưng Ballesteros đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi sau pha kết thúc của Benzema. Tiền đạo người Pháp tiếp tục thể hiện sự vô duyên ở trận này khi thản nhiên đưa bóng ra ngoài dù Munua đã đứng nhìn. Phút 40, lúc tình hình đang dần chuyển biến theo hướng có lợi cho Los Blancos, thì họ phải gánh chịu tổn thất về mặt lực lượng. Cầu thủ hai đội lao vào xô xát sau tình huống "ăn miếng trả miếng" giữa Di Maria và Juanlu. Những nhân vật tham gia "tích cực" nhất như Khedira, Iborra, Di Maria và Valdo đều phải nhận thẻ vàng nhưng trước đó, tiền vệ người Đức đã bị ăn thẻ nên anh đành phải cuốn gói khỏi sân.

Dù thiếu người nhưng Jose Mourinho vẫn quyết định củng cố hàng công hòng đảm bảo mục tiêu giành chiến thắng. "Hàng khủng" Ronaldo đã có mặt và chiếm lấy suất đá chính của Benzema. Tuy nhiên, Levante mới là đội chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2. Họ cũng mạnh dạn hơn trong chuyện triển khai tấn công nhằm nắm bắt lấy lợi thế hơn người. Juanlu xâm nhập vòng cấm từ cánh trái nhưng thay vì chuyền cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn nhiều, cầu thủ này lại ham dứt điểm và kết quả, trái bóng bay ra ngoài. Nhưng đến phút 68, Levante đã tìm được bàn thắng. Trong đợt phản công nhanh, các hậu vệ áo trắng đã tỏ ra hơi lúng túng (tiêu biểu là Marcelo bị trượt ngã) và Javi Venta thoải mái căng ngang cho Kone. Cựu tiền đạo của Sevilla có đủ thời gian, không gian để chỉnh bóng rồi bắn thẳng vào nóc lưới.

Quyết không chịu thua đội bóng đàn em, 10 cầu thủ Real đã xông lên tấn công liên tục với tinh thần không còn gì để mất. Khoảng thời gian còn lại, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Levante. Song Levante đã tập trung toàn bộ đội hình trước cầu môn, khiến Real không thể tiếp cận nổi cầu môn Munua. Bế tắc, dàn Galacticos phải nhiều lần thực hiện các cú sút xa nhưng lại thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Những phút cuối, cơn ác mộng của đội khách suýt tăng lên nếu đội trưởng Iker Casillas không phản xạ kịp thời, chặn đứng cơ hội ăn bàn mười mươi của Carlos Aranda. Dẫu vậy, 1 bàn cũng là quá đủ để Levaten được tận hưởng dư vị của "chú David" hạ gục "Goliath" Real.

Trận đấu "ít bàn thắng và thừa thẻ phạt (ngoài 1 thẻ đỏ thì còn có tới gần 10 thẻ vàng được rút ra" đã khiến Real phải ôm hận đầu mùa và không thể trở lại ngôi đầu bảng. Thậm chí, Real còn rớt khỏi Top 4. Càng cay đắng hơn khi vào ngày hôm qua, đại kình địch Barca lại có chiến thắng đến 8-0. Xem ra, đoàn quân của Jose Mourinho sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn lật đổ sự thống trị của đối thủ tại đấu trường nội địa.

Đội hình thi đấu
Levante: Munua, Nano, Ballesteros, Juanfran, Venta, Fuente, Torres, Juanlu (Pallardo 85'), Valdo, Barkero (Ruben Suarez 74'), Kone (Aranda 83')
Real Madrid: Casillas, Pepe, Carvalho, Marcelo (Ozil 70'), Ramos, Khedira, Alonso, Coentrao, Di Maria, Benzema (Ronaldo 46'), Kaka (Higuain 59')

Kết quả

Granada 1-0 Villarreal
Uche 56'
Mallorca 0-1 Malaga
Caceres og 39'
Sporting Gijon 0-1 Valencia
Soldado 30'
Barcelona 8-0 Osasuna
Messi 5’, 41’, 79’; Fabregas 13’; David Villa 34’, 76’; Roversio og 40'; Xavi 57’
Sevilla 1-0 Real Sociedad
Kanoute 53'
Getafe 0-1 Rayo Vallecano
Michu 4'
Zaragoza 2-1 Espanyol
L.Garcia 29', 90' - Lopez 71'
Atletico Madrid 4-0 Racing Santander
Falcao 23', pen 36', 55'; Adrian 78'
Levante 1-0 Real Madrid
Kone 68'
Athletic Bilbao 2-3 Real Betis
Marcos 38'; Lopez 86' - Etxebarria 7'; Perez 13'; Sevilla pen 45'




TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Valencia3 3 0 0 6 3 +3 9
2 Real Betis3 3 0 0 5 2 +3 9
3 Barcelona3 2 1 0 15 2 +13 7
4 Sevilla3 2 1 0 5 3 +2 7
5 Real Madrid3 2 0 1 10 3 +7 6
6 Malaga3 2 0 1 6 2 +4 6
7 Levante3 1 2 0 2 1 +1 5
8 Rayo Vallecano3 1 2 0 2 1 +1 5
9 Atletico Madrid3 1 1 1 4 1 +3 4
10 Sociedad3 0 1 2 4 4 0 4
11 Zaragoza3 1 1 1 2 7 -5 4
12 Osasuna3 1 1 1 2 9 -7 4
13 Espanyol3 1 0 2 3 4 -1 3
14 Mallorca3 1 0 2 1 2 -1 3
15 Granada3 1 0 2 1 5 -4 3
16 Bilbao3 0 1 2 4 6 -2 1
17 Getafe3 0 1 2 3 6 -3 1
18 Santander3 0 1 2 3 8 -5 1
19 Villarreal3 0 1 2 2 8 -6 1
20 Gijon3 0 0 3 1 4 -3 0

  • Bảo Phương (Theo Eursports/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X