Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Đội trưởng Lionel Messi

Thứ Năm 01/08/2013 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong cả 3 trận giao hữu đã qua của Barca, Lionel Messi vừa là thủ lĩnh trên sân cỏ, đồng thời cũng đeo băng đội trưởng. Nếu xét về những biến động ở Camp Nou thời gian gần đây, Messi xứng đáng được trở thành đội trưởng, hoặc ít nhất là đội phó thường xuyên.

1. Ngày 27/4/2013, sân San Mames, trận đấu giữa chủ nhà Bilbao và Barca, đã chứng kiến một hình ảnh đầy bất ngờ. Phút 59, Xavi rời sân nhường chỗ cho Messi. Mặc nhiên chiếc băng đội trưởng ngày hôm ấy thuộc về thủ môn Valdes.

Tuy nhiên, Valdes từ chối vai trò thủ lĩnh trong 1/3 thời gian còn lại của trận đấu. Chiếc băng đội trưởng được các đồng đội chuyền nhau, trước khi ngự trên cánh tay Messi.

Messi đã 2 trận liên tiếp đeo băng đội trưởng của Barca
Messi đã 2 trận liên tiếp đeo băng đội trưởng của Barca

Ở Barca, Puyol là đội trưởng và Xavi đóng vai đội phó. Các thứ tự tiếp theo trong trường hợp không có sự hiện diện của hai người này là Valdes và Iniesta. Messi chỉ là sự lựa chọn thứ 5, và rất hiếm khi những người kể trên đồng loạt vắng mặt.

“Không có lý do nào khác, việc tôi đưa băng đội trưởng cho Messi chỉ vì nó quá chật, khiến tôi cảm thấy không thoải mái”, lời giải thích của Valdes được nhiều người chấp nhận. Bởi vì, khi Iniesta xuất hiện trên sân từ phút 78, Messi tự động trao lại băng đội trưởng cho tiền vệ người Albacete.

2. Từ mùa giải 2013-14, nhiều khả năng Messi sẽ được đứng trong hàng ngũ đội phó, thay cho thủ thành Valdes. Sau khi xác nhận việc chia tay Barca vào tháng 6/2014, Valdes cũng muốn rút lui khỏi vai trò đội phó. Như thế sẽ giúp Barca có điều chỉnh để phù hợp hơn trong tương lai.

Không ai thích hợp hơn Messi để thay Valdes. Bởi vì, anh xuất thân từ chính La Masia, và cũng chỉ Puyol, Xavi, Iniesta là có thâm niên lâu hơn.

Trong quá trình tập huấn vừa qua, không ai khác mà Messi là thủ lĩnh thực sự của Barca, từ mặt lối chơi cho đến tiếng nói trong phòng thay đồ. La Pulga dẫn dắt tập thể gồm những tài năng của La Masia, cùng với một số ngôi sao như Sanchez, Song, Mascherano, Adriano. Messi đã cho thấy được tầm ảnh hưởng lên đội bóng và những cầu thủ trẻ.

3. Sắp tới, khi Barca bước vào trận tranh Cúp Joan Gamper, cũng là thời điểm Tata Martino chính thức ra mắt cương vị mới, chắc chắn Messi không còn đeo băng đội trưởng. Bởi vì, đó là lúc mà Xavi và Iniesta đã trở lại thi đấu.

Có một sự thật, Puyol đã lớn tuổi và liên tục dính chấn thương. Một mùa giải của Puyol gắn liền với phòng y tế hơn là các trận trên sân cỏ. Xavi cũng không còn ở đỉnh cao phong độ. Sự thể hiện của anh trong mùa giải gần nhất, cũng như Confederations Cup với Tây Ban Nha, đã nói lên điều này. Iniesta là một ngôi sao lớn, nhưng anh không có tố chất của một thủ lĩnh. Nói đúng hơn, Iniesta quá trầm lặng, đại diện cho nét hào hoa chứ không phải một gương mặt cá tính.

Messi đã cho thấy vai trò đội trưởng của mình với Argentina. Kể từ khi Mascherano “thoái vị” và nhường ngôi thủ lĩnh cho Messi, Argentina đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực hơn. La Pulga trưởng thành rõ rệt, và có trách nhiệm hơn khi đeo chiếc băng đội trưởng. Cũng với chiếc băng đội trưởng, Leo đã ghi đến 12 bàn thắng cho Argentina trong năm 2012, san bằng kỷ lục của huyền thoại Batistuta.

Messi không phải người Catalunya, nhưng là sản phẩm của lò La Masia, là người viết những trang sử hào hùng nhất cho Barca. Việc trao băng đội trưởng cho Messi cũng là cách để khép lại câu chuyện về những “công thần” không muốn ngôi sao người Argentina có ảnh hưởng lớn hơn tại Camp Nou.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X