Thứ Tư, 11/03/2026
Zalo

Đề cử Quả bóng vàng 2011: Từ sự thống trị của binh đoàn Messi

Thứ Tư 02/11/2011 15:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trả lời phỏng vấn tạp chí bóng đá Pháp France Football số ra hôm qua, Messi bảo, anh muốn theo bước chân của Platini. Huyền thoại người Pháp đã 3 lần đoạt Quả bóng vàng liên tiếp trong các năm 1983, 1984 và 1985.

Lionel Messi tiếp tục thống trị thế giới

Sau 1/4 thế kỉ, số 10 của Barca hầu như chắc chắn sẽ lặp lại kì tích của số 10 Juventus và đội tuyển Pháp trong những năm đó. Đã đoạt Quả bóng vàng 2009 một cách đầy thuyết phục, trở thành tâm điểm của những tranh cãi về sự “xứng đáng” khi so sánh với Iniesta, Xavi hay Sneijder ở danh hiệu của năm 2010, chân sút của Barcelona hầu như không có đối thủ trên con đường đoạt được phần thưởng cá nhân cao quý nhất cho một cầu thủ vào năm 2011 này. Và có lẽ, trong đêm 9/1/2012 ở Zurich, khi nhận danh hiệu ấy, có lẽ Messi, đang ở một thời kì đẹp đẽ nhất của sự nghiệp, sẽ làm giống như Balotelli trong trận derby Manchester mới rồi: giơ ra cho cả thế giới thấy chiếc áo phông bên trong bộ tuxedo dòng chữ “Why always me?” (Tại sao luôn là tôi?).

Hỏi cũng có nghĩa là trả lời. Và hãy nhìn vào danh sách rút gọn 23 cầu thủ để các nhà báo (trong đó có tôi), HLV và đội trưởng ĐTQG của các LĐ trực thuộc FIFA bình chọn để thấy nếu như 8/11 cầu thủ Barca có mặt trong đó, thì có thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Đấy là sự thống trị tuyệt đối của một đội bóng trong một danh sách mà trước nay lịch sử các cuộc bầu chọn của France Football chưa từng thấy. Ngay cả khi Đại Milan thống trị châu Âu và cả các danh hiệu cao quý nhất, thì người ta cũng chưa hề thấy điều tương tự xảy ra. Nhưng Barca bây giờ và Milan ngày ấy có chung một điểm: không ai tranh cãi bất cứ điều gì khi nhìn vào những tên tuổi của họ có mặt trong danh sách bầu chọn, không ai ca cẩm điều gì khi chứng kiến một ai đó thuộc đội bóng của họ đoạt Quả bóng vàng. Barca chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu năm ngoái, trong khi Milan đoạt cả 3 danh hiệu đầu tiên vào năm 1989. Ngay cả khi tranh cãi xảy ra, thì cũng có những điểm giống nhau. Năm ngoái, trong cuộc bỏ phiếu hợp nhất đầu tiên trong lịch sử giữa giải của France Football với giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, các nhà báo bỏ phiếu nhiều cho Sneijder và Iniesta hơn là Messi, trong khi việc Van Basten qua mũi Stoichkov để đoạt Quả bóng vàng 1992 bất chấp một EURO 92 hoàn toàn thất bại đã làm rất nhiều người thất vọng.

Từ một hai mùa bóng gần đây, người ta luôn đặt ra câu hỏi, Barca đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất và là đội bóng mạnh nhất lịch sử? Câu hỏi này sẽ không được trả lời, bởi mỗi thời người ta hay theo cách của riêng mình. Nhưng ở khía cạnh thống kê danh hiệu cá nhân, thì để đi vào lịch sử, binh đoàn Messi-Barca-Guardiola phải chiến thắng nhiều hơn đội quân Van Basten-Milan-Sacchi và calcio những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990 nói riêng. Cụ thể: Milan đã đoạt 3/7 Quả bóng vàng từ năm 1987 đến 1992, trong khi cùng thời gian đó, các CLB Serie A đã đoạt 6 Quả bóng vàng (chỉ trừ năm 1991 lọt vào tay Papin đang chơi cho Marseille). Kỉ nguyên của Messi và Barca mới bắt đầu được 3 năm, kể từ 2009 và hầu như chắc chắn sẽ được tiếp nối trong năm 2011 này. Messi sẽ còn phải làm rất nhiều mới có thể vượt qua thành tích của các cá nhân xuất chúng tại Milan cách đây hơn 20 năm…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Video

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Buổi phỏng vấn gây chấn động của Xavi: “Laporta đưa tôi về nhưng cuối cùng lại khiến tôi thất vọng”

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với La Vanguardia, cựu cầu thủ và cựu HLV của FC Barcelona cho biết Laporta đã ngăn cản sự trở lại của Leo Messi khi mọi thứ gần như đã được thống nhất.

Xem thêm
top-arrow
X