Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

“Decima là nỗi ám ảnh của Real Madrid”

Thứ Năm 22/05/2014 08:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Đó là phát biểu của cựu đội trưởng Kền kền trắng Fernando Hierro trong buổi phỏng vấn với tờ Marca. Tuy nhiên, anh vẫn rất tin tưởng vào chiến thắng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha

Thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League đang được đếm ngược từng giờ và kể cả giấc mơ Decima của Real cũng vậy. Tất cả Ban lãnh đạo, cầu thủ và cả những người hâm mộ đang mong chờ một trang mới trong lịch sử CLB sẽ mở ra, trong đó có cả cựu trung vệ Fernando Hierro

Hierro là cầu thủ cuối cùng của Real có vinh dự được nâng cao chiếc cúp Champions League sau khi đánh bai Bayern Leverkusen 2-1 năm 2002 bằng cú vô lê siêu phẩm của Zinedine Zidane.

Hierro hy vọng Real sẽ một lần nữa đăng quang ở đấu trường Champions League
Hierro hy vọng Real sẽ một lần nữa đăng quang ở đấu trường Champions League

Phát biểu trên tờ Marca, anh cho biết: “Có một chút ám ảnh về danh hiệu thứ mười đối với các cầu thủ vào lúc này. Đã mười hai năm không giành được thêm chiếc cúp Champions League nào, đó là một khoảng thời gian rất dài với Real”

Tuy nhiên, trung vệ huyền thoại vẫn tỏ ra rất lạc quan về hy vọng giải toả cơn khát danh hiệu của Real

“Tuy nhiên sự ám ảnh thật sự phải là năm 1998, khi đội bóng trải qua 32 năm mà không có một danh hiệu nào ở đấu trường châu Âu. Hàng thế hệ CĐV không biết tới mùi vô địch châu Âu, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng và cảm giác như được giải toả vậy. Sau đó chúng tôi còn giành được thêm danh hiệu thứ 8 và thứ 9. Hy vọng rằng điều đó sẽ lặp lại một lần nữa”

Fernando Hierro gia nhập Real năm 1989 khi mới 19 tuổi. Trải qua 14 năm chơi bóng cho Kền kền trắng, anh đã có 439 lần ra sân và đoạt 3 cúp vô địch Champions League cùng đội bóng vào các năm 1998, 2000 và 2002. Sau đó anh chuyển tới Bolton Wanderers, thi đấu thêm 2 năm và giải nghệ  năm 2005 ở độ tuổi 37

 

Theo Goal.com

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X