Chủ Nhật, 15/02/2026
Zalo

Frenkie de Jong công kích trọng tài sau thất bại trước Sociedad

Thứ Hai 19/01/2026 19:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đội trưởng Frenkie de Jong đã có những phát biểu gay gắt nhằm vào trọng tài Jesus Gil Manzano sau thất bại bất ngờ 1-2 của Barcelona trước Real Sociedad tại Reale Arena.

Frenkie de Jong công kích trọng tài sau thất bại trước Sociedad

Không khí tại Reale Arena trở nên nóng bỏng sau cú sảy chân của Barca trong cuộc đua vô địch La Liga. Frenkie de Jong đã có một trong những cuộc trả lời phỏng vấn sau trận gay gắt nhất mùa giải, thẳng thắn chỉ trích trọng tài và cho rằng ông này có thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí mang tính bề trên với các cầu thủ.

Barca
Frenkie de Jong công kích trọng tài sau thất bại trước Sociedad

Trả lời DAZN ngay sau tiếng còi mãn cuộc, De Jong tỏ rõ sự bức xúc. Anh phải nhận thẻ vàng ở những phút cuối, quyết định được xem là giọt nước tràn ly khiến tiền vệ này bùng nổ. “Với trọng tài này, mọi thứ thực sự rất khó chịu”, De Jong nói. “Bạn không thể nói chuyện, dù tôi là đội trưởng và đáng lẽ phải có quyền trao đổi".

Anh tiếp tục: “Ông ta nhìn bạn như thể ‘tôi ở đẳng cấp cao hơn anh’. Với cách đó, bạn không thể đóng góp gì cho trận đấu".

Tình huống khiến De Jong mất kiên nhẫn xảy ra trong thời gian bù giờ, khi Barcelona nỗ lực tìm bàn gỡ. Trận đấu bị cắt vụn bởi những pha bóng chết, trong khi Real Sociedad rõ ràng tìm cách kéo dài thời gian để bảo toàn chiến thắng. De Jong đã cố gắng nhắc trọng tài chú ý đến việc câu giờ, nhưng đổi lại là một thẻ vàng vì phản ứng.

Kể lại sự việc, De Jong cho rằng phản ứng của mình là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh đó. “Trong thời gian bù giờ, tôi nói với ông ấy hãy để ý đồng hồ, bởi mỗi pha phạm lỗi, mỗi quả ném biên hay phát bóng lên đều mất rất nhiều thời gian”, anh cho biết. “Tôi nói: ‘Họ mất cả phút để ném biên’. Và ông ấy rút thẻ vàng với tôi. Sau đó, ông ấy chỉ bù thêm 10 giây. Thật điên rồ".

Bên cạnh vấn đề quản lý thời gian và thái độ của trọng tài, tâm điểm tranh cãi lớn nhất trong đêm thi đấu chính là 3 bàn thắng không được công nhận của Barcelona. Trong đó, quyết định gây phẫn nộ nhất là tình huống Lamine Yamal đưa bóng vào lưới ở hiệp một nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Bàn thắng này bị hủy bỏ đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên, De Jong tiết lộ một chi tiết gây sốc về cuộc trao đổi với trọng tài thứ tư bên ngoài đường biên, điều hoàn toàn mâu thuẫn với quyết định trên sân. “Vấn đề lớn nhất là bàn thắng của Lamine Yamal ở hiệp một”, De Jong nói. “Nếu đó là việt vị thì không còn gì để bàn, nhưng chúng tôi được thông báo rằng đó không phải việt vị. Tôi đã nói chuyện với trọng tài thứ tư và ông ấy bảo tôi rằng không có lỗi".

De Jong cũng nhấn mạnh đây không phải lần đầu Barcelona cảm thấy bị xử ép tại sân đấu này. “Năm ngoái cũng có chuyện tương tự xảy ra ở đây”, anh nhớ lại. Sự mập mờ xung quanh quyết định này càng làm gia tăng cảm giác bất công, khi ngay cả các trọng tài đứng ngoài đường biên dường như cũng không chắc chắn về lý do bàn thắng không được công nhận.

Dù công kích dữ dội trọng tài, De Jong vẫn thừa nhận Barcelona cũng phải tự trách mình vì sự kém hiệu quả trước khung thành. Thất bại tại Anoeta là cú đòn mạnh vào tham vọng vô địch của họ, khi nhóm bám đuổi đã rút ngắn khoảng cách. Real Madrid hiện chỉ còn kém Barca 1 điểm sau chiến thắng trước Levante vào cuối tuần.

“Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng”, De Jong khẳng định, chuyển trọng tâm về chuyên môn. “Chúng tôi có cơ hội, nhưng không tận dụng được, và thủ môn của họ đã chơi rất hay”. Thật vậy, người gác đền của Real Sociedad đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, khiến hàng công Barca liên tục nản lòng trong suốt 90 phút.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X