Chủ Nhật, 25/10/2026
Zalo

Đội trưởng Atletico ám chỉ trọng tài thiên vị Barca

Thứ Năm 29/08/2013 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mất danh hiệu Siêu Cup Tây Ban Nha trong trận đấu sáng nay, đội trưởng Gabi ấm ức cho rằng trọng tài chính đã thổi có lợi cho đội bóng xứ Catalan.

Bộ ba của Barca phàn nàn với các trọng tài
Bộ ba của Barca phàn nàn với các trọng tài

Phát biểu với đài TVE, Gabi bức xúc: “Chúng tôi vừa phải nếm trái đắng vì những quyết định của các trọng tài. Họ đã giết chết những nỗ lực của chúng tôi”. Trọng tài Fernandez Borbalan, người cầm còi trong trận lượt về tranh Siêu Cup Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Barca đã truất quyền thi đấu hậu vệ Felipe vì cho rằng anh này cố tình đánh nguội Dani Alves. Sau đó, ông còn thổi cho Barcelona một quả phạt đền ở phút 89 sau khi Pedro bị phạm lỗi trong vòng cấm.

“Cầu thủ Barca liên tục phàn nàn với trọng tài, rồi thì cuối cùng họ cũng nhận được sự thiên vị”, Fernandez nói thêm. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, Pique, Messi và Mascherano đã vây quanh trọng tài chính và phàn nàn về những quyết định của ông trong hiệp 1. Các cầu thủ Barca, đặc biệt là Messi luôn bị đối thủ áp sát và chơi rắn trong 45 phút đầu tiên nhưng trọng tài đều bỏ qua các pha phạm lỗi.

HLV trưởng của Atletico, ông Simeone không đưa ra bình luận nào về những người cầm còi nhưng chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh đội bóng của ông đang ngày một trưởng thành. Atletico Madrid tuy thua nhưng vẫn tự hào về những gì đã thể hiện.

Trận hòa 0-0 trước Atletico Madrid vào rạng sáng nay giúp Barcelona giành được danh hiệu Siêu Cup Tây Ban Nha lần thứ 11. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội bóng Catalan dưới triệu đại Gerardo Martino. Tuy nhiên, chiến lược gia Argentina cho biết đây là thành quả của người tiền nhiệm Tito Vilanova chứ không phải của bản thân ông. “Tôi thấy hạnh phúc vì đã giành thắng lợi nhưng đây là thành quả của mùa giải trước. Người chiến thắng danh hiệu này là các cầu thủ và Tito”, HLV Martino chia sẻ.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Ba câu hỏi trước cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid: Sức hút của El Clásico đã suy giảm khi kỷ nguyên Lionel Messi - Cristiano Ronaldo khép lại. Liệu Lamine Yamal và Kylian Mbappé có đủ sức đưa trận đấu này bước vào một thời kỳ hoàng kim mới?

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Ba thập kỷ trước, José Mourinho đặt chân đến Camp Nou với tư cách phiên dịch viên của Bobby Robson. Giờ đây, ông trở lại sân đấu ấy với nhiệm vụ đánh bại Barcelona trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.

Video

Xem thêm
top-arrow
X