Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

ĐHTB vòng 4 La Liga: Levante và Osasuna "lên tiếng"

Thứ Ba 26/09/2006 08:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi các ngôi sao lớn phải trải qua những trận đấu đầy khó khăn thì các đội bóng ít tên tuổi đã biết tận dụng cơ hội để "lên tiếng".

Trận đấu "bất phân thắng bại" giữa Barcelona và Valencia đã không chứng kiến sự tỏa sáng của những ngôi sao được trông đợi như Ronaldinho, Eto'o hay Joaquin, Vicente. Ngược lại, với chiến thắng trên sân của Real Betis để vươn lên vị trí thứ 2, chỉ còn kém Barca về hiệu số, Real Madrid đã có một vòng đấu khá ấn tượng.

Tại sân Vicente Calderon, Atletico Madrid có được 3 điểm trước Sevilla nhờ cú đúp của Maxi Rodriguez. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng dựa vào may mắn nhiều hơn là đẳng cấp. Khi đối phương chỉ còn chơi với 9 người thì "Rojiblancos" mới lật ngược được thế cờ ở những phút cuối.

Đội hình tiêu biểu vòng 4 La Liga

Trong bối cảnh các ngôi sao không tỏa sáng, chiến thắng 2-0 của Osasuna trước Celta Vigo và Levante trước Deportivo đưa cầu thủ của họ chiếm đa số trong đội hình tiêu biểu của vòng 4. Đây đều là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ sau khi khởi đầu mùa giải trắng tay.

Cuối cùng, một kết quả đáng quan tâm nữa là chiến thắng đầu tay 3-2 của Villarreal trước Zaragoza, qua đó "Tầu ngầm vàng" đã được "trục vớt" khỏi vị trí áp chót BXH.

Đội hình tiêu biểu theo sơ đồ 4-4-2

- Thủ môn: Santiago Canizares (Valencia)

Thêm 1 tuần nữa chàng thủ môn có mái tóc bạch kim thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc trong khung gỗ. Chính nhờ tài năng của Canizares mà Valencia đã đứng vững trước sức công phá của những ngôi sao tiến công thượng thặng bên phía Barca... Điển hình nhất là pha bay người hết cỡ cản phá cú sút phạt vào góc lưới của Ronaldinho ở phút 33.

- Hậu vệ phải: Cosmin Contra (Getafe)

Đã lâu lắm rồi hậu vệ người Rumani mới lại ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ chơi hay nhất. Trong thế trận mà Getafe chịu nhiều sức ép từ phía Athletic Bibao, Contra đã đóng góp công lớn giúp đội nhà kiếm được trận hòa không bàn thắng.

- Trung vệ: Alexis (Levante)

Lão tướng 32 tuổi này đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Deportivo, giúp đội nhà giữ sạch lưới và mang về trận thắng thứ 2 từ đầu mùa.

- Trung vệ: Fabio Cannavaro (Real Madrid)

Sau trận đấu rất đáng thất vọng với Lyon cách đây 2 tuần, đội trưởng ĐT Italy vô địch World Cup 2006 đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, chứng tỏ giá trị của mình trong trận thắng Real Betis 1-0 ngay trên sân khách, đồng thời đưa "kền kền trắng" vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH.

- Hậu vệ trái: Fernando Navarro (Real Mallorca)

Bị Barcelona ruồng bỏ nhưng trong màu áo đội bóng đảo Sardina, Navarro đã thể hiện được khả năng của mình. Chiến thắng trước Espanyol cuối tuần qua là một minh chứng khi anh làm chủ hành lang cánh trái, khiến đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Rufete "mất điện"  hoàn toàn.

- Tiền vệ phòng ngự: Mohammadou Diarra (Real Madrid)

Cầu thủ đắt giá nhất La Liga kỳ chuyển nhượng vừa qua đã có trận đấu được coi là hoàn hảo nhất kể từ khi anh đầu quân cho Real Madrid. Không chỉ là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Betis ở phút thứ 6, Diarra còn thi đấu xông xáo suốt 90 phút, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho toàn đội tiến lên.

Diarra đã có một trận thi đấu cực kỳ xuất sắc


- Tiền vệ trung tâm: Raul Garcia (Osasuna)

Mặc dù mới 20 tuổi nhưng Garcia thực sự là "bộ não" trong đội hình của Osasuna. Với kỹ năng hoàn hảo, tiền vệ thuận chân trái này làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân, điều khiển trận đấu theo ý tưởng của mình.

- Tiền vệ công: Valdo (Osasuna)

Cùng với Raul Garcia, Valdo đã giúp Osasuna có được thắng lợi huy hoàng ngay trên sân của Celta Vigo. Không chỉ mở tỷ số trận đấu, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid này còn liên tục cung cấp những đường chuyền thuận lợi cho các tiền đạo ở tuyến trên bắn phá.

- Tiền vệ công: Andres Iniesta (Barcelona)

Chỉ ra sân trong 45 phút hiệp 2 nhưng tài năng trẻ của ĐT Tây Ban Nha vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng cân bằng tỷ số vào lưới Valencia. Bình tĩnh, khéo léo nhưng cũng rất khôn ngoan, Iniesta sẽ là thủ lĩnh của Barca trong tương lai.

- Tiền đạo: Nikola Zigic (Racing Santander)

Không thể giúp Santander giành được chiến thắng nhưng cú đúp của chàng tiền đạo tân binh cao hơn 2 mét này đã thắp lên tia hy vọng đầu tiên cho đội bóng vùng Cantabria đang ngụp lặn ở tận cùng BXH.

- Tiền đạo: Olivier Kapo (Levante)

Cựu tiền đạo của Auxerre và Juventus đã xuất sắc ghi cả 2 bàn thắng để buộc Deportivo nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải, qua đó đưa đội bóng của HLV Lopez Caro dần thăng tiến trên BXH sau khi trắng tay trong 2 vòng đầu tiên.

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X